Phương trình cuộc sống
2009-04-14 15:12
Tác giả:
Blog Việt - Cuộc sống là một phương trình dài phức tạp mà người cân bằng nó là chính bản thân mình. Không ai, không ai khác hơn có thể chỉ ta lời đáp bài toán cân bằng đó.
Forever
Về đến nhà, người em ướt sũng. Soi trong gương, em thấy mình thật khác. Em thấy, em đã lớn. Lớn trong hình hài, lớn trong tư tuởng và lớn trong cách đối diện với nguời. Em - một con nguời có hai mặt cuộc sống. Trong mắt mọi nguời: em hay cười, vui vẻ, mạnh mẽ và đôi lúc hơi vô tâm. Nhưng khi chỉ một mình, em mới được là chính em: đa cảm và nhiều tâm sự.
Các cụ ngày xưa thường nói: “Giòn cười, tươi khóc”. Cười ngay đấy nhưng cũng khóc ngay được – là em của ngày xưa. Nhưng bây giờ thì khác. Lâu lắm rồi em không biết khóc nữa. Ảnh hưởng của cuộc sống khiến suy nghĩ em già đi. Nước mắt em dường như đã chảy ngược vào tim rồi thì phải.
![]() |
| Hình ảnh: Deviantart - Janonabox |
Ngày anh rẽ sang lối khác, em đau. Em tưởng rằng mình không đứng lên và bước tiếp được. Ngày đó, cứ nghe một bài hát buồn là em khóc. Ngày đó, cứ đứng một mình là em khóc. Và ngày đó, em có thể khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến anh. Ban ngày em vẫn cười vui vẻ, lém lỉnh trêu đùa bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi rời khỏi cơ quan, rời khỏi những cuộc vui tụ họp với bạn bè là em lại thấy mình cô đơn, lạc lõng lắm giữa thế giới xung quanh. Đêm nào em cũng nằm nghe đĩa MP3 của Minh Tuyết – cô ca sỹ hải ngoại hát rất hay những nhạc phẩm buồn. Em cứ nghe, nghe đến khi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng, sáng tỉnh dậy, Minh Tuyết vẫn hát; còn em, trên má đọng lại những vệt nước mắt dài đã khô. Em không hận anh, không trách anh như người khác. Có ai đó nói rằng: "Khi yêu không nhất thiết phải ở bên cạnh người mình yêu nếu như mình không thể đem lại hạnh phúc cho người ấy. Chỉ cần người mình yêu đươc hạnh phúc, đó cũng là hạnh phúc của mình ". Vì thế em cố nén nỗi đau lại để anh rời xa em.
Em nghe tin anh lập gia đình. Em cười. Bạn em hỏi: “Có cảm giác gì không?”. Em trả lời thật nhanh: “Không! Hơn ba năm rồi mà. Có gì đâu mà cảm giác mới không cảm giác”. Nó bảo em: “Đừng có dối lòng!”. Em cười khẩy: “Điên à? Sao phải dối lòng? Ngày xưa, thì có thể. Nhưng bây giờ: Không hề!”. Bạn bè cho rằng em không nói đúng lòng mình. Nhưng em kệ! Không thanh minh, không bàn cãi nhiều! Bởi vì chỉ mình em biết, em suy nghĩ gì. Uhm! Thực lòng đấy, em không hề buồn đâu. Em mừng cho anh là đằng khác. Mừng cho anh đã có người đi chung lối. Mừng cho anh đã tìm được người đem lại hạnh phúc cho anh. Còn em, em sẽ vẫn là em. Em vẫn từng bước viết nốt tên mình đang viết dở trên trang giấy cuộc đời.
Đâu đây vẳng lên tiếng hát Khánh Ly: “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế! Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ!”
Những ca từ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn nhẹ nhàng và mộc mạc thế. Bình yên – Em cũng hay nói với mọi người rằng cuộc sống của em hiện tại thật yên bình. Rằng em không có gì vướng bận, không có gì buồn đau, không có gì phải suy nghĩ hay dằn vặt cả. Từ khi anh trong em chỉ tồn tại lại là cái tên, em thấy lòng thật thanh thản. Em cười nhiều hơn trước. Em năng nổ trong công việc hơn trước. Em luôn là người đầu tiên khuấy động các phong trào. Nhưng chẳng hiểu sao em càng cười nhiều thì em lại càng thấy lòng mình dâng lên một loạt những cảm xúc khó tả. Những cảm xúc không tên: không buồn, không vui. Những lúc như thế, em lại ngồi một mình cầm điện thoại soạn tin: “Cuộc sống mà! Cố gắng nhé!” rồi send đúng số điện thoại của em. Gửi đi và nhận lại. Thế rồi, thở một hơi thật dài, em đứng dậy vươn vai và bật nhạc dance. Muộn phiền tan biến! Em tự nhủ với lòng mình: “Cuộc sống là một phương trình dài phức tạp. Cố gắng cân bằng nào! Cố gắng cân bằng nhé vì ngày mai là một ngày dài. Ngày mai khác ngày hôm qua! Ngày mai sẽ có nắng nếu ta không ngừng cố gắng!”.
Gửi từ email Thi – andybazar

Về tác giả bài viết: Đơn giản và hay cười. Người hay cười thường hay khóc. Người hay khóc thường nuốt lệ trong lòng.
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Dia chi: Ha noi
Email: gockyniem...@yahoo.com
Tieu de: Dong cam voi ban!
Noi dung: Đọc những tâm sự của bạn, tôi thấy mình trong đó. Tôi không ( hoặc chưa - không biết) mất tình yêu như bạn, nhưng tôi cũng giống bạn. Người yêu tôi thường bảo tôi là người hay cười, dễ khóc, cười nhiều, khóc nhiều. Bạn hãy can đảm và vững tin lên. Tôi biết bạn chưa nguôi tình cũ, chắc chắn vậy. Không sao cả, bạn đừng cố để quên làm gì, dù sao cũng là một kỷ niệm. Nhưng bạn hãy biết sống cho mình, hãy mở lòng đón nhận... Chúc bạn vui!!!
Ho ten: ThaoLinh
Dia chi: CanTho
Email: thaolinhvy@yahoo.com
Noi dung: Hôm qua khác, hôm nay khác và tương tai cũng sẽ khác. Hãy tươi cười với cuộc sống hiện tại tạo cho ta hành trang vững bước ở tương lai!
Ho ten: Kẹo ngọt
Dia chi: TP HCM
Tieu de: Bài viết của ban thật hay!
Noi dung: Bạn sẽ tìm được một tình yêu mới, vì bạn khá đặc biệt, cả về tâm hồn và cách sống. Ai cũng có những khoảng thời gian buồn và ngay sau đó hạnh phúc sẽ ập đến rất nhiều. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ! (như mình sẽ có nè..hihiii) Thân mến! Kẹo
Ho ten: starfish
Email: star_fish24032008@yahoo.com
Noi dung: Mình cũng đang trong tâm trạng giống bạn. Mình và a ấy chia tay đã hơn một năm rồi và anh ấy cũng đã có người khác (hay thậm chí một vài người khác) và đó cũng chính là lí do mình quyết định nói lời chia tay. Dù đã tự nhủ lòng không nên nhớ đến con người phụ bạc ấy nữa nhưng khó quá. Những kỉ niệm vui buồn vẫn ùa về khiến cho mình không thể mở lòng cho bất cứ ai. Mình chán ghét những chàng trai theo đuổi, thấy họ thật tẻ nhạt và vô vị. Mình cũng không chắc cảm giác hiện tại của mình ra sao và ở trong tình huống của bạn mình sẽ thế nào. Nói chung con gái vẫn chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Mình đang cố gắng cân bằng lại cuộc sống và cho đây là thời gian để mình có thể hoàn thành những ước mơ của mình. Có lẽ mình sẽ đi du học cuối năm nay và đây là cơ hội cho mình bắt đầu cuộc sống mới.. Chúc bạn sớm tìm lại được cân bằng trong cuộc sống.
Ho ten: Duong Nguyen
Dia chi: Vung Tau
Noi dung: Song trong doi song, can co mot tam long.TCS. Một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh, bạn rất giống với một người bạn của mình thời ĐH. Cô ấy luôn tỏ ra là người lạnh lùng, thậm chí có khi còn vô tâm, nhưng đó là một cô bạn đặc biệt. “cuộc sống mà”, hãy bước đi và nhìn về phía trước, để chiêm nghiệm và để tìm cho mình những bình yên vốn có. Chúc bạn sẽ sống như một đóa hướng dương, hãy luôn giữ nụ cười trên môi để thấy yêu hơn cuộc đời này bạn nhé!!!
Ho ten: tigôn21183
Noi dung: Mình cũng đang như bạn...hôm nay mình cũng rất hài lòng về bản thân trong công việc, nhưng nếu cảm giác này mình được chia sẻ với người ấy thì hay biết mấy. Nghĩ đến đây mình thấy nhớ người ấy vô cùng, nhưng chỉ nhớ thôi chứ nếu nói mình hãy gọi điện để gặp người ấy thì không bao giờ...Mình đang cố gắng như bạn, rời xa nếu như mình ở bên cạnh mà biết rằng sẽ mãi mãi không có được họ, bạn ạh...
Ho ten: saothuy
Dia chi: Vung Tau
Noi dung: mình đã đọc câu chuyện của bạn! mình cũng đã từng yêu và được yêu, nhưng cũng chính mình lại chủ động rời xa tình yêu ấy.mình cũng như bạn "yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc", chia tay với anh ấy mình không buồn cũng không khóc, ngược lại mình thấy thoải mái và không còn cảm giác băn khoăn nữa. khi nghe tin anh ấy có người khác mình cũng "không buồn, không vui" một cảm giác cứ chực chờ trào dâng, rất khó tả. Cảm ơn vì bài viết này của bạn, nhờ nó mà mình thấy tự tin hơn với cuộc sống và quan trọng hơn là với chính bản thân mình!
Ho ten: mai bao
Dia chi: ha noi
Email: Mai_bao471982@yahoo.com
Tieu de: Ban oi .cuoc song ma
Noi dung: Mình cũng đã rất bi quan không biết rùi đây minh se ra sao nữa,mình cũng được yêu một tình yêu thật đẹp ,nhưng không biết sẽ đi đến đâu nữa ,mình cũng là một người sống mạnh mẽ bề ngoài ,nhưng nội tâm bên trong thì thật là đau khổ,mình yêu nhưng không dám đi đến quyết định gì cả,vì người đó kém mình 4 tuổi.Thật là không thể đúng không bạn.mình cũng đang cảm thấy rất đau khổ khi phải cố quên tất cả,quên người ấy thật nhanh và coi dó như là giấc mơ.nhưng ..........mình buồn lắm.mưa sợ cô đơn làm mình đối diện với chính tâm hồn mình và thấy sợ hãi ,bạn hãy cố gắng lên nhé.mong rằng bạn cũng sẽ có một tình yêu thật đẹp xua tan mọi bóng đêm.N Ngưòi cô đơn như bạn
Ho ten: cononmem
Dia chi: danang
Noi dung: Minh hoi ganh ty voi ban,vi ban lam duoc cai ma minh khong the lam,minh cung da chia tay nhung khong the nao binh tam truoc nhung hoai niem de gio day minh nhu nhan ra rang,can quen de song cho ngay mai,can phai lam gi do de quen di va co nhieu niem tin hon trong cuoc song,chuc ban se tim duoc 1 nua dich thuc cua minh.
Ho ten: Agirl
Dia chi: Ngõ vắng xôn xao
Tieu de: Câu chuyện của bạn có nhiều điểm giống mình!
Noi dung: 21h30p tối. Em đi từ Cầu Giấy về gặp mưa. Mưa rất to và nặng hạt. Mưa kèm theo gió nữa. Gió cũng rất lớn khiến em phải gồng mình lên để giữ cho xe thăng bằng. Mưa táp vào mặt. Rát. Nước mưa tràn qua mắt em. Cay xè. Trên đường, từng dòng người hối hả vẫn lướt qua em. Người thì táp vào lề đường tìm chỗ trú. Người thì phóng thật nhanh để mau chóng về nhà. Còn em, em cứ nắm tay ga đều đều: không chậm, cũng không nhanh. Đơn giản, vì em chẳng vướng bận điều gì hay vội vã đi đâu. Và cũng bởi một điều: Em thích đi dưới mưa như thế. Đi dưới mưa em thấy lòng mình thật bình yên, nhẹ nhàng. Em - một con nguời có hai mặt cuộc sống. Trong mắt mọi nguời: em hay cười, vui vẻ, mạnh mẽ; Nhưng khi chỉ một mình, em mới được là chính em. Nước mắt em dường như đã chảy ngược vào tim rồi thì phải! Ngày anh rẽ sang lối khác, em đau. Em tưởng rằng mình không đứng lên và bước tiếp được. Ngày đó, cứ nghe một bài hát buồn là em khóc. Ngày đó, cứ đứng một mình là em khóc. Và ngày đó, em có thể khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến anh. Ban ngày em vẫn cười vui vẻ, lém lỉnh trêu đùa bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi rời khỏi cơ quan, rời khỏi những cuộc vui tụ họp với bạn bè là em lại thấy mình cô đơn, lạc lõng lắm giữa thế giới xung quanh. ngồi một mình cầm điện thoại soạn tin: “Cuộc sống mà! Cố gắng nhé!” rồi send đúng số điện thoại của em. Gửi đi và nhận lại. Thế rồi, thở một hơi thật dài, em đứng dậy vươn vai và bật nhạc.
Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Nghệ An
Tieu de: Hay thế!
Noi dung: “Cuộc sống là một phương trình dài phức tạp. Cố gắng cân bằng nào! Cố gắng cân bằng nhé vì ngày mai là một ngày dài. Ngày mai khác ngày hôm qua! Ngày mai sẽ có nắng nếu ta không ngừng cố gắng!”. Người hay cười thường hay khóc. Người hay khóc thường nuốt lệ trong lòng.
Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: Hà Nội
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Tieu de: Cuộc sống
Noi dung: “Cuộc sống là một phương trình dài phức tạp. Cố gắng cân bằng nào! Cố gắng cân bằng nhé vì ngày mai là một ngày dài. Ngày mai khác ngày hôm qua! Ngày mai sẽ có nắng nếu ta không ngừng cố gắng!”.- Để có thể có đựơc suy nghĩ này bạn đã trai qua bao nhiêu đau khổ... Mình cũng giống bạn là sống nội tâm nhiều hơn. Nhìn mình chẳng ai nói là mình hay buồn cả, Lúc nào cũng tươi cười, cho dù đang gặp chuyện ...Nhưng lòng mình không thế, mình chỉ muốn chạy ngay về nhà, úp mặt xuống giường và khóc thật to ... Con người mình là vậy, mình phải tự thân vận động và cố gắng hơn nữa thôi, như thế sẽ tốt hơn nhiều. CỐ lên nhé bạn!
Ho ten: Vũ Thục Mai
Email: canhcanh1996@yahoo.com
Tieu de: Tặng bạn
Noi dung: Trăng chỉ sống về đêm Rồi chết vào buổi sáng Em ồn ào mai sớm Đêm về lại hoang vu (st) Đó là tôi của 12 năm trước và có lẽ cũng như bạn bây giờ. Chúc thành đạt và vui vẻ.
Ho ten: Bống
Dia chi: Hà Nội
Email: Twinkle.littlestar87@yahoo.com
Noi dung: ’’ Cuộc sống mà! Cố gắng nhé! ’’. Ngày mai khác, ngày mai của ngày mai rồi cũng sẽ khác.
Ho ten: hhhh
Dia chi: ninh hiep - gia lam
Email: Tuesday_333003
Tieu de: hhhhh
Noi dung: Bài này đọc hay lắm.
Ho ten: Hồng Nhung
Dia chi: Hồ Chí Minh
Tieu de: Ráng lên!!!
Noi dung: Tôi tìm thấy mình trong bài viết của bạn, tôi cũng tự send cho mình những tín nhắn tự an ui và chăm sóc mình, tạy giữ ga và chạy xe mà không vội vã không lo toan không nghĩ về ai, có thế khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ tới người ấy. "Cuộc sống mà!" ai cũng phải sổng và không phải sống cho riêng mình! Ráng lên bạn nhé!
Ho ten: Lavie
Dia chi: Hà Tây
Email: visaosang_maimai
Tieu de: Tui cũng thấy mình trong đó
Noi dung: hi. Tui cũng vậy. Cũng thấy "mình trong đó" nhưng dù sao thì bạn vẫn còn dễ chịu, thoải mãi hơn tui vì bạn có bít rõ lí do anh ấy rời xa bạn vì lập gia đình, vì anh ta phản bội hay ít nhất bít được con người của anh ta, còn tôi thì không...Không một lí do gì cả, không bít rùi trong cuộc đời mình anh ấy có bao giờ nhớ đến và cảm thấy có lỗi với tui không nhỉ?Rời bỏ mối tình đầu của một cô gái - không lí do - không một lời giải thích - không để lại gì cả ngoại trừ một vết thương- một nỗi đau - mãi mãi - 098889*876
Ho ten: linhlantrang_9x
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: Học từ ngày hôm qua , sống cho ngày hôm nay , hy vọng cho ngày mai . Đó là phương châm để sống đó bạn
Ho ten: Lê Thu Thủy
Dia chi: Nha Trang
Email: thuy146ts@yahoo.com
Tieu de: Hay lắm
Noi dung: Cuộc sống là một phơng trình. Tình yêu là quỹ tích không gian. Cố gắng cân bằng cuộc sống sẽ tràn ngập yêu thương và niềm vui...
Email: gio_thi_em_da_hieu
Tieu de: Co phai la toi
Noi dung: Đọc bài viết của bạn, tớ thấy được bản thân mình trong đó. Tớ dám chắc rằng những gì bạn trải qua trong bài viết thì tớ cũng đã từng trải qua rối, tớ cũng đã mất 3 năm để quên một người, từng đi dưới mưa, từng buồn, từng vui như thế. Cám ơn nhé, vì đã để tớ soi lại mình
Ho ten: Vu Ngoc Bich
Dia chi: Ha Noi
Noi dung: Cau chuyen cua ban da dien dat duoc tam trang, niem ban khoan khong nhung cua minh ma con cua nhieu nguoi khac ve cuoc song hien thuc cung nhu sau nay. Co rat nhieu nguoi thich di duoi mua, minh cung la nguoi thich di duoi mua, dac biet la đi mưa dưới trời tối. Minh nho co mot toi thu 7, chi minh di du lich cung co quan, minh ra cho ban choi, luc ve gap mua. Troi mua rat to, mua tat vao mắt, vào mặt làm cho mình nhìn rõ cuộc sống hiện thực hơn, nó không còn nhiều mộng mơ như hồi mình còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Dưới mưa mình lang thang đi từ phố này sang phố khác, ngắm phố xá vào lúc trời mưa, dưới ánh đèn lung linh thật đẹp, cảm giác thật thích thú, lòng cảm giác như bình yên hơn: nhìn về tương lai, nhìn về phía trước với bầu trời trong xanh gió mát, bầu trời sau cơn mưa như bừng sáng lên vào mỗi buổi sớm mai....
Ho ten: Miu Miu
Noi dung: " Hãy khóc khi mình hạnh phúc em ạ!" anh đã nói với tôi như vậy,tôi ngưỡng mộ sự lạc quan từ chính con người anh. Đêm... tôi đọc được những dòng tâm sự của bạn, bật khóc.Tôi nhận ra chính mình, bàng hoàng và chợt nghĩ sao lại có một người con gái mang những tâm sự của chính mình? Tháng 6, đi học về gặp mưa suốt và cũng là Cầu Giấy. Hiiii, và tôi sao giống bạn quá. Nhưng bạn biết không? Tôi đã cho mình cơ hội để trái tim được sống lại với những yêu thương. Tôi đã quên những tổn thương mà người ấy đem đến cho tôi. Và tôi đã yêu anh! Anh bảo em đừng khóc khi mưa, tôi mít ướt hay khóc nhè mà. Anh muốn tôi cười vì anh yêu nụ cười của tôi. Cố nhớ để mà quên, cố quên để mà nhớ, hãy vui lên bạn nhé! Đừng gượng ép bản thân mình để làm một điều gì, nếu tự sâu trong trái tim bạn muốn thanh thản, bình yên thì hãy là chính mình. Sẽ có một người chân thành đến với mình bạn ạ. Chúc Bình Yên, cầu mong bạn sẽ hạnh phúc...
Email: phuongtroikyniem20685@yahoo.com
Tieu de: giongnhau
Noi dung: ban that giong minh nhung con nguoi hay tuoi cuoi nhi nhanh luc mot minh lai cam thay co don va hjay nghi ngoi nhieu.nhung gi mat di roi den mot luc nao do ta se co mot cai khac tot dep hon hay luon hy vong va co gang song tot hpon dung buon vi ai hay vi cai gi va cung dung an han lam gi vi dieu do chang lam minh vui len hay bot di noi buon ca.chuc ban luon co nhung ngay binh yen va som tim dc hanh phuc
Ho ten: Trần Thị Huyền
Dia chi: Thái Nguyên
Email: huyentran9384@gmail.com
Tieu de: mưa hay nước mắt
Noi dung: Đôi khi yêu mà chẳng thể có được người ấy, đôi khi buồn mà chẳng thể có lệ rơi, đôi khi vui mà ánh mắt như vô tận, đôi khi cần mà người chẳng ở bên. Yêu là mang đến cho ng ấy những hạnh phúc, nhưng lại chẳng thể vì tình yêu của mình làm ng ấy hạnh phúc được, chia tay không hẳn đã hết yêu, chia tay mới biết được rằng mình vẫn yêu nhiều lắm. Trong mưa, nước mắt hay những giọt mưa lăn dài trên má, có thể buồn nhưng thanh thản vô bờ, thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng chẳng thể làm mất đi những vết sẹo in hằn trong tim, đau nhói lòng khi gặp lại hay bình thản bước qua, sau tất cả mọi chuyện, quên đi là một giải pháp, nhớ làm gì những gì ko đáng nhớ, mong làm gì khi chẳng thể của ta, yêu làm gì khi người đó không xứng đáng, thương làm gì để lòng chẳng lãng quên, vẫn sống cuộc sống thường ngày với cơm áo gạo tiền, công việc và những mối quan hệ lấn át thời gian của bản thân, quay cuồng với thời gian, đôi khi chẳng hiểu mình sống vì điều gì nữa; nhưng hãy cho bản thân 1 cơ hội, cuộc sống mà, thế gian đâu chỉ có mình ng ấy cho ta, ta chỉ mất đi 1 ng khi thượng đế đã sắp đặt cho ta gặp 1 ng khác, hãy biết mở cánh cửa khác để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân khi bước qua ng ấy mà lòng ko dậy sóng, thanh thản và nở nụ cười tươi.
Ho ten: duy trinh
Dia chi: yen the bac giang
Email:
Tieu de:
Noi dung: toi cung cã tam trang nhu ban
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.


