Rồi cũng tới mùa thu
2009-09-29 15:32
Tác giả:
Blog Việt
Rồi cũng đến mùa thu, mùa đã về được mấy bước chân, lòng người vẫn nhớ về mùa thu nhiều lá vàng rơi, những cơn gió heo may đầu mùa se sẽ, những loài hoa đặc trưng quyến rũ và nhớ về những nơi có dấu chân đôi lứa đi qua.
Mùa đã về gần một tháng, nhưng phải đến cuối tháng 8 đầu tháng 9 mùa mới thật đẹp, thật nồng nàn. Mùa thu đất Bắc ghi nhớ trong lòng người bằng hương hoa sữa. Nụ hoa be bé màu trắng ngọc ngà như màu sữa, bông bé tí hình ngôi sao năm cánh nở thành từng chùm, hương thơm như gói hết vào mình những hương vị nồng nàn của mùa yêu thương.

Ảnh minh họa: Tác giả Blog cung cấp
Không hiểu vì sao, hoa sữa chỉ nở và ngát hương khi màn đêm buông xuống. Hình như là để vỗ về lòng người đang mềm đi, dịu lại trong gió lạnh heo may đầu mùa, hình như là để quấn quýt cho đôi lứa yêu thương nồng nàn thêm … Cũng chẳng biết vì sao nữa.
Nỗi nhớ về hương thơm ấy cứ réo rắt trong lòng, đến độ có hôm đi trên đường không hiểu đâu hương thơm ấy lại ngào ngạt trong khoảnh khắc, khi quay lại tìm thì cây vẫn chưa đơm nụ. Có lẽ loài hoa ấy chưa bao giờ ngừng toả hương trong tâm trí, lại tự hỏi là hương của hoa sữa hay hương của ký ức thân thương.
Hoa sữa thơm ngọt ngào, kín đáo và tha thiết nhất là vào độ đầu mùa, khi người ta đi qua phố bỗng giật mình ngoái nhìn lại chùm hoa trắng trên cao, bất giác nở một nụ cười thật nhẹ… Ta ngoái đầu nhìn lại và mỉm cười, tự hỏi là đang nhìn lại đang cười với mình, với mùa hay với ký ức xưa còn vẹn nguyên.

Ảnh minh họa: Tác giả Blog cung cấp
Và bao nhiêu ngọt ngào, kín đáo, tha tha thiết cả mùa hoa gom hết vào nồng nàn, da diết, ngào ngạt của cuối mùa. Lòng người đi xa nhớ về mùa thu và hoa sữa cuối mùa nồng nàn ngào ngạt xen lẫn với những cơn gió lạnh đầu mùa để co mình trong chiếc áo mà thấy cần hơi ấm biết bao nhiêu.
Mùa thu trở về, mang về những chiếc đèn lồng, bánh nướng trung thu. Lòng người nhớ về đêm trăng vằng vặc, nhớ về những buổi chợ cùng Mẹ, nhớ về đêm rước đèn khắp phố phường, niềm vui còn lan sang cả mấy hôm sau. Lòng người vẫn nhớ về những đứa trẻ ở Vân Kiều, Tà Ôi, Rục, Pakô … người đen như gộc muồng, bụng to như cái trống, đôi mắt trong xeo hấp háy chưa bao giờ biết đến đèn ông sao, bánh nướng thơm phức và mâm cỗ đủ đầy, chạnh lòng biết đến bao giờ …
Chúng ta dù mệt mỏi và nhiều lo toan đến bao nhiêu, nếu yêu mùa thu và hương hoa sữa thì lúc nào lòng mình cũng mềm lại, dịu dàng hơn và cho phép mình lãng mạn mộng mơ điều gì đó dù không rõ rệt. Nên bước chân đi qua lo toan mệt mỏi sẽ nhẹ nhàng hơn, trầm mặc đi để cảm nhận những hạnh phúc và trọn vẹn đang có …
- Gửi từ Blogger White Rose: “Câu chung thủy nào phai dẫu thăng trầm mấy thủa …”
| TIN LIÊN QUAN | |
Ý kiến của bạn đọc
Nếu tôi cố gắng học giỏi, mùa thu năm sau, khi Hà Nội nghìn tuổi tôi đã là anh sinh viên miền Trung khăn gói mang cái nắng cái gió và tình yêu ra Hà Nội...
Có lẽ cũng bởi sinh vào mùa thu, có nhiều kỷ niệm với mùa thu, nhiều nhạy cảm với mùa thu mà yêu mùa thu quá...
mình chỉ dịnh đọc sơ qua nhưng đến mùa thu thi mình không thể không viết đôi dòng. Mùa thu đối với minh thật sự đẹp nếu không nói la thiêng lieng và HÀ NỘI cua mình chinh la nơi mùa thu sinh ra, mùa thu mãi đệp trong lòng ha nọi và co le khi mua thu đi xa quê hương của no chắc nó không đẹp nguyên vẹn như thế.
Cảm ơn mua thu va những người bạn đã viết những dòng tâm sự thật sự xúc động
Mùa thu đến rồi , những con đường giăng lá đỏ , hoa sữa thơm nồng nàn cuối phố...tất cả chỉ làm anh nhớ em , nhớ lắm em biết ko?Mùa thu , bước chân trên con đường rải lá , chợt có mưa bay nhẹ nhẹ , và gió...như ngày xưa , lúc anh đứng chờ em và nhận ra đôi môi em thơm nồng , má em ửng hồng giữa mùa thu Hà Nội. Anh nhớ em...
anh yeu !
Ha Noi da sang thu roi anh nhi. Nho anh nho mua thu HN wa di mat, nho nhung con duong ngap tran hoa sua, nho nhung ngay anh deo em di ngam hoa sua. Mot noi nho da diet ko ten. Xa anh 2 mua thu nua moi dc tro ve wa lau phai ko anh yeu. Nhung hay doi cho em tro ve minh lai ben nhau that hp anh nhe, anh lai deo em di ngam hoa sua nhu nhung ngay xua anh nhe. Mai yeu anh tinh yeu cua em
Căn nhà nhỏ trong một con ngõ nhỏ, chẳng có cây hoa sữa nào gần nhà, mà hương hoa sữa đã ngập tràn mỗi khi bước ra cổng! Cứ tưởng HN năm nay chẳng có mùa thu, vậy mà đến tận cuối tháng 9, người ta mới có được chút mùa len lỏi trong từng ngọn gió, từng làn hương, từng áng mây và từng chiếc lá lao xao ven đường... Mặc dù bây giờ hoa Sữa không còn là độc quyền của HN nữa, nhưng vẫn là một nét thu HN chẳng thể phai mờ! Hy vọng sẽ có ngày được song hành cùng tác giả giữa mùa thu Hà Nội nhé!
Anh thương!
Hà Nội đã bắt đầu sang thu rồi đấy a! Vẫn đẹp, vẫn lãng mạn....Hương hoa sữa lại làm cho em nhớ anh nhiều hơn. Anh hãy giữ gìn sức khoẻ và làm việc tốt nhé!
Cảm xúc của một cô gái miền Nam vẫn thế mỗi khi nghĩ về HÀ NỘI. Tôi yêu một HÀ NỘI yên bình, giản dị với nhìu lãng mạng.Tôi sẽ đến HN vào mùa thu năm sau,điều tôi chờ đợi .Tôi sẽ yêu và cảm nhận HÀ NỘI bằng tất cả lòng yêu mến từ lâu." HÀ NỘI MÙA THU ÔI XAO XUYẾN TRONG LÒNG TA".Tôi sẽ đến......
Hương hoa sữa lại nồng nàn rồi anh ạ. Hương của mùa thu, hương của tình yêu đầu, hương của hoài niệm. Hoa sữa nhắc em về mùa thu cũ...Mùa thu em đã gặp anh và chớm nở những rung động đầu đời... Tạ ơn mùa thu, tạ ơn đời, tạ ơn người, về tất cả.
Thu cho tôi nhận ra tuổi thơ mình cũng đã qua như một áng mây đầy mơ mộng. Chẳng còn đâu những đêm rằm nhảy chân sáo, miệng líu lo, tay cầm đèn vui cười cùng đám bạn. Nhưng vẫn đong đầy một nỗi xốn xang mỗi độ thu về, tâm hồn vẫn bất giác ngẩn ngơ khi chợt nhìn thấy bánh trung thu,đèn ông sao ngập đầy các phố, lòng chợt thấy ấm cúng và hạnh phúc lạ lùng...Thu cũng cho tôi nhận ra rằng tôi yêu cuộc sống! Cảm ơn tác giả bài viết đã cho tôi được sống lại những cảm xúc này!
Chúng ta dù mệt mỏi và nhiều lo toan đến bao nhiêu, nếu yêu mùa thu và hương hoa sữa thì lúc nào lòng mình cũng mềm lại, dịu dàng hơn và cho phép mình lãng mạn mộng mơ điều gì đó dù không rõ rệt. Nên bước chân đi qua lo toan mệt mỏi sẽ nhẹ nhàng hơn, trầm mặc đi để cảm nhận những hạnh phúc và trọn vẹn đang có …
Cam on ban, toi cung co tam trang nhu vay do, mua thu - hoa sua luon lam cho long toi tinh lai.....Doi khi lang thang ra ngoai duong cung chi de cam nhan mui hoa sua cua mua thu
Mùa thu thật đẹp không biết có phải mình sinh ra vào mùa thu nên thấy vậy hay là mùa thu đem lại cho mình một cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, cảm ơn tác giả đã đem đến một mùa thu cho mọi người cho lòng người!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


wa hay