Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi đến ông già Noel

2012-12-24 08:28

Tác giả:


Thư gửi đến Ông già Noel!

Ông Santa đáng kính! Đếm tới đếm lui, đây là lần đầu tiên cháu gửi thư cho ông cũng bởi vì đến lúc này cháu mới nhận ra ông là người duy nhất có thể tìm được quà cho cháu. Có lẽ giờ này, ông bận rộn với lỉnh kỉnh túi quà đồ chơi, búp bê, quần áo... cho bọn con nít nhỏ hơn cháu chừng 20 tuổi. Tuy nhiên, cháu vẫn tin rằng ông sẽ dành một ít thời gian của mình để đọc thư này và tìm quà cho cháu.

Chẳng là cháu được nghe rằng cứ ngoan là sẽ được ông tặng quà "Cầu được ước thấy". Thật sự cháu tự xét mình cũng khá ngoan, trừ một vài điểm nhỏ tý như cháu sẽ giải thích với ông là cháu nấu ăn không được ngon cho lắm.

Cháu biết là không nên đề nghị ông ban phát cho cháu trí thông minh, sự hiền dịu, bình yên hay giàu sang, hạnh phúc... những thứ vô hình ấy ông sẽ bảo cháu là tại sao đọc mòn bao nhiêu quyển sách mà không tự rèn và tạo lấy cho mình? Với nhịp chân nhanh và ánh mắt tinh anh, hệ thống hoạt động phủ rộng toàn thế giới, cháu biết chỉ có ông là có thể ban phát được quà cho cháu. Tận đáy lòng, cháu cũng hơi xấu hổ chút́ nhưng phải mạo muội đề nghị và liệt kê chi tiết những thứ dưới đây để ông dễ tìm quà và tránh giao nhầm lẫn: Quà tên là "bạn đời", giới tính nam.

Không cần quá đẹp trai ông ạ, chiều cao chỉ khoảng 1m70-1m76 vì nếu cao quá, cháu sẽ mỏi cổ khi nói chuyện với hắn ta. Cân nặng chừng 68-75kg vì nếu hắn dư cân nhiều quá thì chúng cháu lại phải ăn kiêng trong khi cháu rất thích đi ăn vặt. Cháu không yêu cầu học vấn cao đâu ạ, quan trọng là học ít, hiểu nhiều, hỏi gì đáp ấy, nói chuyện cả ngày với cháu mà không ai chán ai là cháu hạnh phúc lắm lắm!

Cháu chỉ quý người có tài năng nên giàu sang cũng không phải là tiêu chí quan trọng đâu ông. Có cả giàu sang thì tốt, còn không thì chỉ cần biết cách làm giàu là chấp nhận được rồi. Hồi nào tới giờ, cháu chỉ kính mến người nào có đức độ, cư xử đúng mực, lịch thiệp với mọi người, có nết sống đẹp và biết lo toan cho gia đình... Vì vậy, ông giúp cháu chọn quà có tiêu chí quan trọng này nhé!

Ngoài ra, sẽ chưa đủ nếu cháu không nhắc thêm các điều tối kỵ để ông tránh khi chọn quà như: "Quà" không mê mấy cái món cờ bạc, rượu chè, hút chích, ma túy... "Quà" có thể mê gái nhưng gái đó chỉ là cháu. Vì nếu quà mê nhiều gái quá, cháu lại phải phiền ông chọn quà khác cũng rất nhọc nhằn. Cuối cùng, sẽ là điểm cộng nếu "quà" thích nấu ăn và nấu ngon, cái này có thể luyện tập được hoặc nếu không thì cùng nhau đi ăn ngoài. "Quà" thích đi du lịch để cùng cháu thưởng thức cuộc sống, chủ động đưa đôi tay và bờ vai để cháu nhờ vả vài chuyện cỏn con hoặc tựa vào khi cháu mệt. "Quà" đủ sâu sắc để hiểu khi nào cháu vui, khi nào cháu buồn, hiểu được mong muốn của cháu dù cháu chưa nói...



Cháu định đưa thêm mấy tiêu chí nữa nhưng nghĩ ra dù có là ước muốn thì cũng không nên tham lam quá. Nếu ông chọn được quà như đã kể trên thì cũng đã là quá hoàn hảo rồi. Vì quà hơi "nặng cân" nên rất mong ông đừng đưa bằng đường ống khói, như vậy sẽ kẹt ống khói và cháu phải tốn thêm chai nước hoa để khử mùi. Mong ông đừng treo "quà" trên giá vì sẽ làm đau "quà", ông hãy gói vào cái hộp, cột nơ đỏ bên ngoài là cháu rất vui rồi ạ!

Nếu ông nhận được thư của cháu thì ông hãy gi cho cháu vào đêm Giáng Sinh sắp đến rồi, ông nhé.

Cháu sẽ chờ món "quà" bất ngờ của ông!

Cháu cảm ơn ông ạ! Cháu gái ngoan của ông


  •  Gửi tMai Hồ - hoatulip5389@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top