Phần 2 : Blogger Việt hãy là những công dân am hiểu luật pháp
2009-01-09 14:48
Tác giả:
Con đường nào cho cộng đồng blogger Việt:

Phần 1: Blog – xã hội ảo, con người thật
Phần 2: Blogger Việt hãy là những công dân am hiểu luật pháp
Khi theo dõi mấy vụ "chí chóe" giữa các bloggers về những thông tin trong trang cá nhân tôi nghĩ tới những kiến thức luật pháp một công dân – blogger Việt cần trang bị cho mình.
Thời đại số, mỗi người đều có thể dễ dàng xây cho mình một homepage và bảo vệ theo cách riêng của mình. Có người muốn bảo mật nên không cho ai ngó vào (private), người thì thích xét vé vào cửa (friends), cũng có người cứ mở toang ra đấy, ai muốn vào, muốn làm gì thì làm (public). Thật ra, cho dù bạn có "private" thông tin, thì cụ Google vẫn automatically liệt kê những bí mật của bạn nếu match keyword.
Vậy liệu homepage có thể được so sánh như nhà, trong đó chủ nhân muốn trang trí, sắp xếp, đồ đạc như thế nào; cất giữ thứ gì; tán chuyện ra sao cũng được không? Chưa nói đến việc những thông tin cá nhân có thể bị lợi dụng gây hại cho chính chủ nhân, ví dụ địa chỉ nhà riêng, lịch công tác, tác phẩm chưa đăng ký, và cả các mối quan hệ "ngoài luồng" nữa. Cũng chưa bàn đến việc những thông tin trên homepage bị (hoặc được) người khác copy and paste vào những trang khác, "chủ nhà" có phải chịu trách nhiệm về những nội dung được đăng tải trên website hoặc blog của mình không nhỉ?
Khi đăng ký thành viên của các forum, free host, free weblog, chắc hẳn ai cũng đã từng ít nhất một lần đọc những quy định này:
Các thành viên không được phép gửi lên Diễn Đàn các bài viết hoặc hình ảnh có nội dung:
• Vi phạm thuần phong mỹ tục, gây phản cảm (đả kích, bêu xấu, chửi rủa, đồi trụỵ, từ ngữ - hình ảnh thô tục, tuyên truyền mê tín dị đoan…)
• Thông tin ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội: xuyên tạc lịch sử, xúc phạm uy tín các tổ chức đoàn thể, tung tin đồn nhảm, lừa đảo…
• Thông tin ảnh hưởng đến đời tư của công dân, ảnh hưởng đến an ninh, danh dự của cá nhân như vu khống, xúc phạm nhân phẩm…
• Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như: hướng dẫn làm hacker, cracker, bomb mail, spam..
• Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo…
...
Các bài viết vi phạm điều này sẽ bị xoá không thông báo. Tuỳ theo mức độ vi phạm mà sẽ bị cảnh cáo hoặc khóa ID.
Nguồn: WebTreTho
Bạn có thể đường hoàng treo một hình ảnh thô tục trong ngôi nhà... gạch của bạn mà không ai có quyền can thiệp cho dù dân cả nước đến nhà bạn đi nữa. Nhưng liệu việc "treo" tấm ảnh đó vào homepage có được xem là quyền tự do và không vi phạm pháp luật không? Bạn có thể thoải mái tưởng tượng ra những "cái bắt tay" giữa tên khủng bố khét tiếng và nguyên thủ quốc gia về những kế hoạch khủng bố, sau đó rỉ tai (thậm chí là hét tướng lên) với gia đình, bạn bè trong chính ngôi nhà của mình mà không hề vi phạm pháp luật. Nhưng nếu cái "breaking news" của bạn được Ctrl-C và Ctrl-V vào blog hoặc website của bạn thì kết quả sẽ như thế nào?
Cá nhân tôi cho rằng khi đăng bất kỳ nội dung nào lên website hoặc blog, một người đã ý thức đó là một hình thức đưa ra công luận, cũng giống như đăng lên một phương tiện truyền thông bất kỳ (khác chăng là bạn không có... nhuận bút). Chắc chắn không thể đổ thừa "tôi quăng lên đó, ai xem/ đọc thì tự chịu trách nhiệm"; như vậy chẳng khác nào "tôi rải truyền đơn chứ không nhằm mục đích tuyên truyền, chẳng qua mọi người tự nhặt lên để đọc thôi". Có ai tạo website, weblog và set public mà không nhằm mục đích phổ biến thông tin đến người khác? Đơn giản hơn, khi post một entry, có ai mong không nhận được comment? hoặc page views dậm chân tại chỗ?
Khi forums được phép hoạt động, Admin của forums phải chịu trách nhiệm về những thông tin được đăng tải. Vì vậy họ đặt ra quy định và chiểu theo đó mà xử lý thành viên. Còn website hoặc weblog cá nhân nên được (bị) quản lý bằng cách nào?
Tôi có biết một trường hợp vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ của Blog Opera mà username bị banned. Nhưng đó là lỗi lợi dụng sơ hở mã nguồn để vượt qua vòng kiểm soát ID. Chắc chắn Opera hoặc các dịch vụ cung cấp blog từ nước ngoài không (hay không thể) khóa blog vì thành viên tàng trữ, lưu hành những thông tin vi phạm pháp luật Việt
Dù sao, tôi nghĩ thông tin sau đây có lẽ hữu ích cho nhiều người:
| Bộ Luật Hình Sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có những quy định: Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
... |
Nào các bạn, kiểm tra lại nội dung trên blog của mình nhé!
Blog Việt/ Blogger Thủy Hiền

Hình ảnh đại diện của tác giả bài viết phần 2
Về tác giả blog Thủy Hiền: "If you think you will lose, you’ve lost! But if you lose, don’t lose the lesson."
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Con ước ba mẹ đừng già đi
Nếu với người khác, có lẽ họ sẽ sợ hôn nhân nhưng với con thì ba mẹ đã truyền cho con biết bao sự yêu thương và niềm tin vào tình yêu. Đâu phải, hai người yêu thương nhau rất nhiều mà chắc chắn sẽ chung sống cùng nhau đến suốt cả cuộc đời này đâu. Con chỉ mong ba mẹ luôn bình an và khỏe mạnh là con cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngồi giữa ngày yên
Nhân thế phù sinh mấy đoạn dài. Bước chân mỏi gió phủ sương vai. Có khi lặng tiếng nghe tim thở Mới biết trong mình vẫn có mai.
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Hãy sống như một ngôi sao nhỏ, không cần tranh giành vị trí với Mặt Trời. Chỉ cần bạn là chính bạn, yêu thương những điều mình đang có, làm những điều mình tin là đúng, cảm thấy vui vẻ và thong dong mỗi sáng thức dậy, thì bạn đã thành công rực rỡ trong chính cuốn phim cuộc đời mình rồi.
Mùa Xuân của Mẹ
Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc là được lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi mùa Xuân của mẹ đã hóa thành mùa Xuân của đời tôi, còn nguyên vẹn, chưa bao giờ nhạt phai.
Giông bão rồi cũng qua
Tôi đứng trước ban công nhìn thật xa về thành phố quê hương mình, nghe tình thương dạt dào dâng lên trong tim, như năm ấy tôi đã nhìn và đã nói, ba mẹ ơi, bão đã tan rồi, chỉ còn bình yên mãi ở lại, con cầu mong biết bao.
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần cuối)
''Người ta nói nhiều về duyên phận. Riêng tôi, không biết duyên phận được diễn tả như thế nào. Chỉ là năm tháng ấy, cảm ơn người đã đến. Chỉ là năm tháng sau này, nhớ mong người đã ra đi".
4 con giáp khổ tận cam lai, nửa đầu năm rũ sạch muộn phiền, ví tiền cứ vơi rồi lại đầy
Dù những tháng đầu năm có đôi lúc chật vật hay mệt nhoài vì guồng quay cơm áo gạo tiền, thì bạn ơi đừng vội nản lòng.
Những người cực kỳ thông minh thường có 9 thói quen kỳ lạ này
Người thông minh thường tư duy vượt ra ngoài khuôn mẫu, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho vấn đề. Điều này có thể khiến họ hành xử hoặc có sở thích khác lạ, “kỳ quặc” trong mắt người khác. Ví dụ, họ có thể tìm niềm vui trong việc sưu tầm các đồ vật ít ai nghĩ tới, thích các môn thể thao kỳ lạ, hoặc dành nhiều thời gian cho sở thích “không thực tế”. Hãy cùng ELLE khám phá 9 thói quen kỳ lạ của những người sở hữu trí thông minh cao để lý giải phần nào cho sự khác biệt nổi bật và thành công của họ nhé!
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 2)
Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.

