Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phụ nữ sở hữu 4 đặc điểm này vô cùng phúc hậu, đáng tin, cả đời sống trong nhung lụa

2021-04-08 01:24

Tác giả:


Dưới đây là 4 đặc điểm thể hiện sự phúc hậu và phú quý, phụ nữ nào sở hữu thì cả đời không lo lắng muộn phiền.

***

Gương mặt trái xoan

Trong nhân tướng học, gương mặt trái xoan được có hình dạng tròn, trán vuông, gò má rõ ràng, gương mặt toát lên một vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Người xưa thường nói, phụ nữ có tướng mặt này có tính tình rộng rãi, dễ gần, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên xung quanh có nhiều phú quý vây quanh.

Những người này có cuộc sống khá bình yên và ổn định, họ là người khá tỉ mỉ và cẩn thận nên làm việc gì cũng dễ dàng thành công. Ngoài ra, họ còn biết nhường nhịn nên tình cảm sớm muộn gì cũng thăng hoa viên mãn. Sau khi kết hôn, những người này sẽ giúp chồng thăng hoa trong sự nghiệp, được lòng gia đình hai bên và hậu vận giàu có phú quý.

Trán cao

Trong nhân tướng học, vầng trán đại diện cho sự thông minh và trí tuệ. Đặc biệt, phụ nữ sở hữu một vầng trán cao sẽ thể hiện sự thông minh đĩnh đạc của mình. Nếu trán dài và rộng, đầy đặn thì người phụ nữ này rất hào phóng, có thể có nhiều quý nhân phù trợ, có phúc khí bẩm sinh, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ.

Trong cuộc sống, những người này có tính cách thoải mái, học rộng hiểu nhiều nên được nhiều người ngưỡng mộ. Trong sự nghiệp, những người này luôn được cấp trên chiếu cố, sớm muộn gì cũng thăng chức. Ngoài ra, sau khi kết hôn, vận khí của họ cũng có ảnh hưởng đến chồng, giúp gia đạo thịnh vượng an khang, càng hòa thuận càng giàu có. 

Cung điền trạch rộng rãi

Cung điền trạch là phần ở giữa lông mày và mắt. Trong nhân tướng học, đặc điểm này tượng trưng cho sự giàu có và phú quý, cũng như đại diện cho gia đình và tâm tính của một người nào đó.

Nếu như cung điền trạch của phụ nữ nào có khoảng cách giữa lông mày và mắt dài, rộng thì họ là những người hiền lành, dễ tính và rất rộng rãi. Về mặt tình cảm, họ dễ dàng tìm được ý trung nhân như ý, và người này không chỉ giàu có mà còn biết yêu thương gia đình, có thể đem đến cho người phụ nữ ấy một cuộc sống hôn nhân viên mãn đủ đầy.

Bên cạnh đó, phụ nữ sở hữu phúc tướng này có thể tích lũy nhiều tài sản cho bản thân và gia đình, càng lớn tuổi càng giàu có. 

Cằm tròn và đầy đặn

Trong nhân tướng học, cằm cũng là bộ phận thể hiện địa vị và tài sản của mình. Nếu phụ nữ nào sở hữu phần cằm đầy đặn và tròn thì người đó sớm muộn gì cũng sẽ giàu có. Ngoài ra những người này còn có tính tình độ lượng, biết quan tâm chăm sóc người khác, rất bao dung và vô cùng đôn hậu.

Trong cuộc sống, họ biết tích lũy, dù nghèo khó hay giàu có cũng luôn biết quý trọng sức lao động, nhờ vậy mà càng lớn tuổi càng có cuộc sống viên mãn. Trong hôn nhân gia đình, họ là người có tiếng nói, có thể là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người đem đến may mắn cho gia đạo và những người thân xung quanh. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Theo Pháp luật và bạn đọc

Mời xem thêm chương trình:

Tướng phu thê là gì? Lí giải về tướng phu thê | Tướng tại tâm sinh

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top