Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Kany Nguyễn

Kany Nguyễn

Nếu một ngày nào đó, bạn vấp ngã thì đừng để người ta đỡ, hãy xua tay và nói tôi làm được

Nguyen Thu Hang

Nguyen Thu Hang

Muốn thành công phải trải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới thành khôn.

Hoàng Hương Giang

Hoàng Hương Giang

The best thing will come when you least expect it

trúc nguyễn

trúc nguyễn

quanh đi quanh lại chỉ thấy cô đơn

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Nguyễn Thị Kiều Diễm

"Lòng mình chợt buồn như con phố mùa thu Rẽ đi lối nào cũng gặp miền lá đổ"

Lynh Min

Lynh Min

Đôi khi một mình không nhất thiết là cô đơn, Đôi khi một mình là cho mình một khoảng lặng để suy nghĩ về những việc đã xảy ra!!!

back to top