Top thành viên
Phạm Xuân Thắng
Điều quan trọng nhất của một mối quan hệ là : " Lắng nghe ".
Ngô Đức Anh
Khi muốn kết thúc hãy xem lí do bắt đầu.
Nguyễn Thị Thanh Trà
anh mở lời_em sẽ mở lòng
lê
Hãy sống thật với cảm xúc của minh
Đoàn Ngọc Trân
Sẽ sống như một đóa hoa
Trần Thị Phượng
"Ẩn sau một vết thương lành Là mê cung gió hay thành quách mưa" - Trích sách thơ "Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời", tác giả Nguyễn Thiên Ngân
Hoàng Bích Lương
Bông sen đẹp vì nó mọc lên từ đầm lầy
Phạm Hoài Anh
cuộc đời anh là một đường thẳng,chỉ vì gặp em mà rẽ ngang
Hoa Thủy Tinh
Thương cũng được, không thương cũng được... Miễn thật lòng là được
