Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Dương Bình

Dương Bình

Nhớ mãi tình đầu

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

tuổi trẻ không thắm lại 2 lần nên hãy làm những gì mình muốn

Huỳnh Nhật Bảo Ngọc

Huỳnh Nhật Bảo Ngọc

" Tôi đã khóc khi không có giày để đi, cho đến khi thấy một người không có chân để đi giày ... "

võ hoàng mỹ trân

võ hoàng mỹ trân

mình thích đọc sách tiểu thuyết,truyện ngắn,đoản văn. mình cũng rất thích viết lách, viết stt tâm trạng buồn,viết truyện ngắn về tình yêu,viết đoản văn cổ trang huyền huyễn,..đôi khi buồn lại thích nghe nhạc để tìm cảm hứng

Lê Tấn Luân

Lê Tấn Luân

Cuộc đời ta như là 1 cơn gió...Đừng trói buộc gió vì ai...

Trần Phương Thảo

Trần Phương Thảo

Cuộc sống này quá ngắn nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh

Lê Đồng Thắng

Lê Đồng Thắng

Ca nhạc và nghe blog

Lường thị diệp

Lường thị diệp

Tôi thích viết , khi viết tôi như được sống là chính mình.

back to top