Top thành viên
Phạm Hồng Thắng
Thích những câu truyện về tình yêu
Phạm Thành Duy
đường dài mới biết ngựa hay
Bùi Như Phương
Tuổi trẻ - biển rộng trời cao cứ vẫy vùng
Nguyễn Mạnh Tuấn
Con người phải sống tối thiểu là vì sự tò mò
Sam Sam
Khi buồn, hãy ôm lấy nỗi buồn của riêng mình. Đừng để nỗi buồn của mình làm kẻ khác phiền muộn. Đó là một loại tội lỗi!
Đoàn Tiêu
Trầm tính
Nguyễn Thị Ngọc Ly
Cuộc sống giống như một cuốn sách. Kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan vừa đọc vừa ngẫm nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần.
