Thẩm mỹ
2012-12-10 17:37
Tác giả:
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Xe lắc bánh su xe lu bánh sắt
Xe lu công trình còn xe lắc mẹ đi
Xe lắc bánh su xe lu bánh sắt
Các con cười vang chạy đi xem xe lu bánh sắt
Các con cười giòn chạy theo sau xe lắc bánh su
Xe lắc bánh su xe lu bánh sắt
Cám ơn người tặng xe bánh su xe lắc
Để mẹ đi về hai buổi chợ sớm hôm
Xe lắc bánh su xe lu bánh sắt
Cám ơn kẻ nào đêm qua đã trộm xe bánh su đi bán sắt
Để sáng ra 2 con trẻ khỏi ngại ngùng mẹ đi xe lắc họp phụ huynh...

Thành Danh và Thanh Danh yêu quí của dì,
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua kể từ buổi sáng cuối năm học hai con mừng vì mẹ con bị mất xe lắc và đã không thể đi họp phụ huynh. Bây giờ các con đã vào lớp 6. Đầu năm học mới này các con có còn thấy mẹ đi họp phụ huynh “ nó sao sao ấy” nữa không?
Hai cháu yêu quí của dì à, chiều hôm qua dì đi dạy trên trường và phát hiện ra một anh cu học sinh lớp 10 rất tội nghiệp- mẹ anh ấy mới mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc vừa rồi, một chị lớp 12 phải chuyển đến sống với bà nội bởi mẹ chị ấy đã bỏ nhà ra đi biệt xứ. Dì nhận thấy các con thật may mắn vì đang được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ dù mẹ các con không lành lặn, không thể chăm lo cho các con được chu đáo như bao bà mẹ bình thường khác.
Dì biết, không ít lần thằng em ao ước được mẹ chở đi ăn kem, đi tắm biển, đi chọn đồ tết…, thằng anh thì lâu lâu lại có nguyện vọng muốn được ở luôn với nhà dì. Tạo hóa thật không bất công khi lấy đi đôi chân vững vàng của mẹ con và đã bù lại cho các con một người bố tuyệt vời giỏi giang, tâm lí, hết lòng hết sức cùng mẹ con xây dựng một gia đình khuyết tật dù còn trăm bề khó khăn nhưng tương đối hạnh phúc.
Nhiều bạn không được bố chở đi ăn kem, có mấy ông bố của các bạn cùng lớp các con dẫn được các bạn ấy đi tắm biển như bố của các con và mỗi lần đi sắm đồ tết với bố cũng thật là vui đấy, phải không hai Chó nhỏ của dì?
Các con có biết rằng các con là những thiên thần quí giá nhất của mẹ vì đã được mẹ sinh ra và yêu thương nhất trên thế gian này.
Các con được sinh ra đời là một nỗ lực lớn, một thành công lớn, một món quà rất ý nghĩa mà mẹ các con đã có được bởi 12 năm về trước bà con gia đình bạn bè ít ai nghĩ rằng mẹ con có thể lập gia đình và có thể sinh con.
Ngày nhỏ, trong các trò chơi làm cô dâu chú rễ, làm ba làm mẹ của trẻ nhỏ trong làng không bao giờ mẹ con được đóng một vai.
Một người phụ nữ bình thường sinh được một đứa con, nuôi dạy một đứa con phải trải qua nhiều vất vả, gian nan. Để có được hai anh em con đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn như ngày hôm nay mẹ con đã phải nỗ lực, gắng sức gấp nhiều lần. Mẹ con đi bán vé số, đi chùa làm hương, mẹ đi bán bánh mì, bán nước, bơm xe , đi trực quán net… Mẹ con thật phi thường.
Mỗi lần các em con- con của dì- biếng ăn, nóng sốt, học trò không ngoan… khiến dì mệt mỏi, buồn bực dì liền nhớ tới mẹ con, nhớ tấm gương quên mình để lo có đủ sữa cho hai anh em con, cho cơm lành canh ngọt cho bố con và cho nụ cười thường trực trên môi mẹ khi đi ra ngoài xã hội. Dì nhanh chóng lấy lại thăng bằng và cố gắng vươn lên.
Các con hãy tự hào về mẹ của mình. Dù mẹ đã hao mòn tuổi xuân, dù mẹ bước đi khó nhọc, dù mẹ không có quần áo đẹp, dù cô giáo, bạn bè con hay ba mẹ của bạn bè con nhìn thấy mẹ sẽ ái ngại cho mẹ nhưng họ đồng thời cũng thán phục mẹ con. Họ bảo mẹ con hiền, đẹp và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Họ ước ao có được một gia đình đầm ấm như mẹ. Họ ước ao có được những đứa con dễ thương như các con của mẹ.
Dì rất vui vì hai con rất thương mẹ, luôn cố gắng học giỏi và biết giúp mẹ đi chợ , nấu cơm. Có lần đã hứa đi biển dì chở nhưng 2 đứa hoãn lại không đi vì bận ở nhà vá xe giúp mẹ, đẩy xe nước ra cổng trường cho mẹ, xách nước cơm về cho mẹ nuôi heo…
Dì muốn cu Đạt của dì cũng học tập các con, sống có trách nhiệm như các con. Chủ nhật này dì sẽ cho em lên nhà trọ của các con chơi. Hai con nhớ dạy cho nó bơm xe, cho gà ăn, ra 1 đề toán đố lớp 2 cho nó giải và dạy nó đọc truyện Harry Potter tập 3 ( một trang thôi) với nhé.
Dì gửi cho 2 đứa một ít trái cây. Nhớ nhắc bố các con sửa lại đường vô nhà tắm cho mẹ dễ đi . Đừng quên làm thiệp chúc mừng ngày 20/10 cho mẹ và cho…dì.
Dì dừng ở đây. Thương 2 con rất nhiều.
Dì của các con,
Nguyễn Thị Tường Vân
- Gửi từ Tường Vân
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

