Top thành viên
Trần Ngọc Mai
Luôn cố gắng- trời cao tự khắc có an bài
Nguyễn Phương Anh
đọc truyện , đi bộ
Ốc Sên Biết Nhảy
Đừng để nỗi sợ ngăn cản cuộc chơi!
trần thị ánh hồng
"Thanh xuân tựa áng mây trời, mây theo gió, gió theo mùa, thanh xuân cũng theo thời gian mà đi mất".
Anna
Thứ mà mình thích đừng hỏi người khác có đẹp hay không, cuộc sống của bạn sẽ không bởi vì lời nói của người khác mà trở nên tốt đẹp, có thích hay không, quyền quyết định nằm ở bạn.
Vũ Dương
Cố gắng và kiên trì
Nguyễn Thanh Thúy
Cuộc sống sẽ tồn tại theo cách bạn muốn
Vũ Thị Mai Phương
Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.
Phù Thủy
Lạc đường không đáng sợ đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu.
