Sự khác nhau giữa yêu thực dụng và thực tế
2019-08-23 08:25
Tác giả:
Người yêu thực tế sẽ rất ít khi so sánh hay đòi hỏi người mình yêu phải thế lọ thế chai, bởi trong mắt họ, người yêu mình vốn đã đặc biệt hơn tất cả những người xung quanh rồi, có so sánh cũng với thiện chí mong muốn giúp nhau tốt hơn. Kẻ yêu thực dụng lại muốn cả thế giới phải quay quanh mình, luôn nhìn vào và so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, than thở và đòi hỏi để nhận được nhiều lợi ích hơn nữa.
***
Những ngày gần đây, mạng xã hội rầm rộ với câu nói: "Mấy cô gái mê tiền, mê xe, mê nhà cuối cùng đều sống rất hạnh phúc. Còn những người cái gì cũng không cần mà "chỉ cần anh yêu em, quan tâm em, bảo vệ em" kết quả cuối cùng lại là một mớ hồ đồ." Một câu nói tưởng chừng vu vơ nhưng lại trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.
Không ít người cho rằng đó là quan điểm con gái yêu thực dụng, thế nhưng cũng không ít người nói đó là yêu thực tế. Thế nhưng ít ai biết yêu thực tế và yêu thực dụng là hai khái niệm cực kỳ mong manh.
Người yêu thực tế có quan điểm tình yêu rất dứt khoát và rõ ràng, họ không mù quáng tiếp tục với một mối tình không có tương lai hay mất thời gian với một người không thuộc về mình. Họ sẵn sàng chia tay và thường rất khó bị lay động khi bị níu kéo.

Người thực dụng cũng có quan điểm tình yêu rõ ràng, nhưng là về mặt vật chất. Với họ, chừng nào đối phương còn giá trị lợi dụng, thì tình cảm này vẫn có thể tiếp tục, dù nó có giả tạo đến đâu đi chăng nữa.
Hãy cùng phân biệt giữa yêu thực tế và yêu thực dụng bằng một số đặc điểm sau nhé:
1. Tiêu chuẩn chọn người yêu
Cả người yêu thực tế và người yêu thực dụng đều hiểu rằng: trong xã hội hiện tại, "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là không thể đủ. Có điều, người yêu thực tế thì cố gắng chung tay xây một cái nhà để bảo vệ hai trái tim vàng đó, còn đám thực dụng thì tìm cách tiêu cho hết quả tim vàng của người yêu rồi giở bài "tàu lượn"...
Một cô gái thực tế có thể yêu một chàng trai chưa giàu, có thể nhìn thấy quãng đường chông gai trong tương lai, nhưng cũng biết tin vào ý chí của người mình yêu. Một cô gái yêu thực dụng lại chỉ nhìn thấy những nhãn hiệu người yêu khoác trên người, hay thậm chí là số tiền trong tài khoản và ví của anh ta dày bao nhiêu, có đủ để mình rút hay không.
2. Lối sống
Với người yêu thực tế, việc có người mình yêu không có nghĩa là được phép ỷ lại, đó là một chỗ dựa về mặt tinh thần giúp họ thêm tin tưởng. Họ luôn phấn đấu để không phải dựa dẫm hay ngửa tay xin tiền người yêu, trong khi có người yêu thực dụng lại giống như bị muỗi đậu trên lưng: vừa đau, lại còn bị nó hút máu.

3. Toan tính trong tình yêu
Rất nhiều những kẻ yêu thực dụng đều là sinh viên họ Đào học trường Mỏ, kiêm nông dân canh tác người yêu theo thời vụ, chừng nào người yêu còn ra quả thì họ sẽ vẫn mặn nồng, rồi sẵn sàng bỏ đi ngay khi đất đai không còn màu mỡ. Yêu lâu dài không có trong khái niệm của họ, kể cả có lấy nhau rồi, họ cũng sẵn sàng li dị khi đã hết giá trị.
Người thực tế sống khá lí trí, nhưng không có nghĩa họ trở thành những kẻ vô cảm, lạnh lùng chỉ tính toán cho phần mình, ngược lại họ cũng rất đề cao giá trị tình cảm và mong muốn mối tình của mình được vững bền.
4. Quan niệm hạnh phúc
Người thực tế hay người thực dụng cũng đều mưu cầu hạnh phúc cá nhân trước tiên, nhưng trong khi một bên biết chia sẻ và quan tâm đến suy nghĩ của người kia, thì một bên lại thể hiện lối sống ích kỷ tìm kiếm lợi ích của riêng mình mà mặc kệ cảm xúc của những người xung quanh thế nào.
5. Khi đi ăn, đi chơi
Cả 2 tuýp người này đều rất sòng phẳng trong chuyện tình cảm, nhưng yêu thực dụng thì sòng phẳng để có lợi cho mình, thậm chí rất khôn khéo trong việc xin tiền người yêu. Người yêu thực tế lại khác, họ vay mượn đàng hoàng và rất tinh tế trong chuyện tiền bạc, chẳng hạn như một lời đề nghị "bao" người yêu mình ăn trưa hoặc xem phim cũng đủ để anh ta cảm thấy hạnh phúc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
6. Khi được tặng quà
Yêu thực tế là khi bạn vui vì người ta quan tâm đến mình nên mới tặng quà, ngược lại yêu thực dụng là quan tâm đến quà nên mới nhớ đến người ta. Số lần tặng quà cũng tỉ lệ với độ hạnh phúc, những món quá đắt tiền cũng là thước đo tình yêu của họ, với họ thì càng đắt càng đáng yêu, càng nhiều càng hạnh phúc!
Người yêu thực tế buồn vì không được tặng quà, người yêu thực dụng sẽ khó chịu vì được tặng quà không đắt như mình tưởng.

7. Khi ốm đau
Người yêu thực tế biết tự yêu và chăm sóc bản thân mình, họ không chờ đợi ông Bụt hay hoàng tử bạch mã nào hiện lên giúp mình cả. Họ tự đứng dậy đối đầu và xử lý mọi chuyện, chỉ cần đến người khác khi thấy cần thiết hoặc quá mức khó khăn.
Trong khi đó, yêu thực dụng thường biến người ta thành những cô công chúa ẻo lả, lúc nào cũng đòi hỏi sự hầu hạ, dỗ dành hết mực dù có khi chỉ là mấy cái hắt hơi nhẹ tênh. Nếu người yêu mình không xuất hiện ngay lập tức, rất có thể họ sẽ nhận được những tin nhắn giận dỗi hoặc status than phiền đầy hậm hực.
8. Khi người yêu khó khăn về tài chính
Đây là điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa thực dụng và thực tế, giữa người yêu thật lòng và những kẻ lợi dụng. Không quan trọng bạn giàu có ra sao, chỉ có lúc trắng tay mới biết bàn tay ai chìa ra giúp mình. Người yêu thực tế khác người yêu thực dụng ở chỗ: họ không coi người yêu mình là cái mỏ, hết là bỏ.
9. So sánh người yêu
Người yêu thực tế sẽ rất ít khi so sánh hay đòi hỏi người mình yêu phải thế lọ thế chai, bởi trong mắt họ, người yêu mình vốn đã đặc biệt hơn tất cả những người xung quanh rồi, có so sánh cũng với thiện chí mong muốn giúp nhau tốt hơn. Kẻ yêu thực dụng lại muốn cả thế giới phải quay quanh mình, luôn nhìn vào và so sánh hoàn cảnh của mình với người khác, than thở và đòi hỏi để nhận được nhiều lợi ích hơn nữa.

10. Khi xảy ra xung đột dẫn đến chia tay
Người yêu thực tế có quan điểm tình yêu rất dứt khoát và rõ ràng, họ không mù quáng tiếp tục với một mối tình không có tương lai hay mất thời gian với một người không thuộc về mình. Họ sẵn sàng chia tay và thường rất khó bị lay động khi bị níu kéo. Người thực dụng cũng có quan điểm tình yêu rõ ràng, nhưng là về mặt vật chất. Với họ, chừng nào đối phương còn giá trị lợi dụng, thì tình cảm này vẫn có thể tiếp tục, dù nó có giả tạo đến đâu đi chăng nữa!
Có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt", cả người thực tế và thực dụng đều rất hiểu điều này, điểm phân biệt họ trong tình yêu, đó là người thực tế sẽ lựa chọn sự hi sinh xứng đáng với mình, trong khi kẻ thực dụng không cho phép bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến sự bình yên hay lợi ích cá nhân của mình.
Nói tóm lại, yêu thực tế là đôi khi mơ màng nhưng không quên hiện thực phũ phàng, nhìn nhận giá trị vật chất luôn phải đi liền với giá trị tình cảm, bất kì sự lựa chọn nào của họ trong tình yêu cũng đều có một ý nghĩa tinh thần nhất định. Họ coi trọng lợi ích cho bản thân mình, nhưng không đạp lên hạnh phúc của người khác để giành được nó. Còn những kẻ yêu thực dụng, tình yêu với họ cũng chỉ là công cụ gia tăng lợi ích cho bản thân về mặt vật chất là chính, tiền bạc là chủ yếu mà thôi. Sự ích kỷ của họ cũng là một lí do rất lớn dẫn dắt họ đến với những kẻ vụ lợi và ích kỷ không khác gì mình.
Theo Tri Thức Trẻ.
Mời xem thêm chương trình:
Mẹ đừng giục con chuyện lấy chồng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.





