Top thành viên
Trần Vũ Yến Nhi
Mỉm cười là hạnh phúc.
Nguyễn Thị Tuyết
" Đừng cố tìm kiếm một lý do khi người còn lại đã muốn im lặng. Chia tay đôi khi chính là sự im lặng ấy.Bạn chỉ cần cảm nhận không cần xác minh thêm bất cứ lời nói đau lòng nào nữa" ( Chia tay lặng im_ Ngày người thương một người thương khác_ Trí)
Cà Ri Gà
Thử mới biết được
Phạm Quỳnh Lâm
Một quyển sách không thể đánh giá bằng tấm bìa đâu.
Ngọc Linh
Viết cho thỏa nỗi lòng, viết cho thỏa đam mê, viết thành những câu chuyện !!!
Thái Nguyễn Yến Vy
Tuổi 18 đáng nhớ thật đấy !
Bá Việt
Văn học-Du lịch-Chụp ảnh
Nguyễn Hải Hậu
Viết truyện ý nghĩa về cuộc sống, viết truyện ngôn tình
Thân Nguyễn Khánh Mai
Du lịch, đọc sách, uống cà phê buổi sáng
Nguyễn Lê Quỳnh My
Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng. Chỉ vì gặp em mà rẽ ngang. (Dương Lam Hàng. Trích: "Mãi mãi là bao xa?")
