Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thì thầm: Em quên rồi! Chuyện tình ta…

2011-03-16 15:54

Tác giả:


Blog Việt


Hình như Em chưa thể quên được Anh thì phải. Cũng lâu lắm rồi em mới có tình cảm với một người khác giới. Tình cảm này mới chỉ là quý mến nhưng chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh ít đi hay sao?. 1 năm rưỡi rồi ta xa nhau, em và anh mỗi người một công việc, một mối quan tân khác nhau, 1 tình cảm khác? nhưng hình như em và anh vẫn buồn. Em không biết em buồn vì còn yêu anh, hay vì buồn vì anh đang tâm trạng, hoặc cũng có thể anh buồn vì một người con gái khác, có thể anh buồn vì chuyện tình của mình không vui...Nhiều lý do lắm, nhưng chắc không vì xa anh mà em buồn đâu đúng không?. Em yêu và thương anh, em tưởng rằng thời gian trôi qua em đã quên anh rồi, em chẳng còn nghĩ gì nhiều về chuyện mình.

Giờ đây, em đã 26, anh đã 30. Chung ta đủ lớn để mong bé lại chưa anh?. Ngày trước em rất ghét anh thích bài hát có câu hát, em ghét bất kỳ lúc nào em phải nghe nó, vậy mà.... Em biết rằng chúng ta chia tay nhau là điều tất yếu nhưng dường như em vẫn nghĩ về anh quá nhiều, còn vẫn giật mình khi có bóng dáng một người giống anh đi trên phố. Em biết rồi đây em và anh cũng sẽ ổn định với cuộc sống riêng của mình. Em rồi sẽ có chồng, anh rồi sẽ có vợ, không còn ai liên quan đến ai trong cuộc sống riêng. Nhưng cuộc sống thì không ai biết sẽ ra sao đúng không anh?. Em không hi vọng cho một sự trở lại của chuyện tình này. Mà Em chỉ mong sau này khi em và anh ổn định với gia đình riêng của nhau vẫn có những phút nào đó riêng mình để nghĩ về nhau. Điều đó có quá khó không anh?. Em giờ không là cô bé con với niềm tin mãnh liệt vào một tình yêu mãi mãi không thay đổi, chắc đã không còn mơ hồ giữa khái niệm yêu là sở hữu hay mong muốn người mình yêu hạnh phúc.

Anh đã từng nói "Em trẻ con lắm, khi nào em mới chịu lớn đây?". Chính vì trẻ con nên em yêu anh bằng thứ tình yêu sở hữu, bằng thứ tình yêu mà "tình cảm để trên đầu", mà "vẫn còn quá nhỏ để thành một người vợ biết chu toàn". Giờ đây, 2 năm qua đi, em đã khác, một cô gái 26 tuổi với nét tuổi trẻ đã đạt độ chín, với suy nghĩ ngang một bà già như anh mong muốn thì rồi hai chúng ta vẫn vậy, vẫn là 2 nửa không thể ghép vừa.

Giờ đây khi nhìn rất nhiều bộ váy cô dâu, khi nhìn những bụng bầu lùm lùm của những người bạn bằng tuổi và nét ngây thơ trong sáng của trẻ con. Em hiểu em thực sự mong mỏi mộ gia đình cho riêng mình. Nơi đó, có một gia đình nhỏ xinh với chồng và những đứa con. Như đúng giấc mơ bé nhỏ trước em đã từng muốn chia sẻ cùng anh...

Anh à, hãy vẫn sống, vẫn yêu, vẫn cười như anh đã từng khi ở bên em. Em sẽ vẫn vui vẫn rất hạnh phúc đấy, anh biết không. Những người đến sau xứng đáng được nhận những gì chúng ta không được nhận trước đây, anh nhé. Chỉ vì một điều họ xuất hiện đúng thời điểm mà thôi. Đó là điều may mắn của họ. Có ai đó đã từng nói: "Hôn nhân kết trái không chỉ hẳn là tình yêu, không hẳn vì một ai khác mà đơn giản vì người đó xuất hiện đúng thời điểm mà thôi". Vậy đấy, nhiều khi đơn giản vậy thôi mà không nhiều người hiểu được. Vẫn day dứt vì một kẻ mình cho là "phụ bạc" vẫn đau buồn vì một kẻ được cho là "đã thay đổi".

Rồi em và anh sẽ gặp nhau trên đường đời rộng thênh thang này chứ. Chỉ nên "Goodbye" để biết sẽ không phải chia lìa mãi mãi. Vẫn "Goodbye" để biết trái tim từng đau đớn như thế nào, vẫn "Good bye" để mỗi khi ngồi thừ ra ngẫm nghĩ những kỷ niệm và cười thật tươi rồi bước vào cuộc sống hối hả hiện tại.

I can see the pain living in your eyes.
And I know how hard you try
You deserve to have so much more
I can feel your heart and I sympathize
And I"ll never criticize
All you"ve ever meant to my life ....

You would never ask me why
My heart is so disguised
I just can"t live a lie anymore
I would rather hurt myself
Than to ever make you cry
There"s nothing left to try
Though it"s gonna hurt us both
There"s no other way than to say goodbye

Hãy cứ bình yên anh nhé, nỗi buồn đau nào rồi cũng sẽ qua đi, tình yêu nào rồi cũng có một lối đi mặc dù mịt mù hay rực rỡ. Luôn cho mình một niềm tin vào tình yêu và cuộc sống giống như trước đây chúng ta đã vượt qua tất cả để đến với nhau vậy. Tình yêu không chỉ duy nhất, chúng ta sẽ tìm được một tình yêu chân thành và kết thúc tốt đẹp rạng rỡ cho tương lai của mỗi người. Chỉ cần giữ lại cho nhau chút kỷ niệm, chút bóng hình để mỗi khi nghĩ lại có thể mỉm cười: "Một thời để nhớ đã qua"

  • Gửi từ email Nguyễn Minh Ngọc - nguyenbaoanhvn@

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn.

Click chuột để trở thành Fan của Blog Việt. Bạn sẽ thấy nhịp sống Blogging mang tiếng đồng điệu với bản thân mình...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa sim đỏ

Hoa sim đỏ

Câu chuyện là hồi ức của một giáo viên thế hệ 7x, anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nhân duyên đã đưa anh đến với vùng cao Tây Bắc. Nơi đây anh đã gặp mối tình đầu của mình. Câu chuyện cũng là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp của một cán bộ Đoàn, một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiệt huyết. Có cả những bỡ ngỡ, va vấp khi mới bước chân vào đời. Bất cứ ai trải qua đều tự hào về những gì mình đã làm, dù nhỏ bé nhưng hữu ích.

Tia sáng tình yêu

Tia sáng tình yêu

Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân

Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

back to top