Top thành viên
Hương Trinh( mèo ú)
xin chào! mình tên là Trinh, năm học tới mình là cô bé lớp 10. Tuy vậy, mình đã trải qua rất nhiều câu chuyện khác nhau trong chính đời sống của mình, mình cho rằng mình là một người rất hiểu chuyện. Những câu chuyện mà mình trải qua đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều, nó khiến mình dằn vặt bản thân, nó cứ rối tung lên vì mình cứ giữ mãi trong lòng. Mình đã tìm được Blog Radio để chia sẻ những gì mình cảm nhận về cuộc sống muôn màu này, hi vọng qua blog này mình sẽ chia sẻ được nhiều câu chuyện hay ho, thú vị từ cuộc đời mình, chẳng hạn như tình yêu tuổi học trò, sức khỏe, gia đình và xã hội,... Đồng thời mình cũng có thể mơ mang tầm mắt, quan tâm đến mọi người xung quanh bằng cách tìm hiểu câu chuyện của họ chia sẻ, rất mong được sự quan tâm của Blog Radio
Vivian Le
Mỗi người đến với thế giới này đều mang trong mình sứ mệnh riêng , chỉ cần bản thân được vui vẻ , thực sự là chính mình .
Thủy cục súc
Cục súc với cả thế giới vì một người mà dịu dàng với thanh xuân
An Yên
Tình yêu là chủ đề bất tận
