Tháng sinh ảnh hưởng đến tính cách con người bạn như thế nào?
2015-12-15 04:46
Tác giả:
Sinh vào tháng sáu là người có một tính cách tuyệt vời và là tuýp người thật tuyệt để kết bạn. Thích kết bạn và vui vẻ. Họ thường rất hấp hẫn đối với người khác giới. Nên làm việc liên quan đến điện ảnh và có thể trở thành diễn viên nổi tiếng.
Tháng giêng – sao “Điệu”
Những người sinh vào tháng Giêng thường có hình thức ưa nhìn và rất thích ăn diện. Họ thuộc tuýp người hay cả thèm chóng chán và thường làm mọi việc “nhặng xị” lên. Sinh vào tháng này thường ít thể hiện tình cảm song một khi bị tổn thương phải mất một thời gian mới hồi phục. Là tuýp người nhạy cảm nhưng rất thực tế và bướng bỉnh.
Tháng hai - Sao “Mơ mộng”
Sinh vào tháng hai là những người có óc tưởng tượng tuy nhiên rất thực tế. Thông minh song tính tình hay thay đổi. Là người lôi cuốn. Kín đáo, hay xấu hổ và nhún nhường. Đồng thời cũng rất thật thà và trung thành. Có quyết tâm để đạt được mục đích. Thích tự do.
Những người sinh tháng hai có xu hướng muốn nổi loạn khi bị kìm hãm. Hiếu chiến song rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Là người dễ giận song họ che giấu được điều đó. Không thích những thứ phù phiếm. Thích kết bạn song thường không thể hiện tuy vậy vẫn luôn cố gắng học cách thể hiện tình cảm. Thích mạo hiểm và bướng bỉnh. Tham vọng và biết mình cần gì. Nhạy bén. Thích các hoạt động giải trí. Tâm hồn lãng mạn. Mê tín. Chặt chẽ trong chi tiêu.
Tháng ba - sao “Yên tĩnh”
Sinh vào tháng ba là người rất thú vị, lôi cuốn nhưng hay ngượng nghịu, dè dặt và kín đáo. Trung thực, hào phóng và bết cảm thông. Đây là những người yêu hoà bình và sự yên tĩnh. Nhạy cảm. Dễ kích động. Đáng tin cậy. Là người sống có trước sau tuy nhiên thường không thể hiện tình cảm. Có xu hướng kìm nén cảm xúc. Tinh ý và thường thích đánh giá người khác.

Tháng tư - Sao “Rộn rã”
Bạn là người khéo léo và hài hước tuy nhiên bướng bỉnh và nói nhiều. Bình tĩnh tốt bụng và biết cảm thông. Biết quan tâm đến người khác, chung thuỷ và làm việc tốt trong tập thể. Tự tin, nhạy cảm và lạc quan. Có trí nhớ tốt, thông minh và giỏi giang. Thích tìm kiếm thông tin. Họ là người có tài làm cho người khác vui và lôi cuốn họ. Tâm lý, hoà đồng nhưng lại là người thái quá. Là người có cá tính vui vẻ, sôi nổi. Yêu thể thao, ca nhạc, giải trí và du lịch.
Tháng năm – Sao “Lãng du”
Những người sinh vào tháng năm thường bướng bỉnh và cứng rắn. Có chí và năng nổ. Có suy nghĩ sắc sảo. Dễ bị kích động. Là người cuốn hút và thích là tâm điểm của sự chú ý. Sở hữu một tâm hồn và hình thức đẹp. Lập trường vững vàng. Thường ngượng nghịu với các bạn khác giới. Biết cảm thông, mơ mộng song sáng suốt. Trí tưởng tượng phong phú. Yêu thích văn học và nghệ thuật. Thích du lịch. Không thích ở nhà và hay bồn chồn. Chăm chỉ.
Tháng sáu – Sao “Rực rỡ”
Sinh vào tháng sáu là người có một tính cách tuyệt vời và là tuýp người thật tuyệt để kết bạn. Thích kết bạn và vui vẻ. Họ thường rất hấp hẫn đối với người khác giới. Nên làm việc liên quan đến điện ảnh và có thể trở thành diễn viên nổi tiếng.

Tháng bảy – Sao “Pha lê”
Người ta sẽ cảm thấy rất thoải mái vui vẻ khi kết bạn với người sinh vào tháng bảy. Những người này thường kín đáo, khó hiểu, trầm tính. Họ là những người thường tự hào về bản thân, chân thật và biết quan tâm đến người khác. Tế nhị và thân hiện. Đồng bóng và dễ bị tổn thương. Hóm hỉnh. Không thù dai. Biết tha thứ. Biết quan tâm và đối xử công bằng với mọi người. Biết cảm thông. Thường đánh giá người khác bằng quan sát. Chăm chỉ và thường suôn sẻ trong học hành. Thích ở một mình. Thường thụ động chờ người khác đến với mình chứ không tìm kiếm bạn bè. Thường bình tĩnh trừ khi bị kích động quá. Dễ bị tổn thương và phải mất một thời gian mới lành vết thương.
Tháng tám - Sao “Tự do”
Sinh vào tháng tám, đây chắc chắn là người vui vẻ. Thích mạo hiểm và đôi khi không làm chủ được bản thân. Tốt bụng, tự tin nhưng thù dai. Họ thuộc tuýp người dễ hoà hợp và dễ nói chuyện. Yêu âm nhạc và ca hát. Mơ mộng và thường dễ mất tập trung. Ghét cảm giác không được người khác tin tưởng. Trí tưởng tượng phong phú và thích mạo hiểm. Không thích nghiên cứu. Thích tự do. Thường quậy phá khi bị kìm kẹp. Luôn nghi ngờ và bí hiểm. Là người xinh đẹp hoặc quyến rũ trong mắt người khác. Bướng bỉnh, tò mò, độc lập, có chí và… hiếu chiến.
Tháng chín – Sao “Khám phá”
Sinh vào tháng chín là rất hoạt bát và năng động. Quyết đoán song đôi khi vội vàng và phải hối tiếc về sự vội vàng đó. Quyến rũ và tình cảm. Sống có lý trí. Thích trở thành “trung tâm vũ trụ”. Có tài ngoại giao. Có thể an ủi và giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Can đảm và liều lĩnh. Mạo hiểm. Hào phóng. Thường có nhiều bạn. Bướng bỉnh và có một trí nhớ tốt. Họ cũng có khả năng thúc đẩy người khác. Thích du lịch và khám phá.

Tháng 10 – Sao “Bạn bè”
Những người này rất thích tán gẫu và kết bạn. Yêu tất cả những người yêu mình. Đây là những người có tâm hồn và hình thức đẹp. Thường nói dối nhưng không giả vờ. Thường hay tức giận. Coi trọng tình bạn. Can đảm và liều lĩnh. Dễ bị tổn thương nhưng cũng nhanh chóng phục hồi, thường mơ mộng. Cứng đầu. Không quan tâm đến việc chế ngự cảm xúc. Là loại người không đoán trước được.
Tháng mười một – Sao “Huyền bí
Sinh vào tháng mười một là người đáng tin cậy và trung thành. Rất đam mê và đôi khi hoang dã. Vui vẻ, quyến rũ và huyền bí. Là người lôi cuốn vì có một tâm hồn và hình thức đẹp cũng như một tính cách độc lập. Sống rất tình cảm tuy nhiên đôi lúc tính cách thay đổi thất thường. Dễ kết bạn và rất hoà đồng trong tập thể. Nổi bật trong đám đông. Rất khôn ngoan. Những người vĩ đại thường sinh vào tháng này.
Tháng mười hai – Sao “Chung thuỷ”
Họ có vẻ bề ngoài hấp dẫn. Chung thuỷ và hào phóng. Có tinh thần cạnh tranh. Là người ưa hoạt động song thiếu kiên nhẫn. Tham vọng và là người gây được ảnh hưởng trong tập thể. Làm bạn với những người này khiến người khác có cảm giác vui vẻ, dễ nói chuyện song đôi khi con bạn tỏ ra quá khó hiểu. Là người nhìn xa trông rộng song dễ dao động vì lòng tốt. Lịch sự, nói năng nhẹ nhàng nhưng đồng bóng. Có nhiều ý tưởng. Nhạy cảm. Là người cầu toàn. Hài hước và thích kể chuyện cười, Yêu âm nhạc. Có khả năng tranh luận. Nói nhiều và là người mơ mộng. Thân thiện và rất biết kết bạn. Rất có cá tính. Nhạy cảm, dễ bị tổn thương song ít khi thể hiện cảm xúc.
Theo Lichvansu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.


