Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nửa năm cuối của 12 con giáp sẽ mang đến những bất ngờ nào?

2018-06-29 01:30

Tác giả:


Người tuổi Thân nhanh nhẹn, tháo vát, nhìn chung về mặt tướng số thì cả năm vận khí hanh thông, cát lành. Nửa sau của năm 2018 này đối với người tuổi Thân vẫn là tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, thu nhập từ công việc chính phụ đều tăng.

***


Tuổi Tý

Có thể nói rằng năm 2018 không phải là năm vượng lộc của những người tuổi Tý, nhưng cũng không hề ảm đạm. Đối với nửa cuối năm nay, sẽ là cơ hội để tuổi Tý có sự bứt phá và vượt qua những mục tiêu mà mình đã đặt ra đầu năm. Bản lề của bạn nằm ở cuối mùa thu, đừng bỏ qua các cơ hội vào thời điểm đấy nhé.

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của người tuổi Sửu có dấu hiệu phát tài nhưng cũng có thể tiêu tán trong thời gian ngắn trong năm 2018 này. Vì thế lời khuyên cho những người tuổi Sửu là nên cẩn thận trong các dự án liều lĩnh.

Năm nay, người tuổi Sửu bình yên về đường tình duyên và gia đình. Những tháng cuối năm có thể xảy ra một số xung đột, nhưng nếu bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được hóa giải.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần trong những tháng nửa sau năm 2018 bình thường, không phát mạnh mẽ và cũng không ảm đảm hẩm hiu đi so với những gì họ đã có từ đầu năm. Nên mấu chốt của tuổi Dần trong nửa năm 2018 còn lại chính là việc duy trì tối đa sự ổn định trong các mối quan hệ làm ăn và tình cảm.

Tuổi Mão

Nếu như tháng 5 vừa qua của người tuổi Mão không mấy bình yên vì tiểu nhân vây hãm, áp lực công khá lớn. Thì tài vận trong các tháng tiếp theo của nửa năm 2018 thực sự vẫn chưa lý tưởng, cần đề phòng các dấu hiệu phá tài khá rõ ràng. Đó chính là lý do vì sao các chuyên gia tướng số đều khuyên người tuổi Mão nên tránh cho vay mượn và đầu tư. Trong tình cảm thì cần phải tránh mọi cãi vã, hiểu nhầm để có cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào.

Tuổi Thìn

Nửa đầu năm 2018 của người tuổi Thìn vận trình khởi khắc, công việc khá trôi chảy, họ có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Nửa cuối năm 2018 này cũng như vậy, đà thuận lợi của người tuổi Thìn sẽ không giảm lại, mà trái lại vào đầu mùa thu này khả năng họ thu lộc cho cả năm là rất cao.

Tuổi Tỵ

Vận trình của người Tuổi Tỵ trong năm 2018 nhìn chung là khá lý tưởng. Những khó khăn mà họ gặp phải không quá lớn, nếu quá sức giải quyết của họ thì vẫn có quý nhân phù trợ nên có thể yên tâm. Nửa năm 2018 của người tuổi Tỵ cần chú ý nhất là về vấn đề tình cảm, có một chút rắc rối có thể xảy ra nếu không dự phòng cẩn thận các xung đột, nhất là vào thời điểm cuối năm đấy nhé.

Tuổi Ngọ

Tài vận trong năm 2018 của tuổi Ngọ nhìn chung chưa lý tưởng. Nên thực tế trong nửa cuối năm 2018 này họ vẫn phải hết sức cẩn trọng và cần đề cao cảnh giác việc bị hao tiền tốn của. Đặc biệt sẽ có một số cơ hội xuất hiện trong nửa cuối năm 2018 như hùn vốn hợp tác làm ăn, không nên cho người khác vay mượn tiền bạc.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi khởi đầu năm 2018 với một vận trình khá lý tưởng rồi. Nhìn chung do bản tính hiền lành, thân thiện của họ nên thường xuyên có sự trợ giúp của quý nhân trong suốt thời gian của năm 2018, tức là không chỉ riêng nửa đầu năm đâu nhé. Sẽ có thêm những cơ hội cho tuổi Mùi trong nửa sau của năm 2018 này, đặc biệt là về tình cảm và sau đó là các cơ hội để đầu tư. Thời điểm cuối năm 2018 sẽ là thời điểm tốt nhất để triển khai với những định hướng rõ ràng.


Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, tháo vát, nhìn chung về mặt tướng số thì cả năm vận khí hanh thông, cát lành. Nửa sau của năm 2018 này đối với người tuổi Thân vẫn là tài lộc tăng tiến mạnh mẽ, thu nhập từ công việc chính phụ đều tăng. Vì vậy, đây là năm thuận lợi để người tuổi Thân vươn lên và khẳng định vị trí của bản thân mình đấy nhé. Hãy mạnh dạn thực hiện kế hoạch của mình.

Tuổi Dậu

Năm 2018 này với người tuổi Dậu chắc chắn sẽ là một năm khởi sắc rực rỡ, mưu sự dễ thành. Những thành quả ban đầu đã được họ thu gặt, đặc biệt là trong vấn đề về công việc. Và những hạt mầm bạn đã gieo trong nửa đầu của năm sẽ được thu hái thành quả trong nửa sau của năm 2018 này. Nên hãy hết sức cố gắng để nắm lấy các cơ hội và thăng tiến nhé.

Tuổi Tuất

Do là năm tuổi nên 2018 này đối với người tuổi Tuất tài vận giảm sút đáng kể, nhưng xét về mặt tài chính thì có thể xem là tạm ổn mặc dù phải thừa nhận thực tế là họ không có nhiều cơ hội mở rộng nguồn thu phụ. Cuối năm 2018 sẽ dễ thở hơn về vấn đề tài lộc, nên hãy chọn thời điểm tốt nhất để đầu tư, sẽ thuận lợi hơn so với nửa đầu của năm nhưng vẫn rất cần sự cẩn trọng.

Tuổi Hợi

Vận trình của tuổi Hợi trong năm 2018 nhìn chung có nhiều bất ổn, công việc họ đã khởi phát trong nửa đầu của năm không hoàn thành đúng tiến độ. Nên nửa cuối của năm 2018 này là lúc để người tuổi Hợi dành thời gian xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc của mình, tìm hiểu nguyên nhân từ đâu và giải pháp khắc phục.

Blog Radio sưu tầm.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top