Top thành viên
Ngô Thị Thanh Thanh
Đừng bao giờ từ bỏ
Lê Nhật Minh
Người lạ ơi! Xin cho tôi mượn bờ vai Tựa đầu gục ngã, vì mỏi mệt quá
Vũ Ngọc Linh
Có những bông hoa ta chỉ thấy được khi chọn đi trên con đường vòng
Nguyễn Ý Thu Tâm
Thứ nhỏ nhất không phải là hạt bụi. Đó là điều ước trên giường bệnh đã làm việc chăm chỉ hơn vì nó không ở đo
Nguyễn Thị Lan Anh
Năm ấy trăng tròn hoa cũng vừa hay nở
Giáp Thị Thanh Mỹ
Cứ sống tốt, trời xanh ắt có an bài
Đoàn Thị Thảo
Tôi đồng ý tất cả điều khoản khi tham gia
Nguyễn Thị Thu Hằng
Cuộc đời là một chiếc gương soi
Hồ Nguyễn Thảo Hiếu
"Cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua. Nếu bạn cảm thấy nó quá u ám, hãy cảm ơn cuộc sống bình yên của mình thay vì tìm cách chỉ trích quan điểm của người khác."
Hoàng Văn Biển
Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì ngoài ý nghĩa mà con người tự tạo ra cho cuộc đời mình bằng cách phát huy sức mạnh của bản thân. Erich Fromm
