Top thành viên
Phan Thị Nhật
Tôi có một vẻ bề ngoài khóa giống con nít theo nhận xét của mọi người nhưng những ai chơi thân với tôi họ nhận xét tôi có một thế giới rất khác so với vẻ bề ngoài. Tôi có thể vui cười cả ngày nhưng đó là để che giấu những đau thương, mất mát bên trong. Tôi thích một mình làm điều mình thích, lúc ở nhà một mình tôi thường nghe blog radio hoặc nhạc không lời, nghe lời phật dạy... Tôi yêu sách và tôi có thể ngồi hàng giờ ở nhà sách mà không cần nghĩ gì đến thế giới bên ngoài.
Trần Thị Thanh Mai
Không gì là không thể.
Luzon
Không ai là không thể thay thế.
Nguyễn Trang Bảo Trân
"...tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm gì?"
Dương Liễu Liễu
"Đối với con người, sự thực đôi khi nghiệt ngã, nhưng bao giờ cũng dũng cảm củng cố trong lòng người đọc niềm tin ở tương lai. Tôi mong muốn những tác phẩm của tôi sẽ làm cho con người tốt hơn, tâm hồn trong sạch hơn, thức tỉnh tình yêu đối với con người và khát vọng tích cực đấu tranh cho lí tưởng nhân đạo và tiến bộ của loài người "
