Top thành viên
BÙI THANH
sống là tỏa sáng
Nguyễn Thị Hiền
Bạn có thể yêu hay ghét; thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
Lê Đoàn Anh Tú
Cuộc sống là một câu chuyện, hãy khiến câu chuyện của bạn bán chạy nhất.
Trần Lê Khả Duyên
Muốn được một người nhớ đến ta thì ta phải trở thành một phần trong cơ thể người, chẳng hạn như là niềm tổn thương.
Om shanti
Dòng sông chân lý chảy qua những con kênh lầm lỗi
Dương Huệ Chúc
Đừng sợ, rồi sẽ qua thôi...
ThuThu
Thứ mà thời gian lưu lại là sự chân thành.
