Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ra đi khi yêu thương chỉ là ngộ nhận

2016-04-19 08:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu không có chỗ cho sự thỏa hiệp với dối lừa. Và ra đi khi yêu thương ngộ nhận là điều tất yêu, bởi lẽ nơi đó không dành cho bất cứ ai mong muốn thuộc về.

***

Làm gì có khái niệm đến trước và đến sau, chỉ là tự ta huyễn hoặc bản thân gán ghép thứ tự theo quy luật của thời điểm. Vậy nên mới có chuyện người này đến trước nên mặc nhiên là người trước, người kia đến sau nên đành an phận hai từ người sau. Mà con tim thì chưa bao giờ phân định rạch ròi giữa trước và sau, dù cho ai kia có đến trễ tới gần cuối đời của người còn lại đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được những xốn xang khi thực sự tìm thấy được một nửa của mình sau bao tháng ngày mòn mỏi.

Vậy nên mới có nhiều người vịn vào thứ tự của thời gian để chì chiết cho những ai đến muộn, mà theo cái cách chúng ta thường gọi là người thứ ba. Sai lầm lớn nhất đời người là miễn cưỡng đón nhận hạnh phúc trong khi bản thân biết rõ ai mới thực sự là người mình muốn đi đến tận chân trời góc bể.

Chẳng có gì sai trái và hổ thẹn ở đây cả, nhận ra tình cảm thật sự của mình và buông tay người hiện tại để dành trọn cuộc đời yêu người thứ ba là cách đối xử chân thành nhất mà chúng ta có thể làm. Thay vì đang tâm huyễn hoặc chính mình và lừa dối luôn phần đời còn lại của người hiện hữu, đó là việc làm nhẫn tâm nhất trong tất cả những sai lầm của tuổi trẻ mà không ai muốn mắc phải.

Ra đi khi yêu thương là ngộ nhận

Những người đang đứng ở rìa cuộc yêu nhìn vào mối tình hiện tại của người thương, xin đừng lặng im và tự tạo cho mình cảm giác tội lỗi khi xâm phạm hạnh phúc người khác. Nếu đó chỉ là mối tình một phía, nghĩa là chúng ta đang làm một điều viển vông, vì đã không đến sớm lại còn không được đáp trả yêu thương, thì tốt nhất hãy lãng quên và tìm kiếm cho mình một yêu thương khác thích hợp, bởi lẽ đó không phải một nửa phù hợp mà ta đang kiếm tìm, dù tưởng chừng như bóng hình đó xứng đáng để ta chờ đợi và chấp nhận làm một chiếc bóng.

Còn nếu đó thật sự là yêu thương trễ hẹn, thì hãy một lần can đảm đối diện với người trong cuộc. Bởi lẽ dù có là người đến trước, thì cũng chẳng ai muốn giữ lấy cho riêng mình thể xác của người mình yêu thương nhưng trái tim thì đã không chung nhịp.

Vì là yêu thương chân thật, nên không có khái niệm lừa dối cảm xúc.

Vì là yêu thương chân thật, nên trái tim tự khắc sẽ ngã về phía người mà ta muốn dành trọn mạng sống và linh hồn để luôn bên cạnh.

Tình yêu không có chỗ cho sự thỏa hiệp với dối lừa. Và ra đi khi yêu thương ngộ nhận là điều tất yêu, bởi lẽ nơi đó không dành cho bất cứ ai mong muốn thuộc về.

© Kai Hoàng – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Ai còn đứng lại nơi này?


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top