Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở đâu đó trong cuộc đời luôn có một mảnh ghép phù hợp với ta

2015-01-27 01:00

Tác giả:


Café Blog - Đôi khi sự chia ly, dừng lại của mối quan hệ này chính là cách để bạn có thể tiến lên phía trước, cách để bạn trưởng thành, để bạn gặp một ai khác phù hợp hơn. Rất có thể nhiều năm về sau khi nghĩ lại, bạn sẽ nhủ thầm rằng: “Cảm ơn vì mối tình ấy, cảm ơn sự tan vỡ ấy. Bây giờ, tôi mới là tôi của ngày hôm nay.”

***

Khi đã đi qua tan vỡ của mối tình đầu, sau một thời gian, khi tưởng chừng các cảm xúc đều đã chết lặng, khi nỗi buồn đã trôi về đâu đó và những ký ức cũ không còn ám ảnh bạn mỗi đêm, khi bạn ngỡ rằng cuộc sống sẽ cứ như thế này thôi thì bất chợt một ngày, bạn nhận ra trái tim lại rung lên vì một bóng hình thấp thoáng xa gần, vì một giọng nói trầm ấm, một nụ cười đủ làm sáng lên một ngày đông ảm đạm.

Bạn đã từng lẩm bẩm với bản thân không biết bao nhiêu lần là bây giờ yêu đương làm gì, cứ tận hưởng quãng đời độc thân thảnh thơi đi, có thể hôm nay thích người này, mai lại để ý người kia mà chẳng ai cấm, chẳng ảnh hưởng đến ai, cắt tóc hỏng cũng không lo có người chê xấu.

Thế mà, trong một ngày đẹp trời nào đó, bạn đột ngột nhận ra mình lại nhỡ cảm nắng một người mất rồi. À không, cảm nắng thì anh chàng đẹp trai nào chẳng làm bạn bị cảm, hình như bị nặng hơn, bạn bị sốt vì người ta rồi. Bạn phát hiện ra rằng hóa ra cũng vẫn xuất hiện một người làm bạn muốn từ bỏ những tháng ngày độc thân.

Thoạt nhiên, bạn có thể chối bỏ cảm giác ấy.

Bạn có thể cho rằng đó là vì mình cô đơn đã lâu rồi. Thực ra không phải cô đơn lâu ngày làm con người ta chai sạn mà càng cô đơn, trái tim càng yếu mềm, càng dễ đập loạn nhịp trước một cử chỉ ấm áp, trước một sự quan tâm, chăm sóc nhỏ bé. Được rồi, cứ cho là như thế đi. Bạn đơn độc đã quen rồi, chỉ một hành động nhỏ cũng làm tim bạn rung lên từng hồi.

mảnh ghép

Thế nhưng, đừng phủ nhận nhịp đập thổn thức ấy là giả.

Đừng bắt trái tim phải bình tĩnh và đôi má bạn thôi đỏ khi chợt nhắc đến ai kia.

Đừng bắt bản thân phải lơ đi những xao xuyến khi nghĩ về người đó.

Bạn có thể sợ hãi, có thể dặn lòng đừng tưởng bở, đừng quá hy vọng vì vài cử chỉ vu vơ, bạn không muốn lại phải thất vọng, bạn sợ mình mệt mỏi và buồn bã ở mối tình trước đủ rồi.

Bạn ạ, đừng nghĩ chia ly là không tốt. Đôi khi sự chia ly, dừng lại của mối quan hệ này chính là cách để bạn có thể tiến lên phía trước, cách để bạn trưởng thành, để bạn gặp một ai khác phù hợp hơn. Rất có thể nhiều năm về sau khi nghĩ lại, bạn sẽ nhủ thầm rằng: “Cám ơn vì mối tình ấy, cảm ơn sự tan vỡ ấy. Bây giờ, tôi mới là tôi của ngày hôm nay.”

Bạn có thể, mà không, bạn chắc chắn sẽ trưởng thành, có lẽ sẽ cẩn trọng, chậm rãi hơn trước khi bắt đầu yêu một ai đó, không còn hồn nhiên, bạo dạn như xưa.

Đúng vậy, không có gì sai nếu người ta muốn bảo vệ bản thân mình tránh khỏi những tổn thương. Hãy suy nghĩ, đưa ra quyết định bằng lý trí.

Nhưng khi đã quyết định rồi, hãy hành động bằng cả trái tim.

Bạn biết không, có một con cá voi, nó được mệnh danh là con cá voi cô đơn nhất thế giới. Trong khi tất cả những con cá voi khác đều giao tiếp với nhau ở tần số 15 - 20Hz thì mình nó phát ra tín hiệu ở tần số 52Hz, và vì vậy, không có con cá voi nào trả lời được nó. Nó cứ đi khắp biển khơi, lang thang suốt hơn 30 năm mà không tìm được con cá voi nào hiểu nó, lắng nghe nó, đáp trả nó. Thế mà, nó vẫn đang không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm một con cá voi 52Hz thứ hai. Biển khơi sâu thẳm và rộng lớn biết bao, biết đâu được, cũng có một con cá voi đang bơi đi tìm nó?

Vậy nên, hãy tiếp tục lạc quan, hãy dong cánh buồn lên, thử thách, trải nghiệm, kiếm tìm ở một đâu đó, có một người nào đó, dành riêng cho bạn, có một người chính là mảnh ghép bạn còn thiếu, chính là mảnh ghép bạn cần cho cả cuộc đời.
  • Linh Anh

Bài viết tham dự tuyển tập "Mở lòng & Yêu đi!". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn like, share và bình luận bằng plug-in mạng xã hội ở chân bài viết. Lượt like, share và comment được tính bằng hệ thống đếm tự động.



Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết


Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top