Top thành viên
Bích Ngọc
Hai mươi năm sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy những cơn gió. Khám phá. Mơ ước. Kiếm tìm.
Sói Trắng
"Ông nói thiên hạ biết bao nhiêu người mà hết đời mình không thể gặp, nhưng nếu gặp được, dù chỉ phút chốc thôi, chắc là có duyên với nhau. Duyên trời. Nên ông dốc cạn lòng mà thương họ." - Nguyễn Ngọc Tư
Phạm Thị Hà
Sở thích đi du lịch,khám phá mọi thứ, yêu tính lãng mạn
Vũ Phương Linh
"Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Nguyễn Thị Hường
Đọc sách, viết blog, du lịch
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Yêu là sẵn sàng từ bỏ
Trương Thị Ngọc Diệu
Sau một giờ đọc sách thì nỗi đau khổ nào của tôi cũng biến mất
VachierCaulfield
"Tôi đã chọn, để tin rằng có một ý nghĩa cho cuộc đời mỗi chúng ta, một mục đích."
Quỳnh Laura
đọc sách, du lịch, quay lại cuộc sống qua chiếc máy ảnh, tình nguyện ....
