Thì thầm 7: Đôi khi tôi muốn sa ngã vì thương anh
2010-05-11 16:04
Tác giả:

Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Rồi cứ hằng đêm, chúng tôi giao tiếp và điều mà tôi yêu nhất là bản tính tốt ở con người của anh và anh luôn rất thật.Khoảng cách tuổi tác tôi và anh khác nhau, anh rất già. Nếu nói tôi chạy đến với anh vì hình thức thì không bao giờ có và để có sự thay đổi thì tôi cũng không bao giờ nghĩ đến điều đó.
- Gửi từ email Nguyễn Việt Uy - nguyenvietuy
Chia sẻ của bạn đọc:
Tôi là một người đàn ông đứng tuổi. Khi người phụ nữ dám đến với mình thì tôi rất cảm động. Tôi xúc động khi chị có quyết định như vậy.
Tôi cũng hay lên mạng và mong chờ một ai được như chị. Chị là niềm tin vào bản chất nhân hậu của người phụ nữ.
Việc dàn xếp gia đình ổn thoả thôi, theo tôi, nếu như chị đã quyết định và việc chịi làm cũng không ai ngăn cản tới nay. Chồng chị chắc bật đèn xanh?
Vợ tôi thì đang không cho phép.
Đỉnh cao của tình yêu là sự hoà hợp.
Chúc chị tìm được hạnh phúc của mình.
Sau khi đọc những lời "thì thầm "của các bạn, tôi thấy rằng trên cuộc đời này không những chỉ có riêng một mình gia đình tôi là đau khổ, lạnh nhạt, thiếu hạnh phúc vợ chồng. Tôi xin chân thành cám ơn những lời chia sẻ chân tình, thật lòng của các bạn !
Bạn nên giữ tình cảm ở mức tình cảm như anh em, bạn bè như cũ nếu bạn còn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp đó. Bởi vì sau khi đã vượt qua giới hạn đó, con người luôn muốn tìm đến sự đổi mới, tại sao gia đình vẫn tồn tại khi các bên đều muốn có sự đổi mới? Nguyên nhân chính là sư ràng buộc trách nhiệm với con cái.
Tôi cũng chỉ là một chàng thanh niên mới lớn thui. Chuyện tình cảm thì tui không hiểu rõ lắm. Nhưng mà tui thấy chị không nên làm vậy, vì con chị vì gia đình chị không nên dẫn đến một hậu quả nếu say ra gia đình sẽ tan vỡ con cái sẽ mất đi một mái ấm gia đình. Theo ý kiến của tôi thì 2 người có thể tâm sự cùng với nhau để chia sẻ những cảm xúc bùn vui. Như người ta nói yêu nhau, thương nhau đâu cần phải thể hiện hết ở bên ngoài. Đời chỉ cần luôn luôn trong lòng người này có hình bóng người kia là được.Tôi mà đã yêu một người nào đó thì tui luôn muốn người đó được vui được hạnh phúc cho dù mình có gặp bất cứ đau thương nào, liệu người chị yêu thương có thể làm được như vậy không,nếu được thì 2 người chỉ nên giữ cảm xúc trong lòng mà thôi. Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi, chúc chị sẽ tìm được lời giải đáp cho mình...........
Tôn xin chúc mừng chị, vì chị đã tìm được một người bạn tri kỷ ,người hơn chị 19 tuổi kia . Bạn tri kỷ và một người chồng có rất nhiều điểm tương đồng, thậm chí còn hiểu mình hơn, thân thiết hơn chồng, nhưng ko bao giờ là chồng mình, một khi chị có một gia đình quá hạnh phúc, ấm êm thế kia! Mong chị và anh ấy sẽ giữ mãi tình cảm đẹp cho nhau, và giữ khoảng cách an toàn với nhau.
tôi chỉ muốn đơn giản hỏi chị rằng nếu như chị va2 anh ấy tiến thêm 1 bước như đã nêu trên thì chị có cảm thấy có lỗi với chồng và con của chị ko trông khi chồng c lại là người rất tốt và nếu như vậy thì họ sẽ ra sao. tui thật sự ko biết rằng chị có muốn vì mục đích nào khác ngoài chuyện tình cảm ko nếu ko thìtui khuyên chị nên cân nhắc lại và bết dừng đúng lúc để sau này ko phải hối hận chúc chi hạnh phúc
Bạn linh cảm thấy mình có khả năng sẽ "sa ngã", điều đó có nghĩa là lý trí của bạn vẫn đang còn đủ minh mẫn, tỉnh táo. Nói cách khác, lý trí của bạn vẫn đang còn có khả năng chế ngự bản năng.
Tuy vậy, không biết đã bao giờ bạn nghĩ tới một kết cục của gia đình bạn nếu bạn "sa ngã" hay chưa? Nếu chưa nghĩ tới thì hãy thật tỉnh táo mà hình dung thì sẽ thấy ngay thôi, nó khủng khiếp lắm đấy. Đến lúc ấy bạn sẽ thấy cái mình "được" chẳng là bao nhiêu và thật là phù phiếm, còn cái mất thì không có gì có thể bù đắp nổi.
Tôi cũng là một người "hiện đại" nhưng trong tình huống cụ thể này lý trí của tôi mách bảo: Không thể "sa ngã" như thế được. Tôi chân thành khuyên bạn, hãy mãi giữ được khỏang cách cần thiết như bấy lâu nay. Thế mới đẹp và hạnh phúc bạn ạ! Chúc bạn đủ nghị lực để vượt qua cái cảm giác hết sức mơ hồ của mình.
Ai cũng có lúc yếu mềm nhưng chị nên xem xét lại, chỉ 1 lần thôi rằng chị có còn yêu chồng chị không? Trong tình yêu có vị đắng, cay, chua, chát nhưng đôi khi nhạt cũng là một vị của tình yêu đó chị àh! Người ta nhạt đi để rồi lại yêu nhau ngọt lịm. Suy nghĩ kỹ chị nha!
Tôi nghĩ chẳng có gì để mọi người phê phán một người như chị cả. Thử hỏi các chị xem có ai chưa một lần có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ chứ. CS này không phải cứ không hạnh phúc là có thể chia tay, có những ràng buộc mà chúng ta không thể muốn chia tay là chia tay được. Tuy nhiên chị cũng phải cẩn thận trong mối quan hệ của mình với anh ấy chị nhé.
Vớ vẩn, chẳng có cái gì biện minh cho sự phản bội đang lớn dần lên theo thời gian trong chị. Tình yêu không có lỗi nhưng cũng không thể dùng những điều tốt đẹp để bao biện cho những điều xấu xa. Chị không cảm thấy áy náy một chút nào sao, khi trong toàn bộ bài viết không một lần nhắc đến người chồng của chị. Anh ấy đã làm gì khiến chị phải muốn sa ngã vì một người đàn ông khác?
Tôi đã từng ở vị trí ông bạn già của chị. Tôi khuyên chân thành là cả hai nên dừng lại trước khi quá muộn. Bạn và ông bạn già đã có gia đình (đặc biệt là có con rồi), tất cả sẽ chẳng đâu với đâu đâu. Còn tình cảnh cá nhân của anh ta, anh ta hoàn toàn có thể tự giải quyết được nếu bên cạnh anh ta không có người thứ 3 như chị. Anh ta cũng có thể nghĩ đến mái ấm gia đình mới tốt hơn cho anh ta nhưng tôi mong người phụ nữ kia không phải là chị.
Nếu chị cần, tôi sẽ cho chị địa chỉ của tôi để chị liên hệ.
Suy nghĩ lại mình đi chị ơi! Em thực sự không thể đồng cảm với những người ngoại tình!!! Đó là những người nhẫn tâm!
Bạn hãy tin rằng, đâu đó còn có những người hoặc là "đàn ông", hoặc là cao thượng, hoặc là bảnh trai, hoặc là thành đạt... hơn ông bạn già hơn bạn 14 tuổi kia. Vậy bạn sẽ tiếp tục cảm thương, dằn vặt và đau khổ?? Bạn hãy tin rằng, bất kỳ ai đó cũng có thể cảm nhận tốt về nhau nếu mọi thứ chỉ là thoáng qua, thoáng qua với họ. Và rồi, con cá không bắt được thường là con cá to. Và rồi, sự mơ hồ thường gây cảm giác "người ở trong muốn ra, kẻ ở ngoài muốn vào".
Xin lỗi bạn nếu góp ý của tôi có thể hơi quá. Chúc hạnh phúc.
"sa ngã" chị dùng từ này cho bài viết của mình, chị có hiểu ý nghĩa của nó là gì ko? nếu chị hiểu được, thì việc chị "sa ngã" đương nhiên là ko tốt rồi.
Tôi mà là chồng chị, tôi ko bao giờ chấp nhận, tôi nghĩ, kẻ ngoại tình trong tư tưởng rất nguy hiểm và độc ác.
Thật đáng buồn cho chồng chị có 1 người vợ như thế, ko ở được với nhau thì chia tay rồi muốn làm gì thì làm, muốn sa ngã vì yêu, thương hại, và thấy hợp 1 người thì chẳng khác mấy đứa trẻ con.
Thật quá đáng buồn
tôi thấy cũng bình thường, ban cứ bù đắp cho anh ấy miễn la đừng rời bỏ chồng con là được
Thật không hiểu nổi suy nghĩ của chị (nói riêng) và của phụ nữ (nói chung). Chị đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương yêu vợ con, vậy mà chị nói muốn sa ngã, không phải với một đại gia, một người đàn ông hào hoa...mà với một người bạn.
Tôi nghĩ chị nên kiểm soát lại tình cảm của mình, chị nên phân biệt đâu là tình yêu, đâu là tình thương. Chị không nên tỏ ra yếu mềm như thế, chị phải nghĩ đến gia đình, chồng con của mình chứ. Chị có nghĩ rằng chị có thể làm tổn thương đến chồng chị, có thể phá hỏng hạnh phúc gia đình mình không.
Hy vọng chị hãy suy nghĩ thật tỉnh táo để không phải hối hận khi mọi việc đã đi quá giới hạn.
Chúc chị luôn giữ được hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Có đúng là anh ấy sống không hạnh phúc với vợ con? khi mà những thông tin về anh bạn chỉ biết qua những dòng chat, mail? Có đúng là anh ấy rất tốt và đạo đức khi mà anh ấy nói luôn có bạn (một người phụ nữ với 1 người chồng tốt và hai đứa con nhỏ) ở trong óc? Có thể bạn không chạy theo anh ấy vì hình thức, vì những cuốn rũ của người đàn ông trai tráng, nhưng bạn cảm mến vì những điều bạn cho là người ấy rất tốt. Bạn không nói rõ người ấy đã giúp đỡ gia đình bạn những gì, nhưng tôi đoán có thể là vượt những khó khăn về kinh tế mà một Việt kiều có điều kiện làm điều đó? Liệu sự giúp đỡ đó có vô tư như bạn cho rằng anh ấy sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tôi thật sự xin lỗi khi đã nhìn sự việc trần trụi và thực dụng như vậy. Nhưng nếu bạn muốn một lời khuyên thì tối nói sẽ không có "thế giới riêng" nào cả. Khi bạn mang yêu thương trao gửi đến một người đàn ông khác thì người đàn ông đã và đang cùng bạn chia sẻ cuộc sống, trái tim, trách nhiệm sẽ bị tổn thương nặng nề. Bạn không thể cùng lúc yêu thương cả hai người đàn ông đâu, bạn sẽ trở thành người sống giả dối, phải luôn đối phó để che dấu sự việc, xao nhãng tình cảm và trách nhiệm với hai con. Nếu sự việc vỡ lở bạn là người bị lên án nhiều nhất, các con bạn sẽ bị tổn thương và lên án bạn. Chồng bạn có thể không chấp nhận bạn nữa, thiệt thòi lớn nhất là bọn trẻ. Còn tương lai với người đàn ông kia thật xa vời. Bạn đã nghĩ tới điều ấy chưa?
Tôi cũng từng đã có lúc nghĩ rằng mình có quyền được dành một mảnh trời riêng cho mình miễn vẫn tròn trách nhiệm với chồng và hai con. Nhưng sau đó mới nhận ra rằng ngưoiừ phụ nữ không đủ giỏi giang để làm được điều đó. Tình cảm không chấp nhận chia sẻ. Đây là những lời khuyên rất chân thành của tôi, nếu làm bạn phật lòng cũng mong bạn suy xét.
Bạn có tình thương bao la thế. Tình yêu chỉ có một, nhưng cái giống tình yêu thì nhiều lắm. Bạn đang có một gia đình hạnh phúc sao lại muốn phá vỡ đi tất cả. Trong cuộc sống cái gì cũng có thể chia sẻ được nhưng tình cảm vợ chồng thì không thể chia sẻ với ai đâu bạn.Bạn đang ngoại tình tư tưởng mà từ tư tưởng đến hành động là một ranh giới vô cùng nhỏ bé mong bạn suy nghĩ và đừng hành động dại dột.
Một bước sa chân muôn thủa hận
Muốn quay đầu lại đã trăm năm.
Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc.
Chị đang có một gia đình hạnh phúc, lẽ nào chị muốn dang tay hất đổ mọi thứ. Nếu chị sa ngã 1 lần thôi liệu tâm hồn chị có được thanh thản suốt quãng đời còn lại. Nếu con chị biết chị là người như vậy liệu các con chị có nghe chị dạy dỗ chúng ko? Chị đừng vì 1 chút tình cảm đó mà hất đỗ mọi thứ. Chiir vì tình cảm đó mà chị đánh đổi tất cả ư? Tôi mong chị đừng sa chân. Đừng làm những gì mà lương tâm ko cho phép. Vì các con chị, vì chồng chị và vì chị.
Toi that su hieu va rat thong cam voi chi, rat may cho chong va con chi khi nguoi dan ong ay o ben My, con khong chua biet dieu gi da xay ra. Chong toi la mot
nguoi het long thuong yeu vo, con. Vay chi can dieu gi nua ? Toi se cho Chi tat ca nhung gi chi muon. Chi co mot dieu ma toi k cho dc la tinh yeu va trach nhiem doi voi vo va con toi. Qua buon chi oi. ngay lap tuc cat dut moi quan he do di, de cham soc cho chong va con cua chi, khong ai thuong va yeu chi hon ngoai chong va con cua chi dau. Coi do la mot su sai lam lon, ma sua sai khi chua mon.
Nhiều người sẽ cho rằng quyết định của bạn không phù hợp với nền văn hoá Phương Đông, nhưng xét ở nhiều góc độ khác nhau thì không có thước đo tiêu chuẩn để đánh giá chính xác được việc này. Như ban Nguyen Hung đã nói: tình cảm là một phạm trù riêng, chỉ có những ai đã đừng trải qua mới biết được vị đắng cay và ngot ngào của nó. Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì chỉ có gia đình của anh ấy là không hạnh phúc còn gia đình của bạn thì sao, chồng bạn vẫn tốt và thương yêu bạn đấy chứ. Chúc bạn có được quyết định đúng đắn!
chao` ban. minh` nghi~ ban. chi? nen dung` lai. du` la` ban. thi` cung~ ko dc vi` lua? gan` rom lau ngay` cung~ ben" ai cung~ co" cuoc. song" cua minh` khi ban. thay doi? thi` gia dinh` cua? 2 nguoi` se~ ra sao chong` ban. cung~ la` nguoi` rat" tot" ma` lieu. anh ban. kia chac" gi` da~ tot" hon chong ban. khi yeu nguoi` ta thuong` thay" dep. con` khi song" cung` nhau roi` thi moi biet" that la` ko muon noi" la` ko the? nao` ma` chiu. dc! hay~ song" cuoc. doi` cua? ban. cung nhu cua? cac" con ban. chung" se~ truong? thanh` trong vong` tay ban.^^ chuc" ban. hanh. phuc" ben gia dinh` minh` nhe"!!
TToi cũng là một phụ nữ và cũng từng có những suy nghĩ giống bạn khi này. Nhưng bạ ơi,quanh ta còn bao nhiêu diều quan trọng hơn thế nữa kìa. Sao bạn đành lòng để chúng trở thành vô nghĩa? còn tình cảm bóng gió xa xôi kai lại trở thành tất cả với bạn?Mong bạn hãy tỉnh táo và cân nhắc kĩ những việc mà bạn đang dự định đó. chúc bạn hạnh phúc
đã có một gia đình hạnh phúc rồi,vậy còn gì khiến người này phải tìm nữa nhi/
Cai anh Tran trung Hieu noi dung qua con j!!!
chị hãy có trách nhiệm về gia đình. tôi nghĩ đó là tình thương chứ không phải tình yêu. chị muốn đên với người đó? vậy còn chồng & các con chị! chị nghĩ sao?
có ích kỷ quá không?
Tôi đã học 5 năm đại học ở trời âu và bây giờ tôi đã có gia đình và hai con gai, xin lỗi bạn chúng ta đang sống với văn hóa người việt, quyền được yêu là của cá nhân bạn, bạn thương anh vậy có thương chồng không? bạn đừng để thứ chủ nghĩa cá nhân nhỏ nhen ấy làm mất đi chính mình "và góp phần xóa đi cái tốt đẹp của dân tộc việt" Chôn vùi cảm xúc cũng là hi sinh cho mọi người! chúc bạn hạnh phúc!
Quá nhiều ý kiến cho bạn tham khảo rồi fải ko ? Tôi rất dồng ý với LE TRAN USA . Bạn nên thật cẩn trọng trong quyết định của mình - ăn năn - hối hận - ko còn kịp !... Cho thêm bạn những dòng sau nè !
Phàm đã là con người thì ai cũng có tình cảm, điều đó không sai. Nhưng bên cạnh tình cảm, chúng ta còn có một cái đầu được điều khiển bằng lý trí nữa. Nếu chúng ta chỉ sống bằng tình cảm mà không cần biết tình cảm đó sai hay đúng, có được đặt đúng chỗ hay không thì có khác nào ta chỉ sống bằng bản năng, bằng phần "CON" nhiều hơn phần "NGƯỜI" .
minh cung dao co vo va con gai thang 6 nam nay chau di hoc ,vo minh it hoc .Ching vi vay ma minh phai sang tan Trung Dong de kiem tien,hy vong sau nay cai thien cuoc song cua gia dinh .Khi ve phep vo chong minh cung hay cai va nhau. Minh biet co ay long can,doi khi khong nhin duoc ,nhung nghi toi viec chia tay se kho cho con gai ,co le co ay cung nghi nhu minh .Vay nen khong lam cho tot hon duoc minh danh mien cuong chap nhan .Minh co doc duoc cau nay (chi khi co su thay doi ,mat cai cu va them vao do cai moi thi nguoi trong cuoc moi co su so sanh hon thiet ).Nhung day la gia dinh khi do nhan ra hon thiet thi da qua muon .Ban dung nen mao hiem ,vi hoan canh cua ban con tot hon hoan canh cua minh nhieu
Nếu chia sẽ được thì tốt đẹp lắm, cần lắm, quí lắm và có ý nghĩa lắm vì là con người mà! nhưng chỉ sợ rằng phụ nữ, vẫn là phụ nữ, không giữ được mình, không còn giới hạn, không còn phân biệt , không còn là người vợ, người mẹ đúng nghĩa nữa, thế gian từ cổ chí kim, từ đông sang tây ngài vang còn đổ nữa là muốn chỉ dùng lại chia sẽ theo chị có vững không, khó khó lắm đấy, nghĩ, nói dễ nhưng ứng xử tthực tế càng khó hơn nhiều, người phụ nữ khi yêu là thật đó là tình yêu nữ giới, mà nữ giới thì "sâu sắc như nến cơi trên đĩa"
Bạn có biết mình đang ngoại tình hay không, còn người đàn ông kia theo tôi nghĩ ông này đang muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn, tôi tin chắc ông này không phải là người tốt. Hãy dừng lại đi bạn, hạnh phúc gia đình bạn vẫn đang còn phía trước, nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ bị sa ngã, hạnh phúc gia đình bạn sẽ không còn.
Xin lỗi bạn, nhưng bạn nên tỉnh táo hơn, :)
Anh ấy nói như thế, chắc gì đã thật.
Bạn mà yêu chồng mình hơn, nhìn chồng bạn kỹ hơn thì anh ấy ... không chỉ tốt mà còn là người tốt nhất vũ trụ.
Xin lỗi bạn.
Tôi thấy hầu hết mọi người đều lên án bạn, nhưng tôi đã từng rơi vào trong hoàn cảnh như bạn nên tôi biết. Tình yêu không giống như bất cứ một phạm trù nào khác, chỉ ai đã từng trải qua rồi mới hiểu. Mình rất thông cảm cho bạn, mong bạn hãy đứng vững và hãy làm những gì trái tim bạn thật sự cảm nhận.
cai hieu biet va cam nhan cua moi con nguoi la huu han!nhung co mot dieu rat that ,do la ban dang co 2 dua con ngoan va nguoi chong tot!nhu the doi voi mot nguoi phu nu nhu ban van chua du sao?.....du sao theo minh ban van la mot nguoi phu nu co mot chut bi, tri, dung....!h ay van hanh 3 tu minh noi cho tot!
"Tôi đã có gia đình và hai đứa con. Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt thương yêu vợ con và gia đình."
==> Vậy đây là cái giá mà chồng bạn phải chịu đó ư? Bạn thương hại cho người khác vậy sao ko thương hại chính gia đình mình, chồng mình, con mình khi chính họ đang dần bị bạn "ruồng bỏ"?
Bạn có chắc tình cảm hiện giờ của bạn là tình yêu? Hay là sự thương hại? Nếu là sự thương hại thì nó ko thể tồn tại cùng tình yêu được đâu bạn ạ!!!
Một người được gọi là bạn mà suốt ngày đi tỉ tê với vợ của bạn thì có còn là bạn được nữa ko?
"Hạnh phúc như ngọc trong đá
Không đến với ai hờ hững đi qua
Hạnh phúc như mật trong hoa
Không có với ai không cần cù tìm lấy
hạnh phúc nơi đây, hôm nay tôi thấy
là ngọc trong đá, là mật trong hoa
mà bạn tôi đã tìm ra
bằng trái tim, bằng cuộc đời dâng tặng."
==> Tại sao ko giữ lấy những gì mình đang có ngay trước mắt mà cứ phải tìm kiếm nơi nào đó xa xôi chứ???
chi hay tinh tao lai di!
Nói thật, đọc bài của bạn tôi thấy bạn là một người không biết nghĩ, tôi thấy coi khinh những dòng bạn viết, ai có xu thế ngoại tình chả viết thế, toàn những lời bao biện. Nếu có hạnh phúc mà ko biết giữ, chạy theo những giá trị ảo, thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi.
Tôi không nghĩ là chị lại có ý nghĩ như vậy. Chị có nghĩ đến giá trị của chị không? Chị có nghĩ đến những sự việc xảy ra khi chị quyết định sai lầm không? Tình yêu và lòng thương hại là hai cái khác biệt nhau. Nền nếp văn hóa không cho phép chị làm như vậy. Chị đừng lầm tưởng như vậy. Hiện tại đang có hai gia đình, đừng để hai gia đình đó không trọn vẹn đúng nghĩa. Thân ái! Sẽ không ai đồng ý với ý định của chị và không có sự tha thứ khi chị quyết định sai như vậy.
Toi chi khuyen chi la hay ton trong va nang niu nhung gi minh dang co,Va gang giu hp thuc su cua minh!
Chẳng biết nói gì với chị. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Tất cả những gì chị cho là hợp đó mới là nói chuyện với nhau, đã sống với nhau đâu. Em nghĩ với cung cách thế thì sớm hay muộn kết quả có thể đoán được trước. Hạnh phúc là những gì ta biết trân trọng và gìn giữ. Đừng để người ta gọi là những "mèo mả gà đồng".
Bạn ạ! tôi thực sự giật mình ...khi đọc những dòng tâm sự của bạn mặc dù có thể đó là rất thật. Tôi là một người đàn ông đã có gia đình và luôn mong muốn mang đến tình yêu thuơng, hạnh phúc cho gia đình mình - giống như Ông xã của bạn vậy, bạn đang có một gia đình tốt, hãy dừng lại đừng để mọi điều quá muộn. bạn nên phân biệt lòng tốt và sự mua chuộc, trong trường hợp này người đàn ông bạn nói đã "yêu bạn" chắc gì là đúng? với tôi, tôi không bao giờ thể hiện lòng tốt với gia đình bạn bằng cách tán tỉnh vợ bạn hằng ngày (qua mail, chat)! mong rằng bạn sớm hiểu ra và giữ cho mái ấm HP của bạn yên bình.
Mình thấy bạn là người phụ nữ rất can đảm, bản lĩnh. Vì bạn đã đăng tải lên mạng cái thông điệp mà phụ nữ chuẩn mực khi có gia đình, con cái, vợ chồng hạnh phúc thì liệu có thể " cặp bồ" được hay không? Có được xã hội chấp nhận không, đặc biệt liệu người chồng biết thì có tha thứ hay không? Rồi con cái khinh bỉ người mẹ như vậy?...Nhưng hơn hết là lương tâm của chính bạn?Danh dự và lòng tự trọng của bạn?Bạn đã thử hỏi xem anh ấy suy nghĩ như thế nào về người phụ nữ bỏ người chồng tốt, tử tế, con cái ngoan ngoãn để đi cặp bồ chưa?Và nếu bạn cho anh ấy cái phẩm hạnh của chính con người bạn thì bạn và anh ấy cũng chỉ là những người "tầm thường" và anh ấy sẽ coi thường bạn giống như bao người phụ nữ khác, bạn và anh ấy chỉ thực sự được tôn trọng khi cả hai đều "thấy mình là những người tốt bụng?". Nhưng lừa dối chồng con liệu sau này lương tâm bạn có thanh thản được không?Hay là tự xấu hổ với lương tâm, con cái của mình?Bạn hãy tỉnh táo lại và đặt ngược lại vấn đề về suy nghĩ mình là người tốt của bạn và anh ấy. Mình thấy cả 02 người đều nông nổi và thiếu hiểu biết...
Bạn biết gì tôi nghĩ gì ko? Thấy nếu bạn ngoại tình thì quả thực phụ nữ bây giờ phải thực sự xem lại. Phần lớn các cuộc tình, hay các cuộc hôn nhân, người đàn ông thường bị chỉ trích trước. Minh chứng cho điều này quả thực rất nhiều trong cuộc sống ( như Hiệp gà chẳng hạn, ai dám chắc vợ hiệp là người phụ nữ đàng hoàng ...)
Dù sao, bạn nên dừng lại trước khi quá muộn. Chỉ trách, bạn chưa học thuộc câu : Cần phải biết bằng lòng và yêu thương cuộc sống hiện tại.
Đừng vì những suy nghĩ nhất thời mà đánh mất hạnh phúc hiện tại chị ơi, hiện tại là chồng chị chứ không phải anh ta, phụ nữ đáng tôn trọng nhất là có lòng chung thủy.
Hix. E xin chị.........Chị hãy sống vì cái gia đình nhỏ của chị thôi. Ngoại tình dù ở hình thức và hình dạng nào vẫn là sai. Ko có thứ ngoại tình nào là đúng cả chị ạ. Phụ nữ dễ yếu mềm và hay thương hại. Nhưng đừng như vậy chị ạ. Vì chị đã hơn phụ nữ rùi
Bạn Uy ạ.ban đã diễn tả rất thực tâm trạng của bạn.Qua blog của bạn tôi thấy rằng bạn đang mắc sai lầm đó,bạn hãy tỉnh táo khi chưa quá muộn.Bạn nói rằng đó là tình yêu ư?không phải,đó là sự cảm thông,là tình thương chứ không phải tình yêu đâu bạn ạ.Bạn và anh ấy hiểu nhau chỉ co thể là tri kỷ thôi.Anh ấy đã giúp bạn như bao người khác và bạn muốn trả ơn?không phải bằng cách đó bạn ạ.Tình yêu của bạn là chồng và con của bạn,bạn bây giờ chưa cảm nhận được,nhưng khi bạn để tuột khỏi tay rồi bạn mới thấy được nó quan trọng với bạn biết nhường nào.Hãy để anh bạn kia là kỷ niệm và quay lại với hiện thực của bạn khi chưa quá muộn bạn ạ.Chúng ta đang sông ở hiện tại chứ không phải là đang ở chốn thiên đường.Chúc bạn hạnh phúc và tỉnh táo!
Toi la mot nguoi phu nu nen toi co the hieu va thong cam cho chi. Toi cung co gia dinh hanh phuc, hai dua con ngoan, mot nguoi chong yeu thuong va rat chieu toi. Mot dieu giong chi nua la toi cung co mot nguoi dan ong da co gia dinh yeu say dam, khong giau long minh, toi cung co nhung phut giay chenh choang vi anh ay- phu nu ma. Nhung khong nhu chi, toi da du ban linh va su tinh tao de tao duoc diem dung. Cho den bay gio toi co the tu hao da khong danh mat luong tam va danh du. Trai qua thoi gian nhieu nam bay gio toi va anh ay van la nhung nguoi ban than, nhung chua bao gio di qua gioi han, ban than anh ay cho den luc nay da noi that su tran trong toi. Con chuyen cua chi toi chi noi the nay: Hay yeu gia dinh hon ban than minh, tu chi se tim ra cau tra loi ma chang can hoi y kien ai ca. Con moi nguoi nhat la nhung ban tre dang yeu, hay canh dan ong dang lam chu gia dinh, tat ca nen nhin phu nu chung toi voi cai nhin do luong va cam thong hon di, phu nu la the ma, dung dung nhung loi le qua tan nhan. Chuc chi luon sang suot de giu gin hanh phuc gia dinh!
Xin chi đừng nguỵ biện nữa. Nói thật tôi rất ghét khi nghe những lời không thật của chị. Chắc chi cũng muốn phiêu lưu tình cảm nên mới để cho nó trôi như vậy. Tôi cũng là phụ nữ đã có chồng. Và tôi cũng nhận thấy có không ít đàn ông, kể cả những trường hợp như chị đề cập đến "quan tâm" đến mình. Nhưng trên hết, vì chồng, vì con mà tôi phải tự "xù lông" để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình và cho cả gia đình" phía bên kia". Chị nên nhớ rằng hệ quả là chị có thể gây đau khổ cho cả " một dây" vì cái kiểu "tình thương " chỉ cho một người của chị.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.


Em chưa có gia đình nhưng khi đọc những dòng tâm sự của chị em muốn nói những suy nghĩ của em. Tình cảm của chị dành cho anh ấy chưa thể gọi là tình yêu, đó chỉ là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn, đáng nhẽ nếu người ta tỉnh táo người ta sẽ biết coi đó là một tình bạn rất đẹp và vẫn chia sẻ những khó khăn của nhau. Như chị nói chị thương anh vì hoàn cảnh của anh nhưng chị nghĩ chị đến bên anh thì đó là hạnh phúc sao, nếu đó là hạnh phúc tức là chị đánh đổi hạnh phúc của chồng chị con chị thậm chí của chính chị để đổi lấy một thứ thật mơ hồ, đó là sự hẹp hòi và ích kỷ. Hy vọng chị nhận ra mình đang mù quáng trong tiềm thức của chính mình