Phát thanh xúc cảm của bạn !

Rũ bỏ những thói quen xấu

2016-01-13 01:00

Tác giả:


Cuộc sống đơn giản lắm, sống không phải để chịu đựng, mà sống là để hưởng. Đừng để những con người độc địa tồn tại trong cuộc sống của bạn, không nhất thiết phải duy trì một mối quan hệ không đâu vào đâu. Bạn sẽ thấy mình thật dũng cảm khi dám đối chất những thứ khiến mình không hài lòng và tập trung vào những việc ngược lại với điều đó.


***

1. Rũ bỏ việc ở yên trong "vùng an toàn"


Những vẻ đẹp chân thực nhất, sự thành công và kinh nghiệm luôn luôn được tìm thấy ở đâu đó ngoài kia. Cuộc sống này sẽ dang rộng cánh tay khi chúng ta chấp nhận đối mặt với những nỗi sợ và thử thách bản thân bằng những điều mới lạ.

Nếu bạn muốn thay đổi hay phát triển bản thân để trưởng thành hơn, đã đến lúc để khám phá những điều mà bạn chưa bao giờ biết đến.

2. Rũ bỏ những ý kiến cá nhân của mọi người về cuộc sống của bạn

Luôn có những loại người cố gắng để dẫn dắt và đặt bạn vào một lối sống mà họ cho là đúng đắn. Tuy nhiên, chẳng có con đường nào hoàn toàn "chính xác" khiến bạn có cảm giác đang sống một cuộc sống của chính mình. Mỗi con người đều có mục đích và định hướng riêng để đạt được hạnh phúc cho họ.

Mọi người sẽ đánh giá bạn, sẽ cố gắng thay đổi bạn, nhưng nếu ban chấp nhận tất cả thay đổi và ý kiến mà họ đưa ra, thì bạn đang sống cuộc sống của một người khác. Vậy năm nay còn chần chừ gì nữa mà không làm chủ cuộc sống của mình.

Rũ bỏ những thói quen xấu

3. Rũ bỏ những định kiến của bạn về cuộc sống của người khác

Không ai có một cuộc sống hoàn hảo cả. Bạn ngắm nhìn những bức ảnh lung linh trên Instagram hay những mục đích sống mà người khác đạt được, thậm chí có những mối quan hệ hoàn hảo trên mạng xã hội, nhưng bạn chẳng bao giờ thật sự chứng kiến tình trạng thực của họ.

Trong một độ tuổi nào đó người ta sẽ dễ dàng quản lý và vẽ ra một bức tranh hoàn mỹ không tì vết trong cuộc sống của họ, vậy hãy nhớ rằng những người mà bạn ngày đêm ghen tị đã làm điều tương tự như vậy.

4. Rũ bỏ thói quen "há mỏ chờ sung"

Người ta thường hay đợi những thứ tốt đẹp dễ dàng đến với họ. Luôn nằm ở thế bị động, đợi người khác chủ động trước hoặc nhắn tin trước, chờ đợi những hướng đi dễ dàng xảy đến.

Đã đến lúc ngừng việc đợi mọi thứ được thực hiện theo đúng ý mình mong đợi mà hãy hành động để biến chúng nằm trong tầm tay. Tất cả mọi người đều có khả năng biến những giấc mơ thậm chí điên rồ nhất thành hiện thực khi họ nỗ lực hết sức để đáp ứng tầm nhìn của mình.

5. Rũ bỏ việc che giấu cảm xúc, tỏ ra lạnh lùng

Sống trong một thế giới cần rất nhiều sự kết nối và ta thường né tránh việc giao tiếp bằng mắt, trả lời tin nhắn lâu hơn để che đi sự háo hức hay phấn khích, ta ẩn đi tất cả những cảm xúc vì ta không muốn thể hiện mình là một người dễ xúc động hay phản ứng thái quá. Việc này cứ tiếp tục xảy ra cho đến lúc nào đó, thay vì thấy yên lòng, cảm giác cô đơn và lạc lõng lại chiếm trọn tâm hồn bạn.

Hãy nhớ rằng, mọi thứ sẽ ổn khi bạn là người nhạy cảm, cần sự giúp đỡ, hay đơn giản là tự tin thể hiện cảm xúc khi ở bên cạnh người bạn đang có tình cảm. Chẳng có gì sai khi bạn là một người dễ bị tổn thương, bạn cũng là con người mà.

Rũ bỏ những thói quen xấu

6. Rũ bỏ việc yêu một người không hề yêu bạn

Tình yêu là việc đưa một con người đứng giữa ranh giới mỏng manh của hạnh phúc và sự tan vỡ, và một khi tan vỡ, thật khó để vực dậy và bước tiếp. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng mặc cho những kỉ niệm đẹp khiến bạn mắc kẹt trong quá khứ, đừng bỏ qua những khoảnh khắc tan vỡ của bạn, những lý do khiến mối quan hệ phải kết thúc.

Có rất nhiều người ở đâu đó ngoài kia phù hợp với bạn, hãy mở lòng vì bạn xứng đáng có được một tình yêu chân chính.

7. Rũ bỏ những thứ khiến bạn phải chịu đựng trong đau khổ

Cuộc sống đơn giản lắm, sống không phải để chịu đựng, mà sống là để hưởng. Đừng để những con người độc địa tồn tại trong cuộc sống của bạn, không nhất thiết phải duy trì một mối quan hệ không đâu vào đâu. Bạn sẽ thấy mình thật dũng cảm khi dám đối chất những thứ khiến mình không hài lòng và tập trung vào những việc ngược lại với điều đó.

8. Rũ bỏ ý nghĩ "mọi thứ đã quá muộn"


Thật sự mà nói thì chẳng bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc sống của bạn, thay đổi trở thành con người mà bạn hằng mong ước hay yêu một thứ gì đó theo cách mà bạn muốn. Chúng ta thường quên đi rằng bản thân mình không bao giờ bị ràng buộc bởi quá khứ.

Không có lý gì mà giữ nguyên con người của nhiều năm về trước, chẳng ai muốn mình đi theo vết xe đổ cũ khi còn trẻ cả. Ta có thể muốn những điều khác, đi tìm cho mình một chân trời mới, ta phải tin rằng mình không quá già hay quá mệt mỏi hay trở nên lãnh cảm với việc đứng lên bước tiếp và thay đổi. Mỗi ngày thức dậy sẽ là một cơ hội để bạn đổi mới!

Theo blog.iki.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top