Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những tính xấu không thể ngờ của 12 con giáp nam

2015-12-12 01:00

Tác giả:


Các anh chàng tuổi Sửu khá gia trưởng và chuyên quyền. Họ đều muốn thể hiện khí khái nam nhi trước các cô gái, làm chỗ dựa, là người chở che nên thường rất khó tính, nghiêm khắc và hay nói nhiều.

***

Tuổi Tý - Quá tính toán chi li

Tính cách của các anh chàng tuổi Tý cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hay tính toán so đo quá mức. Tính xấu này dường như đã trở thành thói quen khó sửa đổi. Đối với những người gần gũi như gia đình, đồng nghiệp thói xấu này càng thể hiện rõ rệt. Khi cân đo đong đếm thiệt hơn thì thực tế bạn đã mất nhiều hơn là được rồi tuổi Tý ạ. Thời gian, công sức, lòng tốt thiện ý của người khác đâu phải là những thứ có thể trao đổi được.

Tuổi Sửu - Quá thực tế, chuyên quyền

Các anh chàng tuổi Sửu khá gia trưởng và chuyên quyền. Họ đều muốn thể hiện khí khái nam nhi trước các cô gái, làm chỗ dựa, là người chở che nên thường rất khó tính, nghiêm khắc và hay nói nhiều. Các anh chàng tuổi Sửu thường quá hăng hái trong việc chỉ bảo người khác làm cái này cái kia, điều đó đôi khi khiến người khác cảm thấy phiền.

Tuổi Dần - Hay ghen tị nghi ngờ

Những anh chàng tuổi Dần này “đa nghi” chẳng khác gì Tào Tháo. Sự nghi kị đó nhiều khi làm cho mọi người xung quanh khó chịu, nhất là những cô gái bên cạnh sẽ chẳng tránh được bị tổn thương. Tuổi Dần hay hồ nghi rằng mọi người xung quanh liệu có đang lừa dối anh ấy, người yêu có "toàn tâm toàn ý" đối với anh ta hay không. Hãy nhớ rằng, không phải thế giới luôn quay xung quanh bạn đâu tuổi Dần ạ.

Những tính xấu không thể ngờ của 12 con giáp nam

Tuổi Mão - Hơi “nữ tính”

Đôi khi các anh chàng tuổi Mèo tỏ ra còn trẻ con và nữ tính hơn cả bạn gái, hay để ý những chuyện nhỏ nhặt, nói mãi về một vấn đề. Họ rất biết làm việc nhà, nấu ăn lại ngon miễn chê, trông trẻ cũng cực kỳ tài giỏi. Thế nhưng, cũng như nhiều... cô gái khác, tuổi Mão khá nhạy cảm, gặp chuyện buồn tuy không rơi nước mắt nhưng sẽ tìm đến rượu để "giải sầu".

Tuổi Thìn - Nhẹ dạ cả tin

Không biết tại sao nhưng người tuổi Thìn rất dễ tin tưởng người khác. Có phải do quá ngây thơ hồn nhiên hay sao mà người ta nói gì chàng trai tuổi Thìn này cũng tin là thật. Thông minh nhưng lại dễ tin người, cho rằng chẳng ai lừa gạt nổi mình nên anh chàng mới hay phải gánh chịu những rắc rối không đâu.

Tuổi Tỵ - Trầm mặc và hay suy nghĩ tiêu cực

Giống như loài rắn, chàng trai tuổi Tỵ không phải là người thích tỏa sáng, hay thể hiện bản thân. Muốn đánh giá người tuổi này không phải là chuyện đơn giản, cần cẩn thận nhìn nhận kẻo lại hiểu lầm về họ. Hay trầm mặc và đưa ra những ý kiến, suy nghĩ tiêu cực nên người khác thường có ấn tượng không mấy tốt đẹp về tuổi Rắn. Trên thực tế họ chỉ là suy nghĩ sâu xa và biết lường trước mọi tình huống hơn người khác mà thôi.

Tuổi Ngọ - Ham lợi, trẻ con

Các anh chàng đều nên thực tế và trưởng thành một chút, vừa là để làm chỗ dựa cho những cô gái của mình, cũng là tạo điều kiện cho anh chàng đạt được thành công và vững vàng hơn trong xã hội. Có điều những chàng trai tuổi Ngọ lại hay thích làm theo ý mình, yêu tự do và chẳng để ý quá nhiều. Mối quan hệ của các anh chàng khá rộng, nhưng chủ yếu là những người có thể đem lại lợi ích cho họ.

Những tính xấu không thể ngờ của 12 con giáp nam

Tuổi Mùi - "Ngây thơ vô số tội"

Trong rất nhiều những đặc điểm tính cách phong phú của tuổi Mùi thì anh chàng này thường xuyên đắc tội người khác mà không biết tại sao. Không ý thức được việc mình làm có ảnh hưởng đến người khác như thế nào nên tuổi Mùi thường xuyên bị đánh giá là “ngây thơ vô số tội”. Cũng vì cứ ngây ngô như thế nên rất dễ bị người khác làm ảnh hưởng, tuổi Mùi không có nhiều sức mạnh phản kháng và dám nói lên ý kiến của mình nên hay phải chịu thiệt thòi.

Tuổi Thân - Nhiều chuyện, vô tâm

Sự vô tâm của người tuổi Khỉ không phải do cố tình mà là bản tính ham chơi, thích những thú vui vật lạ nên mới chẳng còn nhiều tâm trí để ý đến những thứ xung quanh. Nhưng chính vì vô tâm, vô tư nên những người này rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, không nghĩ nhiều đến lợi ích hay tổn hại. Giống như loài vật mà họ tượng trưng, các anh chàng tuổi Thân cũng khá “nhiều chuyện”. Họ thích nghe ngóng, hóng hớt không khác gì các bà các chị khiến người bên cạnh đôi khi cảm thấy phiền lòng.

Những tính xấu không thể ngờ của 12 con giáp nam

Tuổi Dậu - Hay xúc động, cảm tính

Là người đàn ông được đánh giá là tốt tính gần nhất 12 con giáp, tuổi Dậu cũng có những lúc “xấu tính” không ngờ. Do hay bị cảm xúc điều khiển nên tuổi Dậu thường quá xúc động, xử lý tình huống không chu đáo, vẹn toàn. Tuy tốt bụng, có thiện ý nhưng chính vì không tỉnh táo nên tuổi Dậu rất hay gây ra sự cố.

Tuổi Tuất - Khô khan, cứng nhắc

Đàn ông vốn đã khô khan cứng nhắc, đàn ông tuổi Tuất là một điển hình. Họ ít giao tiếp, sống nội tâm, không hay tâm sự. Đừng hy vọng hão huyền vào một anh chàng tuổi Tuất biết dỗ dành chăm lo cho bạn. Nếu cần một chỗ dựa an toàn thì tuổi Tuất có thể là lựa chọn tối ưu nhưng một người yêu chiều hay ngọt ngào thì tiếc rằng anh ấy lại không phải lựa chọn đúng đắn.

Tuổi Hợi - Bộp chộp vội vàng

Như là để khẳng định rằng mình không hề ngây ngô và non nớt, rất nhiều chàng trai tuổi Hợi hay đưa ra những quyết định vội vàng, nhiều thiếu sót. Nói mà chẳng suy nghĩ, nhiều người gọi tuổi Hợi là những kẻ "ruột để ngoài da", luôn thẳng thắn một cách quá mức, không cần thiết. Nếu có thể rèn luyện để trở nên bình tĩnh, trầm ổn và sâu sắc hơn những anh chàng tuổi Hợi sẽ rất được hoan nghênh.

Theo 12cungsao.com

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top