Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Nguyễn Hà Trang

Nguyễn Hà Trang

Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

Trần Thanh Huyền

Trần Thanh Huyền

nếu trái đất hình vuông, ta sẽ có các cạnh để ẩn náu. nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên ta phải đối mặt với cuộc đời

Đỗ Văn Thức

Đỗ Văn Thức

một làn gió

An Nguyễn

An Nguyễn

Nhân duyên này sẽ khổ đau nhưng đó chính là thứ nhân duyên khiến bạn trở nên mạnh mẽ.

Thái Trần Trọng Thoại

Thái Trần Trọng Thoại

Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

Hoàng Tử Yên

Hoàng Tử Yên

Cuộc đời là chiếc xe đạp nếu không học cách cân bằng sẽ không thể tiến lên

Kieno

Kieno

Cuộc sống không ai biết trước điều gì, tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, vậy nên hãy sống cho tuổi trẻ để yêu và được yêu người mà mình thấy tốt với mình nhất. Khoảng cách địa lý nó chỉ là số km, đơn vị. Khoảng cách thưc sự xa là khi hai trái tim không cùng hướng về nhau.

Dương Quyên

Dương Quyên

“In every job that must be done there is an element of fun” (Mary Poppins - Mary Poppins)

nga huyền

nga huyền

đừng nhìn vào cái bóng của mình

trần văn thanh

trần văn thanh

bóng đá

back to top