Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phía trước có người đợi em

2014-10-06 01:16

Tác giả:


Yêu 24/7 - Em hãy bước đi về phía trước, ở đâu đó sẽ có người yêu em, cần em, cho em một tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, đừng mãi bận lòng về tôi, tôi phải quay về với người tôi yêu. Bờ vai này không thể dành cho em nữa rồi.

***

Có một thứ tình cảm biết rõ không thể giữ nhưng lại buông không được.

Có một thứ tình cảm hơn cả bạn bè nhưng không thể gọi là tình yêu.

Có một thứ tình cảm biết rõ yêu là đau, là sai nhưng không cam tâm từ bỏ.

Có một người làm ta biết nhớ biết thương biết chờ và biết đợi nhưng ta không thể yêu.

Có một người ta cần nhưng không muốn giữ họ bên ta vì đã có một người đến với ta trước họ.

Có một người ta bảo chờ nhưng ta cũng không biết chờ đến bao giờ.

Yêu đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc.

Yêu đúng người, sai thời điểm là bất hạnh.

Yêu một người và họ cũng yêu ta là một tình yêu trọn vẹn.

Yêu một người nhưng họ chỉ thương hại ta là một tình yêu mang nhiều tội lỗi.

Tôi không biết mình có yêu em không nữa, tôi chỉ thấy em nhỏ bé, em cần tôi che chở, ở bên em tôi thấy mình mạnh mẽ, bờ vai tôi trở nên rộng lớn và vững trải, những cảm giác mà người tôi yêu không mang đến cho tôi, chỉ khi bên em tôi mới cảm nhận được mình là một người đàn ông chân chính.

Thế là tôi bên em, là chỗ dựa cho em, tôi biết em yêu tôi nhưng tôi chưa một lần nói yêu em vì tôi không thể làm người tôi yêu buồn.

Tôi biết tôi đã sai, sai với người con gái tôi yêu và sai với em – người con gái yêu tôi. Tôi đã san sẽ tình thương cho hai người con gái. Đáng ra tôi không nên cho em hy vọng, không nên bên cạnh em bao nhiêu ngày qua nhưng sự tham lam của một người đàn ông đã sai khiến tôi làm như vậy.

phía trước có người đợi em

Nhưng em à, giờ thì tôi biết tôi không thể phản bội người con gái bên tôi suốt bốn năm qua để tiếp tục bên em. Và tôi càng không thể để em phí hoài tuổi trẻ của một người con gái để cứ lầm lũi bước theo tôi như một chiếc bóng âm thầm. Tôi không thể nắm tay em giữa phố đông người, không thể hẹn hò cùng em như những đôi trai gái yêu nhau, không thể nói yêu em, không thể nói với người khác em là bạn gái của tôi, càng không thể đưa em về ra mắt gia đình, không thể cho em những thứ mà người đàn ông thật sự yêu em nên làm. Trái tim tôi chia làm hai ngả.

Tôi biết em yêu tôi rất nhiều, em chấp nhận bên tôi với một mối quan hệ không tên không rõ ràng, em luôn chờ đợi tôi. Thế nhưng tôi hiểu em rất buồn, rất đau khi thấy tôi bên cạnh người tôi yêu, tôi chỉ tìm em khi tôi buồn, tôi say. Tôi rất muốn che chở cho em nhưng người con gái đó cũng cần tôi. Tôi không thể tiếp tục chia sẻ tình yêu của tôi thành hai mảnh chênh vênh thế nữa.

Thế nên em à, em hãy mạnh mẽ buông tay tôi ra đi. Tôi không xứng đáng để em hy sinh tuổi xuân con gái, em hãy bước đi về phía trước, ở đâu đó sẽ có người yêu em, cần em, cho em một tình yêu hạnh phúc và trọn vẹn. Em xứng đáng được nhiều hơn thế, đừng mãi bận lòng về tôi, tôi phải quay về với người tôi yêu. Bờ vai này không thể dành cho em nữa rồi, xin em tha thứ cho tôi, tha thứ cho lòng tham lam và sự ích kỷ của một thằng đàn ông như tôi. Bước tiếp đi em, phía trước có người chờ em, đưa tay cho em nắm, hãy buông tay tôi ra, bàn tay này không thuộc về em. Cho tôi nợ em một tình yêu.
  • Tiểu My

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bức thư không kịp gửi

Bức thư không kịp gửi

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

back to top