Top thành viên
Lê Phương Thảo
Đừng mong mọi thứ dễ hơn, hãy mong mình giỏi hơn.
Nguyễn Thị Yến Nhi
Thay vì buồn bã sau khi vấp ngã, bạn hãy học cách đứng lên, mỉm cười với cuộc sống và sống hết mình để không vấp ngã lần nữa.
Nguyễn Quỳnh
"Bạn sinh ra trên đời là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao"
Người vô hồn
Sống là cho đi những gì mình có.
Dang Ngoc Han
Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Nguyễn Võ Minh Hằng
Nhớ một người,không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho,mà vì họ đã cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi tre không bao giờ trở lại
bui ngoc tan
chỉ muốn được bình an, nắm tay người đi giữa nhân gian...
