Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phát động cuộc thi ảnh “Thể thao hòa nhập”

2012-08-28 14:45

Tác giả:



Bạn yêu thích chụp ảnh? Bạn muốn chụp những bức ảnh không chỉ đẹp mà còn có tiếng nói? Bạn quan tâm và muốn chia sẻ với những người khuyết tật? Đây chính là cuộc thi dành cho bạn!


Hòa chung với không khí Olympic Games và Paralympic Games 2012 tại London. Hãy cầm máy và chớp lấy những khoảnh khắc xúc động của người khuyết tật trong thể thao!

Cuộc thi ảnh “Thể thao Hòa nhập” là một trong các chuỗi sự kiện của Đại sứ quán Anh trong năm nay để nhằm quảng bá và hưởng ứng tinh thần của Thế vận hội Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic London 2012 tại Việt Nam.


Cuộc thi dành cho toàn bộ công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Thời hạn nộp ảnh kéo dài từ ngày 27 tháng 7 tới hết ngày 8 tháng 10 năm 2012. Ảnh tham dự cũng sẽ được lựa chọn để trưng bày trong cuộc triển lãm vào cuối tháng 10/2012 và được in trong sách ảnh của cuộc thi. Giải nhất, nhì, ba ngoài việc sẽ được nhận giải thưởng của cuộc thi còn được tặng bằng chứng nhận của Hội NSNAVN.


Phát biểu tại buổi lễ, Ngài Antony Stokes – Đại sứ Anh tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày phát động cuộc thi ảnh – 27 tháng 7. Hôm nay là ngày người dân Việt Nam trên khắp cả nước bày tỏ lòng biết ơn tới các thương binh liệt sĩ và tất cả những người đã hi sinh cuộc đời mình cho đất nước. Đồng thời, đêm nay cũng sẽ diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2012 tại London. Với cuộc thi ảnh được phát động đúng ngày hôm nay, Đại sứ quán Anh mong muốn khích lệ người khuyết tật Việt Nam yêu thích và tham gia thể thao.


“Thế vận hội Olympic và Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic 2012 tại London sẽ tạo ra những chuẩn mực mới về dịch vụ, cơ sở vật chất và những cơ hội cho người khuyết tật. Là quốc gia đi đầu về quyền của người khuyết tật, nước Anh mong muốn tận dụng cơ hội mà Thế vận hội mang đến để tạo ra thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm và đối xử của cộng đồng về người khuyết tật cũng như thể thao khuyết tật, tiến tới một xã hội cởi mở và hòa nhập hơn. Nước Anh cũng mong muốn Thế vận hội sẽ khích lệ nhiều người khuyết tật hơn nữa tham gia chơi thể thao ngay tại cộng đồng để không chỉ tìm ra các hạt giống vận động viên khuyết tật tương lai mà còn để thấy được tác động của thể thao trong việc nâng cao đời sống của người khuyết tật, và rằng sự khuyết tật của họ không phải là một rào cản trong cuộc sống. Đây chính là ý tưởng chung với chương trình “Thể thao Hòa nhập” của Đông Tây Hội Ngộ và cũng là lí do mà Đại sứ quán Anh quyết định hỗ trợ cuộc thi ảnh này” – Ngài Stokes chia sẻ.


Cuộc thi ảnh cũng được tổ chức để hỗ trợ chương trình “Thể thao Hòa nhập” mà EMW đang thực hiện tại Quảng Trị nhằm giúp người khuyết tật nâng cao sức khỏe, sự tự tin thông qua thể thao và giải trí, qua đó hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.


Bà Nguyễn Minh Thu – Giám đốc Phát triển Chương trình của EMW chia sẻ thêm ý tưởng về cuộc thi “Nhiếp ảnh là một phương tiện truyền thông quan trọng để thể hiện sự kết nối vốn có giữa con người và thể thao mà không từ ngữ hay số liệu nào có thể dễ dàng biểu đạt được. Cuộc thi ảnh cũng là cơ hội để mọi người trao đổi cảm nhận của mình về việc người khuyết tật tham gia thể thao và hòa nhập cộng đồng. Với ý nghĩa đó, chúng tôi hi vọng rằng cuộc thi có thể mang tới những hình ảnh đẹp và ấn tượng về một khái niệm mới: “thể thao hòa nhập”.


Hội NSNAVN là đơn vị bảo trợ nghệ thuật cho cuộc thi, cung cấp tư vấn về mặt chuyên môn nghệ thuật để xây dựng thể lệ cuộc thi và đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các tác phẩm được lựa chọn. Tham gia ban giám khảo cuộc thi cũng sẽ là các thành viên chủ chốt của Hội bao gồm NSNA Đặng Ngọc Thái – Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội NSNAVN, NSNA Vũ Anh Tuấn – phóng viên báo Nhân Dân, NSNA Nguyễn Á – người đã từng có nhiều triển lãm về chủ đề người khuyết tật, và NSNA Bùi Đăng Thanh, cũng là một người khuyết tật.


Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội NSNAVN bày tỏ sự ủng hộ cuộc thi "Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đánh giá cao cuộc thi ảnh "Thể thao Hòa nhập" là một ý tưởng vô cùng sáng tạo để giúp đỡ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Với tư cách là nhà bảo trợ nghệ thuật của cuộc thi đầy ý nghĩa này, hội NSNA Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và làm hết sức mình để chọn ra những tác phẩm chất lượng và có tiếng nói nhất, giúp cho cuộc thi thành công rực rỡ".


Với tư cách là đơn vị bảo trợ truyền thông, Báo Thể Thao Văn Hóa sẽ hỗ trợ đăng tin bài về cuộc thi trên các kênh truyền thông đa dạng của mình. Một chuyên trang dành cho cuộc thi tại địa chỉ khoanhkhac.thethaovanhoa.vn sẽ cập nhật liên tục về tất cả các hoạt động từ cuộc thi và những bức ảnh tham dự mới nhất. “Tôn vinh vẻ đẹp, tính nhân văn của thể thao là mục tiêu mà báo TT&VH luôn hướng đến trong 30 năm tồn tại và phát triển của mình. Chúng tôi nhận thấy: cuộc thi ảnh này nói riêng và các chương trình "Thể thao Hòa nhập" nói chung, do Tổ chức "Đông Tây hội ngộ" khởi xướng, đều có chung một mục đích với mình. Đó chính là lý do mà TT&VH sẽ làm hết sức mình để đưa cuộc thi này đến với đông đảo công chúng.” – Bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng Biên tập báo Thể Thao Văn Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Ngân hàng Standard Chartered và Tập đoàn Tài chính PPF Việt Nam là nhà tài trợ cho giải nhất và giải nhì của cuộc thi.

  • Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:


Đỗ Hồng Hạnh
Đại sứ quán Anh
Tel: +84 4 3936500 (Ext. 2288)
Mobile: +84 904 342 077
Email: do.hanh@fco.gov.uk


Quách Thu Trang
Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ
Tel :+84 4 834 7790
Mobile : +84 1682172668
Email: trang.quach@eastmeetswest.org.vn

Về Đại sứ quán Anh tại Hà Nội:


Vương Quốc Anh đã thiết lập quan hệ Ngoại giao ngoại giao đầy đủ với Việt Nam năm 1973. Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hoạt động nhằm phát triển và duy trì mối quan hệ hữu nghị quan trọng và lâu dài giữa Anh và Việt Nam. Mối quan hệ giữa Anh và Việt Nam trải rộng trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, an ninh và kinh tế.
Để biết thêm thông tin, xin mời ghé thăm trang web: http://ukinvietnam.fco.gov.uk

Về Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ:

Đông Tây Hội Ngộ (EMW) đã có mặt ở Việt Nam 23 năm và hiện là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất cả nước. Đông Tây Hội Ngộ đã thực hiện rất nhiều chương trình, dự án có tầm ảnh hưởng lớn về sức khỏe, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trườngcũng như phát triển cơ sở hạ tầng cộng đồng, tất cả đều đã góp phần cải thiện cuộc sống của hàng triệu gia đình và trẻ em nghèo ở Việt Nam. Đến nay, EMW đã đầu tư khoảng 80 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam.


Để biết thêm thông tin, xin truy cập: http://eastmeetswest.org


Về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam


Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp của những công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Nhiếp ảnh bao gồm: Sáng tác ảnh nghệ thuật, làm công tác lý luận phê bình, giảng dạy về Nhiếp ảnh và tự nguyện tham gia các hoạt động của Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.


Mục đích của Hội là tập hợp, tổ chức và động viên các nghệ sĩ nhiếp ảnh sáng tác trên tinh thần phát huy truyền thống nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật nhiếp ảnh thế giới nhằm sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, Tổ chức mở rộng các hoạt động nhiếp ảnh, giao lưu văn hoá ảnh với các nước, nâng cao trình độ hội viên, hội nhập với nền nghệ thuật nhiếp ảnh khu vực và thế giới.


Về Báo Thể Thao Văn Hóa


Là tờ báo về thể thao và văn hóa hang đầu Việt Nam, Báo Thể Thao Văn Hóa được thành lập từ năm 1982, trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Hiện nay, báo Thể Thao Văn Hóa có các ấn phẩm hàng ngày, tạp chí ra hàng tháng, báo điện tử (www.thethaovanhoa.vn) và các chuyên mục riêng trên kênh truyền hình V-News của Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam.
Về Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam


Từ ngày 1 tháng 8 năm 2009, Ngân hàng Standard Chartered đã chính thức khai trương hoạt động của ngân hàng con với tên gọi là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).


Hiện tại, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam có ba chi nhánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với gần 700 nhân viên. Ngân hàng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ gân hàng bán buôn cho các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ phục vụ các khách hàng là các cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng đóng vai trò tích cực trong cộng đồng Việt Nam với nhiều hoạt động xã hội và từ thiện.


Để biết thêm thông tin về Ngân hàng Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang web www.standardchartered.com


PPF Việt Nam


Công ty TNHH MTV Tài Chính PPF Việt Nam chính thức hoạt động tại Việt Nam từ ngày 20 tháng 04 năm 2009, cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam với tính năng vượt trội: nhanh gọn và đơn giản. Tại thị trường Việt Nam, PPF đã và đang cung cấp các sản phẩm: cho vay mua xe máy trả góp, cho vay mua hàng điện máy và cho vay tiền mặt tiêu dùng. Sau hơn ba năm hoạt động, PPF Việt Nam đã có gần 2000 nhân viên, 1200 cửa hàng trên cả nước và đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với cửa hàng bán lẻ tại 44 tỉnh thành. Để biết thêm thông tin về công ty tài chính PPF Việt Nam, xin vui lòng truy cập: www.homecredit.vnwww.ppf.vn.

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top