Top thành viên
Nguyễn Trần Ý Thơ
Đời người như một bông hoa, phải luôn nỗ lực cố gắng làm tất cả những gì mình có thể. Để khi từng cánh hoa rơi xuống, dù cho là cũng có tiếc nuối nhưng vẫn mãn nguyện mà mỉm cười vui vẻ.
Thanh Luận
Nếu bạn đang mệt mỏi thì hãy nhớ rằng ba mẹ bạn đang vì bạn mà sống, vì vậy hãy cố gắng sống tốt!
Lê Thành Đạt
"Bạn sẽ không bao giờ thất bại mãi khi chưa đủ cố gắng, nhưng bạn sẽ mãi thất bại khi chưa đủ nghị lực"
Lê Minh Trung
Tương lai là do hiện tại quyết định, có quá khứ mới có hiện tại và sẽ có tương lai !
Võ Đình Đức
Mọi con đường đều dẫn đến ngày mai. Hôm Qua là Quá khứ, Hôm nay là Hiện tại và Ngày mai là Tương Lai. Quá khứ cho ta nhiều điều, tương lai đáng để bước tới và Hiện tại là những phút giây phải sống, nên sống và sống cho đáng sống giữa cuộc đời này....Những Ngày Thu đong đầy.
Do Mino
Cho đến lúc tìm được bình yên, cuộc đời là bão giông ...
Phạm Thu Hà
Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với Mây của trời hãy để gió mang đi
Đào Nguyễn Ngọc Thúy
còn trẻ thì hãy cứ làm điều mình thích!
Phan Lê Thị Hồng Sim
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Châu Thị Kim Ngọc
"Kỳ tích là tên gọi khác của sự nổ lực"
