Top thành viên
túy túy không say
thích đọc sách trồng cây
Trần VŨ Bích Uyên
một ngày còn sống là một ngày trả nợ cho kiếp trước, tích đức ở kiếp sau
Nguyễn Vĩnh An
Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc, kẻ ngu ngốc thay đổi.
Gin Kiều
Cuộc sống là một canh bạc
Han Young Min
Nếu vấp ngã hãy mỉm cười đứng lên
Nguyễn Thanh Thiên Vương
Cuộc đời tôi nhưng một bức tranh được vẽ bởi một nhóm họa sĩ tiên phong, nơi những quan điểm và tư tưởng đối chọi và tăng cường lẫn nhau
Thuỳ Dương
hãy làm những điều mà mình thích,không được phép bỏ cuộc khi bản thân chưa cố gắng hết sức
Nguyễn Lan Anh
nếu cho tôi một điểm tựa tôi có thể nâng cả Trái Đất
An Hương
Nếu bạn chỉ có một phần nghìn hy vọng, thì đã sao! Biết đâu thần may mắn sẽ hạ cánh xuống phần nhỏ nhoi đó. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc thì đã thành công một nữa rồi.
