Top thành viên
Khánh An
“khi mọi thứ chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh nhờ bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi”
Nhi Híp
một con người overthinking chính hiệu. Đôi lúc mình thấy bản thân đã quá nhạy cảm với sự đổi thay của thế giới rồi. NHưng đó có lẽ cũng là một điểm tốt, thế giới của tôi có lẽ sẽ đa sắc màu và hình hài hơn chăng.
Nguyễn Trần Bảo Tuấn
Mình là một người thích sự tự do nhưng đôi lúc vẫn khắc khe với chính bản thân mình
Đậu Bắp
Hiểu chuyện thường không có kẹo ăn,thương mình trước đã.
manhbee
Mình là một người yêu thích văn học và muốn xin làm ctv viết blog
