Quên một người khó đến thế sao?
2012-12-06 14:47
Tác giả:
Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên em viết thư cho Blog Việt em chỉ hi vọng nhận được sự chia sẻ từ các bạn để em biết rằng con đường em chọn là đúng hay là sai?
Lại một lần nữa em chọn cho mình cách trốn tránh một ánh mắt, một nỗi nhớ dành cho ai đó không thuộc về em.
Từ khi quen biết anh là cuộc sống của em không còn là của em nữa bởi lẽ nó đã bị một ai đó chi phối ngoài em. Từ khi biết anh là số phận bắt đầu đùa giỡn với em vì khi đó anh là của một người khác không phải em mà là bạn em.
Khi nhìn anh tay trong tay cùng cô ấy trái tim em vừa đau vừa giận, em đau là vì bàn tay anh nắm không phải em,em giận là vì em ghét bản thân mình đã yêu anh trong khi anh là ban trai của bạn em, em không muốn là người thứ ba trong tình yêu của ai hết anh biết không?
Em đã cố gắng giấu đi bao nhiêu xúc cảm của tình yêu đầu tiên và là tình yêu không tốt đẹp như em từng ao ước. Em quan tâm anh nhưng nhẹ nhàng thôi không để cho ai biết được rằng em yêu anh. Em không muốn vì em mà mọi thứ sẽ rắc rối hơn, em không muốn có lỗi với bạn em và em luôn tự nói với bản thân mình "mau chóng quên anh ấy đi, anh ấy không phải là của mình, đừng làm cho ai bị tổn thương hết biết không, phải quên đi quên đi". Nhưng mọi chuyện đâu có theo ý mình đâu anh.
Rồi cũng đến một ngày anh biết được em yêu anh, anh đã nắm lấy tay em và anh nói rằng có lẽ chúng ta gặp nhau quá muộn, anh biết không em hạnh phúc lắm khi nghe anh nói như thế nhưng em lo sợ mình sẽ phá đi một tình bạn tốt, một tình yêu đang tốt đẹp và em sẽ đối mặt như thế nào đây với cô ấy. Cuối cùng rồi em cũng hạ quyết tâm rời xa anh một thời gian cho lòng em bình yên lại, cũng may lúc này đang thực tập tốt nghiệp thế là em đi Bình Dương, xa anh để em sẽ dễ dàng quên anh hơn.

Ở Bình Dương em luôn vùi mình vào công việc nhằm xóa hình ảnh cả anh ra khỏi trái tim em và khi đó thật lòng em đã thấy bình yên lắm em không còn nhớ anh mỗi ngày và hằng đêm không lấy nước mắt rửa mặt khi ngủ nữa. Thế rồi kỳ thực tập nhanh chóng qua đi và em phải trở về nơi đau lòng này. Trước khi về em suy nghĩ rất nhiều không biết em sẽ đối mặt với anh như thế nào và cố ấy nữa mặc dù em biết rằng cô ấy không biết gì hết. Khi quay về gặp anh và cô ấy trái tim em vẫn nhói và vẫn đau và em vẫn khóc khi đêm về.
Thật sự muốn quên một người khó đến thế sao?
Và giờ đây khi em viết những dòng tâm sự này là lúc em chọn cho mình 1 chuyến đi xa và 1 lần nữa em hạ quyết tâm sẽ quên anh. Em cũng không biết mình có làm được điều đó không nữa nhưng em sẽ cố gắng anh à.
Em mong rằng anh sẽ trân trọng tình cảm mà anh đang có đừng làm cho cô ấy tổn thương, vì không ai có thể yêu anh nhiều và hi sinh cho anh nhiều như cô ấy, mong anh biết nắm giữ hạnh phúc của mình, đừng có lúc vui thì bên cô ấy lúc buồn thì tìm người khác chia sẽ giống như anh đã từng đối xử với em, không có cô gái nào chấp nhận điều đó đâu anh.
Chúc anh và cô ấy sẽ hạnh phúc và có một đám cưới hạnh phúc trọn vẹn.
- Gửi từ Ngọc Anh - ngocanhckd09d@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

