Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi anh

2024-02-24 05:25

Tác giả: Meni Nguyen


Gửi người em yêu,
Đây có lẽ là lá thư đầu tiên em viết cho anh một cách chính thức.
Đầu thư cho em gửi lời xin lỗi anh về chuyện tối qua, và cả những lần em chính là sự khởi phát cho mọi hiểu lầm và giận dỗi. Cuộc sống cuả em chầm chậm trôi qua trong lối mòn của thói quen hằng ngày, em kìm nén và giấu nhẹm mọi thứ cảm xúc yêu ghét trong mình. Chỉ khi anh đến mở tung cánh cửa ra, chính em mới được sưởi ấm. Em biết ơn anh vì điều đó.
Em đã từng nói rất nhiều lần rằng: “em yêu anh”, tất cả mọi thứ của anh đều làm em cảm thấy thật đáng yêu. Em muốn gìn giữ và nâng niu nó. Tại sao em viết lá thư này, chỉ vì em muốn 1 lần nữa khẳng định rằng: “hãy tin em. Tin rằng em yêu anh lâu dài.” Em có thói quen thường hay suy nghĩ và nói 1 vấn đề 1 cách quá đáng, nhưng đó chỉ là em đang phân tích. Tuyệt nhiên em không có ý nghĩ gì sai lệch với anh. Những lời nói đó như em đang giảng giải vấn đề chứ không phải em đang tìm cách trốn chạy khỏi anh, hay có suy nghĩ ta sẽ tách rời.
Hừm, nói thế nào nhỉ. Em đã xem anh là chồng của em, là tri kỉ, là bạn đồng hành, là người quan trọng, là người em muốn gắn bó suốt đời dù cho em không có quyền sở hữu. Cũng giống như anh, ở bên anh em được là chính mình. Anh thấu hiểu em. Đó là thứ em cần. Thật ra hiện tại em không có nhiều cảm xúc lắm để viết, không tỉnh táo lắm vì tối qua ngủ ít. Nhưng em vẫn muốn viết vì hôm nay chúng ta lỡ hẹn. chúng ta không thể gặp nhau ngày hôm nay.
Em đã mong chờ nụ hôn từ anh, được hôn anh thật lâu, được nằm ngủ cạnh anh, được nhìn thấy anh bằng da bằng thịt chứ không phải bằng nỗi nhớ trong tâm trí em. Em muốn chạm vào anh, mọi ngóc ngách trên cơ thể anh…
Có lẽ em còn quá ngu ngơ so với những điều anh thấy và biết ở ngoài thế giới kia, nhưng em vẫn mong muốn rằng anh hãy xem em là 1 thế giới khác của anh. Nơi mà anh cảm thấy được vui vẻ, an lành, ấm áp, đầy yêu thương và được tôn trọng.
Em không muốn tạo bất kì một áp lực nào cho mối quan hệ cả, chưa bao giờ em nghĩ tới điều đó. Vì em không muốn làm anh bị khó xử và suy nghĩ nhiều. Em mong muốn anh hãy hiểu và nằm lòng rằng: “em không hề hối hận khi chúng ta yêu nhau, càng không có ý nghĩ chia tay hay chấm dứt tình yêu với anh”. Vì em không có lí do gì để làm điều đó cả, anh biết chứ đã rất khó khăn để em tìm thấy được người mà mình yêu rất nhiều như vậy. Anh là người đàn ông duy nhất em yêu trong cuộc đời này.
Với anh em luôn có cảm xúc đặc biệt, nó xuất phát từ trong thâm tâm và ý nghĩ của em. Mỗi lần gặp gỡ em đều muốn ở bên cạnh thật lâu hơn, những lúc nhớ anh em đều nhắm mắt nghĩ về. Anh biết đấy, em đã xem anh là điều tuyệt vời nhất trong bất kì mối quan hệ với bất kì ai, thì anh vẫn ở 1 vị trí vững chắc nhất trong em.
b3e4f679968cf7ad71d5d46e0a77058f
Có thể có những lúc em lỡ lời, nhưng ý em rõ ràng không phải vậy. Em đã xem anh là 1 điều hiển nhiên, là 1 sự sỡ hữu hoàn toàn của riêng em, 1 người chồng đúng nghĩa. Và em biết rằng, việc mình đi quá giới hạn với cuộc sống hiện tại là không đúng, nhưng em vẫn chấp nhận. Và giữa chúng ta có nhiều sự kết nối, đó là thứ quan trọng. Tình yêu cuối cùng là gì? Không phải là để chúng ta tìm đến nhau và nguyện gắn bó vì nhau sao? 4 tháng hay 40 năm đi chăng nữa thì em cũng mong rằng mình vẫn giữ lửa đc như ngày đầu.
Ngay lúc này đây em chỉ muốn chạy đến bên anh thật nhanh, chỉ muốn ôm chầm lấy anh, chỉ muốn được ngửi mùi thơm của anh….
Anh à, tâm trạng em đôi khi hơi thất thường nhưng nó không dành cho tình yêu của chúng mình, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn, vững chãi ở trong em anh nhé!!!!
Hôn, yêu và nhớ anh thật nhiều Bắp cưng….

© Meni Nguyen - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top