Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tam khí giúp người phụ nữ thu hút tài vận, sống sung túc, hạnh phúc cả đời

2021-10-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người phụ nữ thông minh sẽ không đặt hy vọng, hạnh phúc của mình vào người khác. Họ sẽ không ngừng khám phá thế giới nội tâm và trau dồi kiến thức nuôi dưỡng tâm hồn, để bản thân có được ba loại khí chất này.

***

Những người phụ nữ yêu sách là những người có một khí chất biệt lập. Họ biết tìm chính mình qua trang sách, cũng như hoàn thiện bản thân từng ngày. Họ đứng trên vai người đi trước, và suy nghĩ về cuộc sống của chính mình thông qua trí tuệ người xưa truyền lại.

"Sống thế nào là cuộc sống hạnh phúc?"

Một người phụ nữ đã trả lời: "Có người yêu thương, có việc để làm, có hy vọng!"

Người như vậy sẽ không ngừng trưởng thành, nội tâm vững vàng, cũng như biết hài lòng với những may mắn nhỏ trong cuộc sống.

Như Goethe từng nói: "Con người thấy hạnh phúc khi trái tim họ thấy hạnh phúc."

Người phụ nữ thông minh sẽ không đặt hy vọng, hạnh phúc của mình vào người khác. Họ sẽ không ngừng khám phá thế giới nội tâm và trau dồi kiến thức nuôi dưỡng tâm hồn, để bản thân có được ba loại khí chất này.

cach-de-kiem-che-cam-xuc

1. Khí chất thư thái của người đọc sách

Nhà tư tưởng Romain Rolland đã từng nói: "Sống với sách, thì đừng bao giờ thở dài."

Tu hành khó nhất là biết thỏa hiệp với cuộc sống, không chiến đấu mù quáng. Người đọc sách càng nhiều, càng có tầm nhìn rộng rãi và phong thái bao dung, cũng như sự tự tin khi đối diện với người khác.

Đọc sách giúp con người nhìn thấu bản chất của sự việc, để họ từng bước trưởng thành và thay đổi thái độ, nhân sinh quan.

Tô Thanh được xem là tài nữ thời Trung Hoa Dân Quốc. Vì một cuộc hôn nhân sắp đặt mà bà phải chấm dứt việc học của mình. Sau này vì bà cứ mãi sinh con gái, nên bị gia đình chồng chán ghét. Người chồng phớt lờ cảm xúc của Tô Thanh, còn ghẻ lạnh khi Tô Thanh cần tiền nuôi dưỡng con: "Cô cũng là phần tử tri thức, có thể tự kiếm tiền đấy thôi!"

Chim muốn bay cao trước tiên phải vỗ cánh, con người muốn vươn xa trước tiên phải đọc sách. Đối diện với sự vô trách nhiệm của chồng, Tô Thanh bừng tỉnh, bà bắt đầu cầm sách lên một lần nữa, cố gắng viết không ngừng. Nhờ sự nỗ lực này, Tô Thanh đã lần nữa thay đổi số phận, bước về phía con đường mới.

Thế nên Dương Giang mới nói rằng: "Vấn đề của bạn không phải là do bạn nghĩ quá nhiều mà là do bạn học quá ít." Đứng trên vai người đi trước, suy nghĩ về cuộc sống của chính mình thông qua trí tuệ người xưa truyền lại. Đây là cách dễ dàng nhất để cải thiện và phát triển bản thân.

Những người phụ nữ yêu sách là những người có một khí chất biệt lập. Họ biết tìm chính mình qua trang sách, cũng như hoàn thiện bản thân từng ngày.

Khi bạn đọc nhiều, ngoại hình cũng tự nhiên mà thay đổi. Đôi mắt trở nên thấu suốt hơn, và ngày một sống bản lĩnh, mạnh mẽ.

doc_-_sach

2. Khí chất bình dị, vượt qua khói lửa nhân gian

Trong một video blog về ẩm thực, hai vợ chồng nọ không giàu có gì nhưng lại khiến nhiều người xem ngưỡng mộ.

Người chồng tuy không biết nấu ăn, nhưng vẫn nghe lời vợ chỉ dẫn, lặt rau, thái thịt, đánh trứng,...Người vợ tuy ăn mặc giản dị, nhưng nét mặt đôn hậu, dịu dàng khiến khán giả không thể rời mắt.

Cô ấy rất khéo tay, chỉ dùng những vật dụng thô sơ, những thực phẩm mà nhà trồng được, là đã chế biến ra những món ăn bắt mắt, trông rất ngon miệng.

Không có lời nói lãng mạn, không có sự tinh tế bất ngờ, nhưng ai nấy đều cảm nhận được hạnh phúc giữa đôi vợ chồng thôn quê trẻ tuổi này.

Phụ nữ có thể đẹp nhờ lụa, nhưng cũng có người đẹp nhờ khí chất. Dù khoác trên mình áo gai, vải thô, họ vẫn có thể tỏa ra năng lượng tích cực thu hút mọi người. Đây là một loại hạnh phúc rất thiết thực. Những người thế này cũng là những người từng trải, có suy nghĩ thấu đáo.

Họ biết rằng thế gian là vô thường, nên họ càng trân trọng những giây phút bên gia đình, người thân yêu,...Sau khi bôn ba đủ mọi nẻo đường, bạn nhất định sẽ nhận ra rằng, cuộc sống bình thường và giản dị cũng rất đáng sống.

social-media-3

3. Khí chất khát khao tìm hiểu điều mới như đứa trẻ

Trẻ con rất ngây thơ, chúng không nhỏ nhen, hơn thua, mà luôn tồn tại lòng hiếu kỳ với mọi thứ trên thế giới này. Trẻ con khao khát kiến thức, thì sẽ dũng cảm tiến về phía trước để khám phá. Nhưng người lớn vì trách nhiệm và áp lực, sẽ trở nên nhút nhát và chùn bước. Thế nên, mong rằng bạn có thể luôn tự tin, mạnh mẽ và giữ vững tinh thần nhiệt huyết như một đứa trẻ.

Một người phụ nữ sẽ không già đi khi tâm lý cô ấy vẫn là một đứa trẻ. Nhiều người dù đã lớn tuổi vẫn không ngừng tự sáng tạo ra những con đường riêng cho chính mình. Họ không hề đặt ra giới hạn cho bản thân vì tuổi tác, thế nên họ luôn can đảm đi mọi nẻo đường. Giống như Jiang Shumei, bà lão 75 tuổi đã thực hiện những điều kỳ diệu nhờ vào lòng hiếu kỳ của mình.

Bà từng xuất bản cuốn sách hồi ký, viết lách, học đàn, vẽ tranh. Với ước mơ trở thành họa sĩ trước năm 90 tuổi, con dao thời gian không đánh gục được Jiang Shumei, trái lại còn giúp trái tim bà trở nên tinh tế hơn.

Khi chúng ta giữ được một tâm hồn tươi trẻ, những thăng trầm của cuộc sống cũng trở nên thanh nhã, và năm tháng sẽ đầu hàng dưới chân mỗi người.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Mời xem tiếp chương trình

Có những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

Hạ đưa ai về

Hạ đưa ai về

Trong ánh mắt chàng hạ Lóng lánh mưa xuân buồn Nắng uống say gió lộng Mây rợp bóng, sông dài.

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều không gọi thành tên

Có những chiều Hà Nội chợt mưa Con phố cũ bỗng dưng dài hơn trước Anh đứng lặng giữa dòng người xuôi ngược Nghe lòng mình… lạc mất một bàn tay

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Hãy cố gắng tử tế với nhau khi còn có thể

Thay vì chúng ta chỉ phán xét hành động của bất cứ ai qua cặp mắt thông thường mà chưa thật sự biết rõ mọi chuyện họ đã phải trải qua thế nào và tại sao hành động như vậy thì đừng vội phán xét. Bởi bạn đâu có ở trong hoàn cảnh của người ta mà làm như bạn hiểu người ta lắm vậy. Thay vì nói những lời làm nhau buồn lòng thì hãy đối xử thật chân thành khi còn có thể nha. Bởi cuộc sống này rất vô thường.

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Dưới ánh bình minh (Phần kết)

Tiếng chuông ngân lên. Ngoài kia, bình minh đang chậm rãi lan ra khắp bầu trời. Ánh sáng rơi xuống đôi vai Thuỳ, xuống mái tóc của Lâm, xuống bước chân nhỏ của Hạnh Phúc phía sau. Lâm đẩy chiếc xe lăn chậm rãi đưa Thuỳ đi về phía trước. Con đường phía trước vẫn còn dài. Bình minh, cũng vừa kịp hé.

Lối nhỏ cậu đi

Lối nhỏ cậu đi

Mỗi người đều có cho mình những lựa chọn, và tất cả không cần phải theo một khuôn mẫu nào cả. Bởi chẳng có đáp án nào được cho là đúng khi đề bài đưa ra lại là một đề bài mở.

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Dưới ánh bình minh (Phần 1)

Hạnh Phúc lớn lên trong tình thương của mẹ và ông bà. Con bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất hiểu chuyện. Có những câu hỏi ngây thơ như: “Sao mẹ không đi được như các mẹ khác?” nhưng rồi lớn dần, con cũng không hỏi nữa. Thuỳ nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ bình lặng như vậy, cho đến khi con trưởng thành. Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn âm thầm tìm một cách khác để đưa cô đến nơi bình yên.

Mình yêu nhau xong rồi

Mình yêu nhau xong rồi

Mãi cho đến sau này, ở tận sâu trong miền kí ức đã bám bụi, tôi vẫn chưa từng dám quên đi từng mảnh nhỏ kí ức của tuổi 24 đó, ở khoảnh khắc tôi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, người đó đứng khoát vai tôi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc cầu vai màu xanh lục, chúng tôi nở nụ cười vào phiên bản chúng tôi yêu nhau nhất.

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Không bao giờ là trễ nếu bạn còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm

Tôi biết chúng ta phải vất vả kiếm từng đồng tiền để lo cho con cái thế nên ai cũng mong chúng thành công và tốt hơn bản thân chúng ta. Nhưng chúng ta không biết chúng thật sự cần gì nhất. Đôi khi, một cuộc trò chuyện hay vài lời hỏi thăm cũng làm chúng vui lên thay vì trách mắng hay dựa vào sai lầm của chúng mà phán xét. Bạn đâu có ở vị trí con bạn đâu mà biết chúng cảm thấy thế nào hay nghĩ gì.

back to top