Top thành viên
Trương Hoàng Xuân Mai
" Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng thét đau khổ thoát ra từ những kiếp lầm than " - Nam Cao ( Giăng sáng )
Trong Veo
Cuộc đời là con đường, con tim là ngọn đuốc
Nguyễn Minh Quyên
không ai sinh ra trên đời này đã hợp nhau. chính thế đừng bắt ai thay đổi vì bạn
PHẠM THỊ MỸ HUYỀN
Tuổi trẻ là đam mê. Bùng cháy. Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ
Mushroom
Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng
Nguyễn Thị Hạnh
Thời gian thay đổi mọi thứ huống chi là con người
nguyễn thị thu hiền
Ngày mai trời lại sáng
Nguyễn Đăng Phát
tôi yêu thích những bài văn về gia đình bạn bè mái trường
Mộc Thanh Dao
"Nếu chưa một lần thử, hãy thử! Nếu chưa một lần yêu, hãy yêu! Bởi vì cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm, cho nên đừng bao giờ bỏ phí bất kì điều gì!"
Lê Trinh
Thích viết sách những câu chuyện về tình cảm, tâm lí con người , nội tâm, cảm xúc, thích được đặt mình vào nhân vật để cảm nhận và viết những câu chuyện hay
Trần Thị Vui
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
