Top thành viên
Lê Thị Ngọc Hoa
Yêu là chết ở trong lòng một ít Vì mấy khi yêu mà đã được yêu, Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu, Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
Tô Ngọc Chi
Dòng sông vẫn trồi, cuộc đời vẫn chảy, con người cứ bị cuốn theo mãi. Ước có lúc được dừng lại để thấy rõ đời, rõ người và rõ cả ta
Nguyễn Tô Thanh An
Hóa ra cho đến cuối cuộc đời, chúng ta vẫn chỉ là những cá thể cô đơn giữa dòng đời này...
Ajisai Yuna
Thế giới vốn dĩ không phải là màu hồng. Màu hồng chỉ là vỏ bọc cho thế giới đó
Dương Mỹ Quyên
Thứ trân quý nhất trên đời này chính là lãng tử quay đầu
Nguyễn Minh An
Có hai chấm xanh, nhưng đều im lặng
Phạm Thị Như Trâm
" Hãy sống như ngày cuối cùng được sống"
Nguyễn Thị Thùy Linh
Không muốn để người khác phủ định, thì chỉ có bản thân càng phải nỗ lực.
Viên Đạn Bạc
Tìm kiếm một khát khao
