Top thành viên
Nguyễn thị ánh tuyết
Khi mọi chuyện qua đi,chúng ta nhìn lại, chợt nhận thấy bản thân mình trong giai đoạn ấy, thật dại khờ, xuẩn ngốc biết bao nhieu ..,,,,
Hoàng Huế
Yêu màu tím
An Nhi
" Follow your heart but take your brain with you. "
HOÀNG ANH
Mùa hè năm ấy, tôi vô cùng khao khát được lên đại học. Mùa hè năm nay, tôi chỉ muốn quay về những năm tháng ấy.
Tử Tuyết
Cuộc đời em chỉ gặp anh một lần và rẻ ngang
Quỳnh Hoa
Người khôn để miệng trong tim Người dại để tim trong miệng
Nguyễn Thị Tuyết Hường
Sá chi một kiếp phù du nhỉ? Mà chẳng trao nhau trọn chữ tình...
Nguyễn Văn Kiên
Đừng đụng đến hàng cây mùa lá rụng,suốt đường dài cũng chỉ nhắc bấy nhiêu thôi
Hồ Thị Hải Yến
Từ bỏ không phải là yếu đuối mà đôi khi còn là đủ mạnh mẽ để buông tay...
nguyễn ngọc diễm
" Nếu không tự tạo cơ hội cho chính mình thì chẳng bao giờ ta có cơ hội cả. "
Nguyễn Thị Thanh Liễu
YÊU ĐƠN GIẢN LÀ YÊU THÔI
