Top thành viên
Nguyễn hằng
Trên đời này làm gì có đường, ngừơi ta đi mãi cũng thành đường đó thôi
Bún bò Huế
" Nếu chúng ta bỏ cuộc thì cuộc chơi sẽ kết thúc " Top
Miên Mộc
Em không cần mình phải quá xinh đẹp ; em chỉ muốn mình được xem như một cô gái tốt là đủ rồi
Đào Nguyễn Hương Trinh
xin chào! mình tên là Trinh, hiện tại mình là học sinh lớp 10. Có vẻ như học sinh lớp 10 vẫn còn trẻ con, vẫn còn vui đùa, vẫn chưa suy nghĩ chín chắn cho lắm! Nhưng mình thì khác hẳn, mình cảm thấy mình như 'già trước tuổi' vậy, haha. Mình từng là cô bé hiền lành, ngây ngô, nhưng ai rồi cũng sẽ khác, nay mình chẳng còn vậy nữa! Tiếc thật đấy, cũng chính các tác động của cuộc sống, các mối quan hệ gia đình, xã hội đã cho mình nhìn nhận nhiều điều khác nhau, qua đó đã hình thành mình một con người đa nhân cách, lúc nhỏ mình đã rất hiểu chuyện cho nên mình đã trải qua rất nhiều câu chuyện thú vị, qua đó giúp mình rút ra được nhiều bài học khác nhau. Mong rằng qua Blog Radio mình có thể chia sẻ được những câu chuyện ấy, về các lĩnh vực xoay quanh cuộc đời mình, đồng thời mình cũng qua đây để tìm hiểu, quan tâm đến những câu chuyện của mọi người, mọi người hãy cùng mình chia sẻ, tâm sự nhé!
