Tâm sự của một chàng “băm”
2009-04-14 11:41
Tác giả:
Thư gửi chính mình…
Tuấn Kiệt!
Chào Kiệt, tính đến hôm nay là mày đã “băm hai nhát” một ngày! Hãy quay đầu nhìn lại tí xíu, mày đã làm đươc gì?
Hình như là chưa được gì nhiều! Năm nay là năm thứ 10 tính từ ngày mày rời giảng đường đại học và trong mười năm đó hình như mày chỉ... già thêm thôi!
Nhìn chặng đường mười năm hình như dài quá, mày hãy nhìn lại chặng đường một năm qua đi! Trong năm qua ngồi nghĩ lại mày cảm thấy xấu hổ vì hằng tháng mày không giúp được nhiều cho cha mẹ già. Mày biện luận rằng năm nay thằng Út lên Sài Gòn học nên gánh nặng của mình có tăng lên chút ít…
Mỗi lần về nhà mẹ mày nói bóng gió xa gần, vì mày là anh Hai, còn phải khai thông bế tắc cho các đứa em chứ! Mẹ mày cứ đùa, mày cứ để mẹ đợi hòai đến khi có cháu thì không còn sức khỏe để chơi với nó!
Nhưng tao biết mày dằn vặt rất lớn với chính mình, mày có cái gia đình nhỏ thì ai sẽ lo cho cái gia đình lớn của mày, hiện nay mày là trụ cột chính để lo cho gia đình. Cái nhà của ba mẹ đã cũ nát mày còn chưa xây lại tươm tất để ba mẹ ở nữa mà… Nhìn ngôi nhà ở quê mày cười trong cay đắng vì hình như đó là thước đo tình thương mến thương của những người bạn gái của mày. Mày sống nhà thuê ở Sài Gòn, mày chơi đẹp với bạn bè nên không ai nghĩ mày nghèo cả! Vậy mới lạ! Vì vậy khi mày có bạn gái, mày dẫn về nhà ra mắt là y như rằng một tháng sau mày lại trở thành cô đơn… Người ta "yêu" mày vì mày ga- lăng, lịch sự và vì có vẻ mày không nghèo đến vậy! Những lần như vậy mày cảm thấy buồn chút chút, nhưng thật sự là vui nhiều hơn đúng không? Thước đo của tình yêu không phải ở căn nhà không phải là những tài sản mày có, nhưng hình như những người bạn gái của mày đều "rụng" vì điều này! Do vậy nên mày đang đợi, đợi một tình yêu đích thực. Có điều chừng nào xảy ra thì hình như nó cũng là một "ẩn số" cho chính bản thân mày!
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart |
Rồi mày có một cái dự án mới nhìn thấy là khỏang 90% thành công, nhưng mày lại không có tiền! Lại tiền! Cái thứ mà nó cứ ám ảnh mày! Nhưng nó là cái thứ mà mày thường không thèm quan tâm đến nhiều, bây giờ mới thấy nó quan trọng. Mày kêu gọi một số đứa bạn thân và những người quan tâm. Đùng một cái đất ở Bình Dương và Đồng Nai lên cơn sốt, vậy là bạn mày đem tiền đổ vào đất. Không quan tâm đến cái dự án bé tì của mày nữa. Hình như số mày không làm giàu được hay sao ấy. Có những cơ hội nhưng rồi khi mày định triển khai thì luôn có những yếu tố khách quan và chủ quan chen vào. Thôi tự nhủ lòng như AQ.
Mày được bạn bè tôn trọng và mọi người yêu mến cũng nhờ không có tiền đó thôi! Chính không có tiền nên mày giàu tình cảm! Ý tao không nói là những người có tiền là không có tình cảm đâu! Nhưng tao chỉ nói với điều kiện cá biệt của mày thôi!
Nhưng tao biết trong năm nay mày nặng lòng với chữ tiền nên mày ráng cày thật nhiều, nhưng thật bất hạnh cho mày, cho dù mày làm thật nhiều, làm đến phờ phạt, bạc cả đầu những tiền lại không đến. Đau cho mày quá! Mày cứ bận rộn suốt ngày vì những việc không đâu…
Tao biết lòng mày quặn thắt khi tuần trước mẹ mày phải âm thầm đi lên khám bệnh và đi về không gọi cho 3 anh em mày! Vì tháng trước chở mẹ đi khám bệnh mà anh em mày phải hổi hả sắp xếp để rồi mẹ mày cảm thấy không muốn làm phiền đến anh em mày nửa! Tao biết mày buồn lắm, cả đêm đó mày không ngủ được! Mẹ mày mà mày không dành thời gian chăm sóc thì thời gian bon chen kia có ý nghĩa gì…
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart |
Hình như mày bắt đầu già, hãy yêu bản thân mày trước đã rồi hãy yêu người khác, lo nghĩ cho người khác trước có lẽ là coi thường chính bản thân mày chăng?
Trong lúc tao viết thư cho mày mày đã bước qua một tuổi mới một ngày. Mày có dự định gì chưa? Mày mong muốn công ty mày phát triển và cái dự án nhỏ nhoi của mày được thực hiện. Rồi mày mong ước có một người hiểu và cảm thông cho mày, một người hiểu mày còn hơn mày hiểu mày (Chắc điều này không bao giờ xảy ra) và khi về thăm ngôi nhà bé nhỏ dưới quê của mày sẽ không nói lời chia tay mà cảm thấy yêu và cảm thông với mày hơn. Tao biết điều này vô cùng khó khăn, vì bây giờ ai cũng mong muốn tìm được một người có đủ điều kiện vật chất và tinh thần, còn mày thì chỉ có một nửa trong yêu cầu đó thôi. Có ai chịu ở nhà thuê với mày không? Ngay cả chính mày đôi lúc cũng ghét cái cảnh thuê nhà mà!
Này Kiệt! Hình như tao toàn nói điều bi quan phải không? Tương lai còn ở phía trước. Tại sao mày không nghĩ rằng năm nay mày sẽ thuận lợi trong kinh doanh và 2 năm nữa mày có thể mua được một căn nhà trả góp bé nhỏ cũng được?
Yên tâm đi nhé! Có người sẽ hiểu mày và cảm thông cho mày nhưng mày chưa nhận ra đó
thôi!

Chúc mày một tuổi mới nhiều điều tốt lành sẽ đến với mày.
Gửi từ email của Nguyen Tuan Kiet – saobuoisom2002
| Chia sẻ của bạn đọc
Ho ten: Mèo Hen Ho ten: NTN Ho ten: Bổng Bù Ho ten: Thuynb Ho ten: Heobapcai Ho ten: Vu An Nguyen Ho ten: Dương Thiện Ho ten: Co nang buong binh Ho ten: NVT Hãy tin vào chính mình,mỗi sáng hãy nhìn vào gương thử xem mình như thế nào có khác mọi người gì không. Tại sao họ làm được mà mình thì không. Em cũng rất cảm thông với anh vì em cũng vậy em cũng đang rất cố gắng vượt qua bản thân mình để làm những điều to lớn hơn vì mình có niềm tin.NIỀM TIN CHIẾN THẮNG! Ho ten: Bi còm Sống ở thủ đô, lương tháng chưa biết đến tiền triệu. Ngày trước cứ ao ước mình làm một điều gì đó thật diệu kỳ, kiếm được nhiều tiền, cho em đi phẫu thuật tim, xây lại nhà, chữa khỏi bệnh cho mẹ, bố sẽ không phải đi phu hồ nữa, rồi mỗi lần đêm không ở nhà lo mẹ và em đêm có sao không? mình ước 1 ngày kỳ diệu đêm mình sẽ không sợ tiếng điện thoại reo, không phải tức giận bác sĩ vì không có tiền mà làm đau mẹ...ôi sao tiền quan trong thế! vậy mà tuần sau nghỉ lễ, vì tăng tiền nhà nhiều quá chưa kịp có người ở chung mình sẽ lại xin tiền cha mẹ. Thế nên Kiệt ơi! Bạn vẫn còn tự hào lắm! vì bạn hơn ít nhất một người... Ho ten: nvd Ho ten: Mushroom!
Ho ten: Đậu Tuấn Trung Ho ten: Dũng Định nghĩ từ "nghèo" theo cách hiểu vật chất bởi trong những lần lăn lội, những cơ hội và thách thức thì có thể nói từ khi biết hiểu thế nào là tự lập thì chưa khi nào gọi là hoàn hảo. Phải chăng số tôi không đc làm giàu đc? Đọc xong :thư gửi chính mình. Tôi cảm ơn anh và tôi thấy tôi nên đối diện với chính tôi. Với chính những cái mà xưa nay tôi không muốn nó xuất hiện lần thứ 2 trong cuộc sống của tôi! Ho ten: Sweetcandy Email: thaongxanh2000@yahoo.com Ho ten: Hà Châu Ho ten: TPD Email: xuongrong3111891@yahoo.com Ho ten: Nguyễn Trọng Hồ Thanhnga
Email: chieuthuvanha@yahoo.com.vn Ho ten: Trần thị Huyên Email: Tranhang1008@yahoo.com Ho ten: Rubi |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.



