Những quy tắc ứng xử nên nhớ để tránh biến mình thành kẻ vô duyên hoặc gây thù chuốc oán với người khác
2020-05-18 01:30
Tác giả:
Đừng vạch trần những kẻ ra vẻ ta đây trước mặt nhiều người, họ cực kỳ hẹp hòi, tự phụ và chứa đầy thành kiến, một khi bị bóc mẽ họ không những không cảm thấy xấu hổ mà còn điên cuồng tìm cách trả thù.
***
1. Nếu bạn được ai đó mời ăn một bữa cơm tình cờ mà không có hẹn trước, thì bất kể họ có mời nhiệt tình tới đâu cũng không nên đi, rất có thể đó chỉ lời nói đãi bôi khách sáo mà thôi.
2. Khi người khác cho bạn xem ảnh trong điện thoại của họ thì nhớ quản chặt cái tay, đừng để nó vuốt trái vuốt phải.
3. Nhắn tin với những người đã lâu không liên lạc, có chuyện gì thì nói thẳng luôn còn không thì thôi chứ đừng hỏi câu “Có đang onl không?”
4. Có một số vấn đề vốn đã biết rõ đáp án mà vẫn cố hỏi thì khi hỏi xong sẽ làm bầu không khí trở nên rất gượng gạo, vì vậy tốt nhất đừng có hỏi: “Cậu vẫn chưa lập gia đình à? Cậu vẫn chưa có con à? Cậu vẫn chưa mua nhà à?”
5. Gọi điện cho người khác mà họ không bắt máy thì đừng gọi nữa trừ khi đó là người yêu hoặc người thân. Nếu đối phương thật sự muốn bắt máy thì khi thấy cuộc gọi nhỡ họ sẽ gọi lại cho bạn sau.
6. Khi bạn bè mời bạn đi ăn mà để bạn chọn địa điểm hoặc gọi món thì bạn nên cẩn trọng một chút, tốt nhất là để đối phương gợi ý vì bạn không rõ đối phương đem theo bao nhiêu tiền, lỡ đâu họ vốn chỉ định mời bạn ăn cái bánh bao mà bạn vừa mở lời đã đòi ăn đồ Nhật.
7. “Có chuyện gì thì nên nói thẳng chứ đừng đợi đối phương tự hiểu vì đối phương không phải là bạn nên không thể biết bạn muốn cái gì, cái kết của sự chờ đợi chỉ có thể là đau khổ và thất vọng, nhất là trong chuyện tình cảm.” – nhân vật hoạt hình McDull.
Người trưởng thành hoặc là nói thẳng hoặc là không để lộ cảm xúc, chỉ có trẻ sơ sinh mới vừa khóc sướt mướt vừa không nói rõ nguyên nhân.
8. Giao tiếp xã hội có hai nguyên tắc: tự luyến và lười nhác. Tự luyến nghĩa là ai cũng thích những người có trải nghiệm và nhận thức giống mình, lười nhác tức là ai cũng có xu hướng muốn qua lại với những người gần gũi với mình. Vì vậy nếu một người không tương đồng cũng không có chung nhận thức với bạn mà cứ cố tiếp cận bạn thì hẳn là người đó đang có một mục đích khác.
9. Đừng dễ dãi nhận quà của người khác, bạn phải hiểu rằng mỗi món quà đều có ẩn ý của nó, đặc biệt là phái nữ, đừng nói những lời như “anh ấy tặng nhẫn và điện thoại cho tôi chẳng qua là bạn bè tặng quà cho nhau”, rồi sau khi nhận quà của người ta xong thì lập tức lặn mất tăm. Bạn nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu làm gì có thứ bạn bè đơn thuần nào lại tặng bạn điện thoại với nhẫn?
10. Trong cuộc nói chuyện mà đối phương cứ trầm ngâm hoặc ậm ừ thì bạn nên nghĩ xem lời mình nói có khiến đối phương cảm thấy nhạt nhẽo hoặc bối rối hay không, hoặc cũng có thể là bạn đã lỡ đắc tội với người ta.
11. Ở chỗ tập thể, trước khi phát ngôn cần cân nhắc kỹ lưỡng, có thể người mà bạn đang chê bai lại chính là ý trung nhân của người bên cạnh, lãnh đạo mà bạn oán trách vừa hay là cậu hai của anh ta, cô gái mà bạn thích có khi là người yêu của anh ta.
12. Nếu đi xem mặt mà muốn đi với bạn cùng giới thì ít nhất cũng phải báo trước với đối tượng xem mặt của bạn.
13. Nếu có thể gửi tin nhắn thì đừng gửi ghi âm, vì không ai thích phải nghe liên tục mười mấy cái clip âm thanh, hơn nữa có lúc nơi bạn đang đứng cũng ồn ào thu âm sẽ bị pha tạp âm khiến đối phương nghe không rõ. Không gây thêm phiền phức cho người khác chính là nguyên tắc cơ bản.
14. Những người suốt ngày có mấy câu cửa miệng như “Tôi xấu tính lắm/ Tôi ăn nói khó nghe/ Tôi chẳng sợ đắc tội với ai” đều không xứng đáng có được sự thông cảm của bạn, vì họ biết rõ bản thân ứng xử như vậy là không ổn nhưng cũng không thay đổi lại còn tự hào nói với bạn và cảm thấy chẳng có vấn đề gì.
15. Đừng xem nhẹ những người bạn thường xuyên liên lạc với bạn, đừng để mất liên lạc rồi tới khi cần giúp đỡ mới nhớ tới người ta.
16. Có cứng mới đứng đầu gió. Người khác cầu cạnh bạn giúp đỡ, nếu bạn nhận lời thì phải hoàn thành cho tốt. Vốn là người ta nợ bạn nhưng nếu bạn không làm tốt thì hóa ra bạn lại có lỗi với người ta.
17. Đừng vạch trần những kẻ ra vẻ ta đây trước mặt nhiều người, họ cực kỳ hẹp hòi, tự phụ và chứa đầy thành kiến, một khi bị bóc mẽ họ không những không cảm thấy xấu hổ mà còn điên cuồng tìm cách trả thù.
Nguồn: Zhihu
Dịch: Hai My Nguyen
Xem thêm Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






