Top thành viên
Moon Bear
Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
Trương Như Minh Nguyệt
Học hết mình, chơi nhiệt tình, đối với văn học là phải linh đình
Thảo Thảo Phương
"Mùa đông nào cũng có mùa xuân, chỉ cần gốc rễ cắm chặt thì dù mùa đông có khắc nhiệt đến thế nào cũng đều có thể nở đóa hoa mùa xuân." ( Lời thoại phim Angry mom)
sunshine
Qúa khứ là tro tàn, tương lai là gỗ. Chỉ ngày hôm nay là ánh sáng chói lòa
nguyễn hữu sơn
chò đợi một tình yêu
Hoàng Ngọc Linh Nhi
Thích viết sách...
Quế Minh Minh
-----
Nguyen Thuy Trang
An nhiên mà sống
Nguyễn Trần Ngọc Trinh
dòng đời khó đoán,người đời không dung
Hạ Băng
Chỉ cần bạn tin, mọi thứ sẽ làm được!
