Sách hay: Cuộc chiến với kẻ thứ 3 - Dám yêu, dám từ bỏ
2012-04-09 18:05
Tác giả:
Sách hay nên đọc
Nhiều lần trong đời, tôi bắt gặp những người đàn bà cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Một ngày kia thức dậy, họ ngỡ ngàng nhận ra người đàn ông của mình đã thuộc về vòng tay của một người đàn bà khác. Thế nhưng vì nhiều lý do, vì muốn giữ cho con cái một gia đình toàn vẹn, vì nội ngoại hai bên, vì danh tiếng của bản thân và của chồng... mà họ chấp nhận nuốt nước mắt vào lòng, gồng mình đứng trong mối quan hệ tay ba cay đắng đó. Có người thậm chí còn hân hoan dang tay đón chồng trở về trong niềm vui chiến thắng, tự hào vì mình đã níu được chân kẻ trăng hoa. Tôi khâm phục sự bao dung của họ nhưng kèm theo đó là ngạc nhiên tột độ, “niềm vui chiến thắng” - có nực cười không? Vui vẻ gì ở đây? Bỗng thấy thương cho thân phận đàn bà quá đỗi, thương cho cả bản thân mình, cứ phải nén nhịn và cam chịu nỗi đau. Tôi mang theo những tiếng thở dài đó và tâm trạng hoài nghi khi bắt đầu lật giở những trang đầu tiên của “Cuộc chiến với kẻ thứ 3”, đoán chắc rằng rồi mình sẽ lại gặp một câu chuyện với motip cũ: chồng ngoại tình, vợ xua được kẻ thứ ba rồi tha thứ cho chồng, hai người bình an sống tiếp.
Thế nhưng tôi đã nhầm!
Một ngày kia, Diệp Tử phát hiện ra chồng mình có bồ. Cô ả tìm cách tiếp cận Diệp Tử, thản nhiên nói rằng mình là cave, rằng chồng cô đã tìm đến ả ta hết lần này đến lần khác. Quá uất ức, Diệp Tử đã đưa cho chồng tập tài liệu mà cô nhờ thám tử theo dõi anh thu thập được. Tuấn Khoa xin cô thứ lỗi, hứa rằng sẽ đoạn tuyệt với bồ nhí. Và Diệp Tử đã tha thứ.
Tình cảm đã rạn vỡ, nhưng cuộc chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.
.jpg)
Bìa cuốn sách: Cuộc chiến với kẻ thứ 3
Tiểu Nhã, người yêu cũ của Tuấn Khoa đột ngột trở về, tuyên bố thẳng thừng rằng sẽ cướp lại mối tình đầu từ tay Diệp Tử. Cô ta chuyển đến ở chung nhà, ngang nhiên âu yếm Tuấn Khoa, lại trở thành đồng nghiệp của anh ta, sớm chiều kề cận. Đứng trước hiểm họa rõ ràng, như rất nhiều người vợ khác, Diệp Tử đã phản ứng lại với sự trợ giúp của Đậu Đậu - em gái bạn thân. Nhưng những cố gắng kháng cự của cô chỉ đổi lấy sự chán chường và làm mất lòng tin của chồng, lại càng khiến Tiểu Nhã sục sôi ý chí chiến đấu. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Diệp Tử dù luôn căng thẳng đối phó nhưng Tiểu Nhã vẫn cứ tìm được cách phá hoại gia đình cô. Tình cảm mà Tuấn Khoa dành cho Tiểu Nhã không phải là yêu, Tiểu Nhã có dùng trăm phương ngàn kế thì vẫn không thể chiếm được trái tim anh, nhưng lòng tham của đàn ông và tính cách nhu nhược thiếu quyết đoán đã khiến anh không thể buông tay dễ dàng. Quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân bế tắc này, Diệp Tử quyết định ly hôn. Tuấn Khoa vẫn còn rất yêu cô, anh tha thiết xin tha thứ, tiếc rằng mọi chuyện đã quá muộn.
Khi biết đến những gia đình lục đục vì chuyện ngoại tình, lần nào cũng vậy, tôi khao khát được thấy một người đàn bà độc lập. “Độc lập” ở đây không phải là kiểu hô hào bình đẳng nam nữ, “ông ăn chả, bà ăn nem”, mà tôi mong người phụ nữ hiểu được những giá trị của cuộc sống và của chính bản thân, khi đó họ sẽ biết cách chấp nhận và từ bỏ đúng lúc. Thật may Diệp Tử đã bước ra khỏi lối mòn cam chịu, dám yêu, dám hy sinh tất cả cho gia đình, nhưng khi mái nhà ấy không còn hạnh phúc thì cô cũng sẵn sàng buông tay làm lại từ đầu. Trong suốt quãng thời gian u ám đó, Tần Tử Long - một người bạn học cũ của vợ chồng cô đã hết lòng quan tâm và săn sóc Diệp Tử, cho cô ấm áp và niềm tin. Dù rằng đang tuyệt vọng, cô không vì thế mà ngả vào vòng tay của Tử Long để xoa dịu vết thương. Bởi vì dù đã ly hôn nhưng cô vẫn còn tình nghĩa với chồng cũ, và cũng bởi vì cô như con chim trúng tên sợ cành cây cong, luôn vô cùng thận trọng khi nghĩ đến một cuộc tình mới. Sự e ngại đó khiến người đọc cảm mến cô hơn, một người phụ nữ trọn tình vẹn nghĩa như thế thật xứng đáng có được hạnh phúc!
.jpg)
Gấp cuốn tiểu thuyết lại rồi, phải công nhận rằng “Cuộc chiến với kẻ thứ 3” có mạch truyện lôi cuốn và hấp dẫn, nhanh mà không gấp, điều quan trọng nhất là nó rất hiện thực. Liên Tâm đã miêu tả cực kỳ ấn tượng tâm trạng của một người vợ bị tổn thương, về nỗi đau và cả trí thông minh của người phụ nữ kiên cường ấy. Mong rằng tất cả những người phụ nữ không may rơi vào nghịch cảnh như Diệp Tử đều sẽ vững vàng như cô, hết lòng với gia đình nhưng vẫn có thể nhìn thẳng hôn nhân bằng lý trí, dám yêu dám từ bỏ đúng lúc. Tưởng khó, nhưng hoàn toàn có thể làm được, phải không bạn, phải không tôi?
Thông tin về cuốn sách
Ai làm chủ cuộc hôn nhân của tôi
Cuộc chiến với kẻ thứ 3
Tác giả: Liên Tâm
Dịch giả: Hương Ly
Số trang: 496, khổ 14,5 x 20,5cm
Giá bìa; 99.000đ
NXB: Văn học
Thời gian xuất bản: 5/3/2012
Cuốn sách do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cổ Nguyệt và NXB Văn học liên kết ấn hành, Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn độc quyền phát hành.
- Blog Việt
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

