Top thành viên
Lam Lam
Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên, thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em tới cùng...
Mía
Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời của một con người và tồn tại bất diệt trong trái tim của chúng ta.
trần thị hồng nhung
em đam mê viết văn với những câu chuyện nhỏ mong sẽ trao đổi và học hỏi, cho mọi người những bài viết hay mong sẽ đem chút khoản lặng yêu thương tâm hồn thoải mái trong cuộc sống ồn ào náo nhiệt
Trần Lê Lan Anh
Thất tịch không mưa
Lâm Diệp Minh
"Tôi không viết được những lời hoa mỹ, nhưng những gì tôi viết là cả trái tim và cảm xúc của chính mình"
Hoàng Thanh
Mây của trời hãy để gió cuốn đi
An Nhiên
Tuổi trẻ ngắn lắm, hãy làm những điều mình thích.
Hoàng Thị Hường
Bạn của ngày mai sẽ luôn khác bạn của ngày hôm nay.
Bùi Thị Thanh Hằng
Không bao giờ thất bại. Tất cả chỉ là thử thách.
