Top thành viên
Phạm Nguyễn Song Như
Em chỉ đơn thuần là con người yêu văn chương, dành thanh xuân của mình để theo đuổi những nét thơ của văn học, tuổi trẻ của em gắn liền với con chữ, những năm tháng hồn nhiên với đám bạn cũng không đủ để em có thể trải hết lòng mình nên em đành mượn tạm chốn văn thơ để nói lên nỗi lòng trong em. Và thật không ngờ nó lại là thứ khiến em trở nên rất khác so với trước kia, không còn buồn lo vì gia đình và đồng tiền, không còn áp lực vì học tập và sức khoẻ, nó như giúp em thoát ra chốn ngục tù đen tối để em được biết cái gọi là ánh sáng của đồng nội, của bình minh. Lần đầu tiên, em biết tiếng yêu là gì. Lần đầu tiên, em biết tha thứ cho những kẻ đã chê cười và khinh miệt em. Và lần đầu tiên, văn thơ đã cho em thấy được những điều trước đây em chưa từng thấy và cảm nhận. Chỉ thông qua những con chữ nhỏ màu đen kia thôi, nhưng sao nó lại kì diệu mang biết bao nhiêu màu sắc trên thế gian này. Chỉ cần có văn học, thơ ca, dù có là mụ phù thủy xấu xí em cũng sẽ biến tấu, tô điểm lại để họa nên thành một cô công chúa xinh đẹp. Em cũng xin giới thiệu với Blog hiện em đang là quản trị viên của một group văn chương nhỏ nhắn tên là "Giỏ văn thơ" trên facebook, cũng chỉ mới thành lập cách đây hơn 2 tháng mà thôi, nên em có kha khá kinh nghiệm trong viết lách. Em mong chút tài mọn và kinh nghiệm ít ỏi của mình có thể đem đến cho các bạn độc giả những câu văn mà em viết, những câu chuyện mà em kể đến với mọi người để mọi người hiểu và yêu thương văn chương hơn. Em cũng còn là một học sinh, gia đình không mấy khá giả nên cũng muốn kiếm tiền chút đỉnh để có thể đỡ đần cho mẹ, vì em không có ba giúp đỡ. Nên em rất mong Blog Radio cho em một cơ hội và một môi trường mới để em chứng tỏ và lan toả niềm say mê văn chương của mình đến với mọi người. Em xin dừng bút tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần giới thiệu của em.
Soopie
Mình là người thích du lịch, thích đọc sách nhưng lại rất nhạy cảm! Mình hòa đồng và muốn làm quen với mọi người, dùng ngôn từ của bản thân để chia sẻ về nhiều thứ với mọi người và blogradio
Cẩm Cẩm
Hãy hành động khi chưa quá muộn
