Phát thanh xúc cảm của bạn !

Top thành viên

Phan thị hạnh

Phan thị hạnh

Thuận theo tự nhiên cũng là một loại hạnh phúc

Tô Ngọc Minh

Tô Ngọc Minh

đang là sinh viên.

pham manh tung

pham manh tung

em tên là Phạm Mạnh Tùng, em là một người không quá đặc biệt hay nổi bật gì hết. Suốt những năm tháng đi học em luôn bị áp lục bủa vây. Tình cảnh gia đình thì không khá giả mấy, đã vậy bản thân lại không có gì quá nổi trội và đặc biệt và học rất tệ. Em dù có cố gắng chạy nhanh cách mấy thì cũng bằng quãng đường trước đó của người khác. Nên em luôn bị áp lực về mọi mặt, những đêm ngồi khóc, suy nghĩ mãi về cuộc sống của chính bản thân mình vì bất lực. Nhưng rồi em lại phải bước tiếp chính con đường thôi, bây giờ mình không làm thì ai làm cho mình nữa . Những suy nghĩ đó cứ vang vẵng trong đầu của em thúc giục em phải chạy và chạy thật nhanh. Và rồi bây giờ thành tích học tập hay cuộc sống của em đã không bị đảo lộn như trước nữa. Kinh tế gia đình thì cứ ổn định lại dần, tình hình học hành hay các mối quan hệ xung quanh mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều. Em luôn thầm cảm ơn những ngày tháng đó, những năm tháng mệt mỏi để mài dũa chính bản thân em, những năm tháng như hút cạn năng lượng trong em để giờ em nhìn lại em cảm thấy mình đã rất tiến bộ và tưởng thành. Em không phải là quá xuất sắc như những người khác nhưng em đã rất thành công trong chính bản thân em và em rất hài lòng về điều đó. Tuổi trẻ mà, có mấy lần được sống nhiệt huyết và sống trọn như thế. Em rất muốn chia sẽ câu chuyện về bản thân của em rõ hơn nữa nên anh chị có thể cho em một lần để thể hiện chính khả năng của mình. Em xin chân thành cảm ơn !

Hạc mập

Hạc mập

"Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau"

back to top