Top thành viên
NGUYỄN ĐẮC CHƯƠNG
TÂM HỒN VIỆT - TẦM QUỐC TẾ
Thùy Vân
Hạnh phúc là sự sẻ chia và cho đi mà không nuối tiếc
Trần Thị Hội
Nỗi buồn sẽ bay đi theo đôi cánh thời gian
Trần Thị Thanh
Sống chính là đưa hai tayvra để giữ thăng bằng
Di Dii
Em là em, Độc nhất vô nhị. Không cần so sánh với bất kì ai !
Đoàn Mỹ Duyên
Bạn chỉ có thể phàn nàn về một điều gì đó khi bạn đã chiến thắng nó :)
Trang Coga
Viết là cách trốn chạy cuộc sống thực
Loạn Thế Thiên
“Thằng ngốc tự cho mình là kẻ thông minh, còn kẻ thông minh tự biết mình là kẻ ngốc”
Nguyễn Thu Hiền
Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu như bạn không thay đổi con đường
