Thế nhé anh – Người xa lạ.
2013-01-28 13:44
Tác giả:
Hãy mang những tâm sự này của em bay đi thật xa, thật xa những phiền muộn mà người mang đến em cùng với ca khúc What are words của Chris Median!
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ em gửi mail hay liên lạc với anh nếu như không có cuộc nói chuyện ngày hôm qua.
Anh và em đã không gặp nhau hơn 3 năm rồi. Thời gian buộc anh và em phải thay đổi. Nếu em muốn liên lạc, muốn biết anh đang sống như thế nào thì chắc không cần phải gửi mail như thế này. Với em, nếu phải chạm nhau thêm một lần trong đời, thì em chọn cách mình gặp mặt chứ không phải bằng mail, tin nhắn, điện thoại hay facebook.
Nếu là lúc trước thì em sẽ buồn vì những suy nghĩ của anh. Còn bây giờ khi nghe anh nói chuyện, em thật sự ……..buồn cười.
Có lẽ tình yêu mà anh dành cho em quá ít và vì thế những gì anh hiểu em chẳng hơn gì ngoài 2 từ bướng bỉnh.

Anh!
Em hoàn toàn tin những lời yêu mà anh đã từng nói, thế nên….Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đã yêu anh nhiều như thế nào. Sẽ chẳng bao giờ anh biết em đã đau đớn như thế nào khi người mà mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất….. phản bội.
Và sẽ chẳng bao giờ anh biết, em thất vọng như thế nào về cái cách anh yêu, về thứ tình yêu quá nhỏ bé, quá ích kỷ của anh.
Chính sự thất vọng đó cho em biết rằng anh và tình yêu anh là thứ đáng để từ bỏ. Em đã từng muốn giữ lại những gì ta đã dành cho nhau như một kỷ niệm đẹp, một mối tình đầu đáng nhớ. Nhưng chính anh khiến em nghĩ: một khi chẳng còn là gì của nhau cả thì ngay cả kỷ niệm cũng chẳng cần giữ lại.

Yêu anh khiến em buộc mình phải chịu đựng quá nhiều thứ, quá khác xa so với tính cách, với cái tôi của em. Chắc có lẽ tình yêu nó có quyền, có khả năng khiến người khác thay đổi như thế…..Tình yêu anh mang cho em quá nhiều tổn thương để khi thoát khỏi nó, em hiểu rằng có rất rất nhiều thứ quan trọng hơn, đáng nâng niu hơn là anh.
Hôm qua anh nói chuyện, em cảm thấy: "Chắc anh vẫn nghĩ em còn yêu anh nhiều lắm, em vẫn chưa lấy chồng là vì anh, và em chưa thể đứng dậy sau khi bị người ta bỏ mặc. Anh vẫn nghĩ là em mong chờ anh quay lại?"
Anh à, sẽ chẳng có người nào trên thế gian này yêu anh nhiều như em đã yêu đâu, ngay cả vợ và những đứa con của anh. Nhưng, tình yêu của em có lớn lao đến mấy, cao thượng đến mấy cũng không thể chấp nhận anh thêm 1 lần nữa, không thể mở lòng cho kẻ đã phản bội lời hứa của chính mình và phản bội em. Chính em mới là người không chọn anh nữa và chính anh mới phải là kẻ nuối tiếc khi không giữ em. Anh, em đã từ bỏ anh lâu rồi chứ không phải đến lúc anh lấy vợ.
Vì thế, Em không thích cái cách mà anh nói chuyện. Anh nói chuyện với em như nói chuyện với một kẻ đáng thương hơn là cách anh quan tâm đến người yêu cũ.. Giá như anh có can đảm để nói hết với em, có can đảm để mời em dự đám cưới của anh thì có lẽ… em có thể xem anh như 1 người bạn. Nhưng sự thật thì ngay cả trong cơn say anh cũng chẳng thể đối diện với em. Cái suy nghĩ này của anh sai lắm.
Em mạnh mẽ và biết tôn trọng bản thân mình, em xứng đáng nhận được nhiều thứ ngọt ngào hơn, quý giá hơn anh. Vậy nên, đừng bao giờ anh dùng cái suy nghĩ, cái giọng điệu đó để nói chuyện với em. Yêu thương đã qua đi chẳng bao giờ có thể quay về. Mai Sinh hiện tại hoàn toàn khác với Mai Sinh đã từng yêu anh.
Em không đủ cao thượng để chúc phúc cho anh nhưng vợ và con anh là những người đáng được yêu thương. Nếu gặp lại anh em sẽ cười, sẽ vẫn gọi anh là anh chứ không ngang qua vội vã!
Thế nhé anh – Người xa lạ!
- Gửi từ Mai Sinh
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.


