Top thành viên
Trần Thị Thiên Thanh
Không có loài chim nào chết vì tiếng hót của đồng loại Nhưng lời nói con người có thể giết chết một con người khác.
Nguyễn Hoàng Trúc Linh
Yêu là chấp nhận và cho người ta cái quyền được làm mình tổn thương
Nguyễn Thị Bích Phụng
"Đừng bao giờ biện minh cho những việc chưa làm được!"
Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân
"Cuộc sống là hành trình dài để tìm kiếm tình yêu"
Lê Nguyễn Thanh Cẩm
Tổi trẻ đáng giá bao nhiêu?
Thanh Tâm
Thanh xuân của tôi không thể thiếu bạn
Bùi Văn Diện
viết thơ
trân văn tiến
vì những điều trên blog làm tôi học được nhiều điều
Ngọc Lý
Hạnh phúc là một nụ cười, là tình yêu, là được sống nhàn nhã mỗi ngày. Hạnh phúc là nói chuyện, là giao tiếp, là chia sẻ niềm vui
